1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lại hô Máu Đổ sang chơi
    Mèo .. già ... sẽ trọn chén vơi với người
    Mong người luôn giữ nụ cười
    Qua dăm bẩy chén nụ cười ...nụ cười vẫn tươi[/
    size=3]
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Ô hô đồng chí tiểu yêu
    Tinh kia chưa uống đã say ngà ngà
    Thông tin chẳng cập nhật ngay
    Mèo già đã có chốn nơi
    Mà Tinh vẫn tưởng Nhim?Ts chồng yêu
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 29/07/2005
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hỡi em Máu đỏ cờ bay
    Phiên âm giùm chữ "Nhim''s chồng yêu"
    Ối giời ơi đọc thử coi
    Nói xong chạy vội đằng sau Nhím kìa​
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền xin ghé quán
    Lữ khách mỏi dừng chân
    Tới góp vui chốn này
    Men tình - rượu nồng say
    ****************************
    Thêm một ly cho cạn bầu
    Người đi lưu luyến giọt trầm tương tư
    Quán đây bày trí xơ xài
    Chỉ tình với rượu chỉ mình với ta
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ghé chân vào quán thấy ồn ào
    Lại nghe thoang thoảng mùi xào thơm ghê
    Quán đây đặc sản Nhím-Dê
    Các bác ăn cố đừng chê em nó buồn...​
    (Chuồn...)
  7. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Say
    Đêm xuân một trận nô cười,
    Dưới đèn chẳng biết rằng người hay hoa.
    Khi vui quên cả cái già,
    Khi say chẳng dốc giang hà cũng say.
    Kim tịch thị hà tịch?
    Mảnh gương nga đã tếch lối non đoài
    Đó kìa ai ba bốn bốn nZm người
    Người đâu tá còn chơi trong mộng thế?
    Nhãn ngoại trần ai không nhất thế,
    Hung trung khối luỹ thuộc tiền sinh (1)
    Kiếp say sưa đã chấm sổ thiên đình,
    Càng đắm sắc mê thinh càng mải miết.
    Say lắm vẻ: say mệt, say mê, say nhừ, say tít,
    Trong làng say, ai biết nhất ai say?
    Mảnh hình hài quen giả trá xưa nay,
    Chúng sinh tướng, lúc này coi mới hiện. (2)
    Thôi xếp cả nguyệt hoa hoa nguyệt,
    Cảnh bồng lai trải biết gọi làm duyên.
    Tửu trung ưng thị thần tiên. (3)​
    ----------------------------------
    (1) Ngoài mắt không biết cõi trần là gì nữa
    Trong bụng toàn chứa những gì thuộc kiếp trước
    (2) Hình tướng của chúng sinh, lúc uống rượu hiện ra hết.
    (3) Trong lúc uống rượu là lúc làm thần tiên.
    Sưu tập
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 29/07/2005
  8. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tiên Tử Động Trung Hữu Hoài Lưu Nguyễn ?" Tào Đường
    (Tiên Nữ Trong Động Nhớ Lưu Nguyễn)
    Gảy khúc nghê thường chẳng có ai
    Mộng trần đâu biết mộng tiên dài
    Trời riêng góc động xuân yên ắng
    Nẻo khuất dương trần nguyệt úa phai
    Khe thắm cỏ tiên vờn cát ngọc
    Suối thơm đào ngát nước xanh trôi
    Mỏng manh sương sớm đèn trong gió
    Muốn gặp chàng Lưu biết hỏi ai ?
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 30/07/2005
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em bị gãy tay
    Anh Mộng ngoa lắm, em say hồi nào
    Tay em giờ phải bó cao
    Anh mà thương xót, đĩa xào nhường em (anh nhá!)
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Rượu say anh chẳng thấy gì
    Hoá ra cô chú lén cầm tay nhau
    Sợ anh bắt gặp ngượng ngùng
    Không may bất cẩn để rồi bó cao​

Chia sẻ trang này