1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua quán cũ, không người cũ
    Bàn cũ còn nguyên ghế hẩm hiu
    Rượu nào quên cõi tịch liêu
    Nè, ly bằng hữu rót đều đi em!.. ​
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Rượu nồng uống cạn nhé khách qua
    Trút hết phiền ưu kẻ xa nhà
    Bốn bể từ nay nhà ta cả
    Bạn bè khắp chốn là anh em
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Nghe mùi rượu bốc chạy vô đây
    @Xu muội rượu đâu chẳng đưa ngay ?
    Sao chỉ toàn nghe lời mời mọc
    Hay là muội đã ngả vì say ?
    Muội té vì say thật xấu ghê
    [nick]Ngáo[/nick] cho Muội mượn cái lưng... phê !
    Một giấc thần tiên bao sảng khoái
    Còn rượu thì huynh ngửa cổ kê ..​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 31/08/2005
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Huynh này khôn quá bà con ơi
    Quán rượu nhà huynh huynh chẳng mời
    Lại kêu xu muội đi đãi rượu
    Muội hổng chịu đâu nhá huynh ơi
    Xu muội con lâu mới say nha
    Trả hũ rượu đây cho muội mà
    Muội đang phiền muộn cần rượu uống
    Uống đuổi buồn phiên bay đi xa
    Huynh thèm muội cho một chén nà
    Uống đi huynh nhá đừng kêu ca
    Rượu muội mới mua ngon lắm á
    Uống vô ruột muốn nổ tung à
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Rượu cạn sầu đong đầy thêm đầy
    Tâm tình uống mãi, mãi không say
    Ngửa mặt than trời sao phận hẩm
    Đem đến đời ta chỉ đắng cay
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rượu sầu uống mãi há chẳng say?
    Đời người ai há mãi đắng cay?
    Trời cao để ngắm chẳng than đâu
    Kiếp này há để bể dâu nhấn chìm?! ​
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Kiếp này trôi nổi giữa bể dâu
    Uống chén rượu cay để giải sầu
    Sông sâu, nước cuốn đời phiêu bạt
    Đo được đắng cay đến tận đâu???
    Lòng mang bao nỗi hỏi cao xanh
    Đi đến tận đâu đón duyên lành
    Trời cao hờ hững nhìn mai mỉa
    Đi đến diêm vương đón mộng xanh
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sông sâu, nước cuốn đời phiêu bạt
    Gió lạnh, sương mềm kiếp tha hương
    Gặp gỡ tâm giao chén quỳnh tương
    Ly biệt trần ai dạ vấn vương
    Xanh xanh bao dặm mây bay mỏi
    Thăm thẳm trời Thu độc khách hành
    Bao Thu tao ngộ đành ly biệt
    Một kiếp trọn lòng với ông Xanh​
    Đành hẹn
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thu nữa rồi thu, thu lại thu
    Lá theo nước cuốn dưới sương mù
    Rượu ngon, bạn hiền đâu chẳng thấy
    Đơn độc lòng ta cõi âm u
    Rót chén rượu nồng uống với thu
    Đường xa vạn dặm bụi phủ mù
    Tri âm đâu hỡi chờ ta nhé
    Tao ngộ duyên xưa chốn mộng mơ
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Nốc cạn ly đầy những đắng cay
    Để bay đi hết đắm say, u sầu
    Bầu không u uất não lòng
    Heo may lay khẽ rưng tròng mắt cay ​

Chia sẻ trang này