1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bó tay hoá ra lại hay
    Được anh chăm sóc còn hay gì bằng
    Chăm rồi anh sẽ kể công
    Đãi anh bữa rượu bét nhè Huệ ơi
  2. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mộng ta say quá là say
    Cầm tay nào biết, biết người gãy tay
    Hay Huệ để đĩa xào sau
    Để ta xem bệnh, hôn vào hết đau (em nhá nhá nhá)​
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hik, em còn tay nữa, chờ gãy tiếp đây này.
  4. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gãy nữa thì ... lấy tay đâu mà rót rượu!
  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô Nhím tới Bắc Giang
    Lão Vip đã kịp rộn ràng ... chảo & xoong
    Rượu Vân, Nhím uống cực ngon
    Uống xong! nhớ nhé ... đánh đòn ... hết hôi ​
  6. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh Mộng hỏi thăm
    Em Thuý gọi điện, nằm nhà vẫn vui!
    Rượu đây sẵn đủ mọi người
    Đặng em xin rót, chớ cười tay đau
  7. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Anh xin một chén riệu nào?
    Tay đau xin để,một người nào lo
    Mọi người dễ khó gì cô,
    Còn cô uống được thì dzô lên nào
  8. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ bắt em dzô
    chẳng ai dễ khó chi mô anh à
    Rượu Vân anh đã ngà ngà
    Em mà dzô nữa anh ngà hẳn luôn
    @Bác A
    Nghía qua thấy bác đến chơi
    Lâu lâu không ghé, nhà hơi bị buồn
    Tiện đây em kính bác luôn
    Cả chai bờ lách (Black)trong buồng mang ra.
  9. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới nhậu Nhím-Dê
    Em đâu dám nói,đã chê câu nào
    Đĩa xào,đĩa luộc,đĩa dê
    Ta đây thoả thích,còn chê lỗi gì?
    Dê thì vừa ngọt vừa ngon
    Nhím ta chẳng kém,còn ngon hơn nhiều
    Ta đây chẳng biết nói gì?
    Thôi đành cũng vậy,thịt gì chẳng xơi.
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay [nick]Băng[/nick] muội mở tiệc say
    Ham vui mỗ cũng đến chơi này !
    Dzô dzô nâng chén ta cùng uống
    Cho hồn bay bổng chín từng mây !
    Ân ân oán oán Giang hồ mặc
    Vui chơi hò hát ta dzô dzô
    À này anh [nick]Mộng[/nick] đâu rồi nhỉ ?
    Lấy thêm cho mỗ cái hồ lô
    Một hai ba bốn nào ta uống
    Anh anh chị chị hãy nâng ly
    Mấy em nho nhỏ cùng lên hết
    Tiệc vẫn chưa tàn chớ vội đi ...​

Chia sẻ trang này