1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chưa chi Vip đã chuếnh rồi
    Rượu mận ăn bún đâu cần lá mơ?
    Chú say cứ nói một lời
    Anh em đâu bắt chú ngồi ... bất an
    kha` kha`
  2. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ghé qua topic thấy vui vui
    Kìa rượu, thịt chó, lá mơ trên bàn
    Viet (sua) tôi xin chén rượu tràn
    Kính mời các bác một ly rồi chuồn
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đã uống thì phải ngồi luôn
    Uống có một chén rồi chuồn là sao?
    Nơi đây đầy đủ anh hào
    Sua mà chuồn mất làm sao vui vầy??
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ai mượn trăng làm mờ nhạt ánh sao
    Ai kéo bão làm nhoè cơn gió dịu
    Trăng cứ sáng và gió kia cứ thổi
    Sao lập loè sao tìm rượu giải khuây!!!
  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Ai đưa sóng vỗ rì rào
    Ai làm sóng giận thét gào trong đêm
    Bởi ai anh thức canh thâu
    Vì đâu chuếnh choáng, giọt sầu đong đêm!!! ​
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Ai đem bầu rượu qua cầu
    Cho người lữ khách âu sầu ngắm trăng
    Men say cũng độ hương tình
    Trăng thanh, gió mát, một mình nhớ ai!!!
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    CÙng say cho hết đêm thâu
    Cho tình say rượu, cho sầu say thơ
    Dìu nhau qua hết cõi mơ
    Để khi hết rượu, thẩn thơ tiếc hoài.
  8. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Thẩn thơ gửi mấy vần thơ
    Bơ vơ uống rượu, rượu thơ sinh tình
    Đến khi hết rượu giật mình
    Nhưng lòng ta đã uống tình, nên say.​
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em nhắc câu này
    Tình kia anh uống, anh say mất rồi
    Mong anh để lại đĩa mồi
    Đặng em chưa uống ăn hôi đỡ thèm.
  10. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    So zi vì để chờ lâu
    Tình anh đâu tiếc, tiếc gì đĩa kia
    Nếu em muốn hết, chẳng chia
    Đặng anh rượu sếch, uống hôi đỡ thèm

Chia sẻ trang này