1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
  2. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thèm về với mẹ thủa xa xưa
    Hàng cau đưa bóng hương dịu mát
    Trăng Rằm vằng vặc say xưa hát
    Khuya về bát ngát tiếng mẹ đưa!
    Giờ nơi phố nhỏ ta với ta
    Tựa khói thuốc tàn ngắm chốn xa
    Giọt đắng giọt nồng thương xóm cũ
    Cung sầu cung tủi nhớ làng xa
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Trích ngang trích dọc đọc loá hết cả mắt,có khi phải làm quả kính rồi mới tiếp chiêu được
    Xa quê từ lúc bắt đầu yêu
    Yêu quê từ thuở nhớ thương nhiều
    Trong tiếng lá rơi miền viễn xứ
    Có tiếng lòng trong nắng hắt hiu
    Thương em vò võ với cô liêu
    Yêu quê toả toả khói lam chiều
    Bao nhiêu thương yêu tràn lên mắt
    Mượn chén u hoài giúp sầu tiêu???
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 19/08/2005
  5. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày ta lại nhớ đến em
    Mong chi kiếp này chẳng có thèm
    Chỉ khổ cái bụng nó không quen
    Phải chi cái men đừng có đến.
    Hãy đến cùng ta những khi buồn
    Có mi ta thấy lòng yên ả
    Bâng khuâng nhớ ******** đôi ngả
    Chỉ có mi là bạn cùng ta.
    Ngủ thôi!!!!!!!!
    Được dinh_tien sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 19/08/2005
  6. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em lạc giữa bốn bức tường ngộp thở
    đêm cô đơn bỏng rát gối chăn đôi
    ngực héo hon khô cháy khoé môi
    thèm cơn gió giữa đêm hè ngột ngạt

    Chiếc lá rơi em giật mình thảng thốt
    tiếng vọng về như những bước chân anh
    khoảnh khắc vô hình mắt ngấn lệ vòng quanh
    chợt run rẩy lòng bồi hồi nức nở

    Lời yêu thương thẳm đêm đông oà vỡ
    môi lạnh lùng thèm chút ấm nơi anh
    đêm rã rời sầu nơi cõi giá băng
    chăn thêm chăn toát mồ hôi ướt lạnh

    Anh ơi anh nơi nào anh có biết
    em vẫn đợi chờ bên ngày tháng buồn tênh
    ngày rồi đêm, đông thêm trắng hạ vàng
    lòng xác xơ tả tơi sầu hoang vắng
    hãy về bên em
    về cùng em
    hỡi anh

  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngồi ngủ gật, nhìn tửu quán đìu hiu, người mua hôm trước hồn ở đâu bây rừ```?
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Bâng khuâng chiều sương xuống
    Luống sầu nhớ bạn xưa
    Chén rượu nồng tay đưa
    Người vẫn chưa tới hẹn​
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Sáng một bầu chẳng say
    Gió heo may se lạnh
    Người đi không trở lại
    Uống rượu cùng heo may ​
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay bận quá,chẳng còn tâm trí nào mà rượu chè.Chán thật
    Nụ cười anh phủ kín đau thương
    Em bước cùng ai cuối con đường
    Thôi đành xin cạn ly lần cuối
    Mừng em hạnh phúc khỏi vấn vương.
    Xin lỗi một thuở lắm yêu đương
    Một thuở nhớ nhung suốt đêm trường
    Anh trót đem tình vào men đắng
    Cho em lỗi hẹn chén quỳnh tương​

Chia sẻ trang này