1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Thôi thôi chú cứ lùm tùm
    Chuyện kia chả phải rõ ràng mười mươi?
    trong này ta chỉ có bài
    Rượu Vân uống với Nhím xào lai rai​
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 29/07/2005
  2. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh em đã hết một bồ
    Em Huệ kiếm mồi nơi mô chưa về
    Thôi thì xin phép bác Lô
    Em đi gọi Vip vô đây vui cùng

    Được vietsua sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 29/07/2005
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Rượu vân uống với Nhím xào
    Ăn vào đau bụng ...té re có ngày
    Rượi Vân phải nhắm tái Mèo
    Cái này cứ gọi ...thôi rồi Lô ơi ​
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Qua đây có món tái mèo
    cùng con Dê oát dắt theo làm mồi
    Chủ nhà có rượu làng Vân
    Đem ra cùng uống không say không về
  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhím thì vốn dĩ mùi hôi
    Để tôi ngâm rượu hết hôi thôi mà
    Ô kìa, em Nhím la cà
    Hay là em đánh cho mùi hết hôi?!
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái Thái Bình
    Một mình lận đận sang đây tìm chồng
    Chồng em, em bảo phải nghe
    Qua đây mà nhậu em phang...chít bầm
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ới ời em Nhím xù ơi
    Rượu Vân uống tới tơi bời men say
    Để cho cái bác Ha và
    Lô ta được thể ......giữ người Tiền Châu.
    Hi, YMD tôi vốn chưa bao giờ viết văn làm thơ, nhưng nghe theo lời bác Hai Ba Lô nói sang đây uống rượu Vân cho nó tỉnh để còn phân biệt được lá diêu bông có nấu canh được không nên tôi cũng góp vui vài câu (chuyện, uống rượu thì phải làm thơ chứ). Hhi, có gì không hay, mong các nhà thơ bỏ qua cái tội múa rìu qua mắt thợ.
    CHuồn thôi, kô xấu hổ chít.
  8. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khéo mà em lại phang nhầm
    Anh cầm chai rượu, đánh .. ừa ... hết hôi
    Thôi thì em cứ ngồi chơi
    Để anh mua ớt, lả lơi xì dầu! ​
  9. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh có lá Diêu Bông
    Để chàng quan họ chờ trông bóng người
    Lòng đau người vẫn tươi cười
    Lắc đầu không nói để người tiếc thương
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa cái chú Mông Yêu
    Linh ta uống rượu quá liều ....nên say
    Chẳng nghe được những điều hay
    Từ vụ tai tiếng xì dầu Chinsu
    Nhím là con gái Tiền Châu
    Có qua quán rượu mau mang chồng về
    Tránh đừng ăn phải Ngựa xào Chinsu.

Chia sẻ trang này