1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Rượu MS là Sao vàng đất Lạng là được rồi. Người LS ko ao ước gì hơn đâu.
    Hôm nào lên LS giao lưu cái nhẩy?
  2. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    OK!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    OK!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ôi anh em chạy đâu hết rồi mà không vào đây cùng chị em ngoạ sơn mà thưởng thức cái thi vị đậm đà và tinh khiết được người ta quen gọi là rượu Mẫu Sơn. Trước tiên để tại hạ xin phép được mời hai cô nương đây 1 chén cho phải đạo nhập mâm. cheer! cheer!
    Xứ Lạng nói chung và rượu MS nói riêng quả thật khiến cho người ta ấn tượng có lẽ tại hạ phải dùng tới cái từ "ngây ngất khó quên" mới có thể bộc lộ (tại hạ nói vậy là.... là đã có chứa đựng cái ẩn tình bên trong). Hẳn hai cô nương uống rượu MS chắc cũng không thể quên dòng chữ:
    "Tay cầm bầu rượu nậm nem
    Mải vui quên hết lời em dặn dò"
    Rượu xứ Lạng thật là càng uống càng ham càng ham càng muốn uống. Sự tinh khiết và trong suốt ví như nước suối rừng cũng đã đủ cảm cái lòng người quân tử. Nhưng cho tới khi thưởng thức được cái hương thơm nồng cùng với vi đậm đà còn đọng lại thì quân tử đã không thể cầm nổi lòng mình.
    Không biết đã có thi sỹ hay nhà văn nào ví cái nét đặc trưng của một người con gái Lạng Sơn với cái vẻ đậm đà cuốn hút của MS tửu chưa nhỉ. Nếu chưa thì thật là còn thiếu xót, thiếu xót. Hai cô nương đây đừng cười tại hạ nhé
    Ô kìa sao hai cô nương không uống tiếp đi, chúng ta tiếp tục nâng chén vì sự tao ngộ hôm nay nhé..........
    Tại hạ thấy hai cô nương 1 là người Xứ Lạng 1 là người Kinh Bắc mà có dịp như vậy thì đúng là hữu duyên thiên lý. Vì thế khiến tại hạ đây nghĩ rằng không thể so sánh được giữa rượu Mẫu Sơn với rượu Làng Vân bởi lẽ chúng ta vốn không nên so sánh. Cũng như hai cô nương đây chỉ nên ngồi cùng mâm chứ đâu có thể so sánh được. Rượu Kinh Bắc mà đặc trưng là rượu Làng Vân cũng rất đặc trưng để có dịp khác tại hạ xin sẽ cùng với hai cô nương đàm đạo tiếp nhé.
    Ôi tại hạ thấy chếnh choáng mất rồi không biết rượu làm cho say hay là vì có hai cô nương đây nhỉ..... Tại hạ xin nhường lời lại cho hai người đó.
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ôi anh em chạy đâu hết rồi mà không vào đây cùng chị em ngoạ sơn mà thưởng thức cái thi vị đậm đà và tinh khiết được người ta quen gọi là rượu Mẫu Sơn. Trước tiên để tại hạ xin phép được mời hai cô nương đây 1 chén cho phải đạo nhập mâm. cheer! cheer!
    Xứ Lạng nói chung và rượu MS nói riêng quả thật khiến cho người ta ấn tượng có lẽ tại hạ phải dùng tới cái từ "ngây ngất khó quên" mới có thể bộc lộ (tại hạ nói vậy là.... là đã có chứa đựng cái ẩn tình bên trong). Hẳn hai cô nương uống rượu MS chắc cũng không thể quên dòng chữ:
    "Tay cầm bầu rượu nậm nem
    Mải vui quên hết lời em dặn dò"
    Rượu xứ Lạng thật là càng uống càng ham càng ham càng muốn uống. Sự tinh khiết và trong suốt ví như nước suối rừng cũng đã đủ cảm cái lòng người quân tử. Nhưng cho tới khi thưởng thức được cái hương thơm nồng cùng với vi đậm đà còn đọng lại thì quân tử đã không thể cầm nổi lòng mình.
    Không biết đã có thi sỹ hay nhà văn nào ví cái nét đặc trưng của một người con gái Lạng Sơn với cái vẻ đậm đà cuốn hút của MS tửu chưa nhỉ. Nếu chưa thì thật là còn thiếu xót, thiếu xót. Hai cô nương đây đừng cười tại hạ nhé
    Ô kìa sao hai cô nương không uống tiếp đi, chúng ta tiếp tục nâng chén vì sự tao ngộ hôm nay nhé..........
    Tại hạ thấy hai cô nương 1 là người Xứ Lạng 1 là người Kinh Bắc mà có dịp như vậy thì đúng là hữu duyên thiên lý. Vì thế khiến tại hạ đây nghĩ rằng không thể so sánh được giữa rượu Mẫu Sơn với rượu Làng Vân bởi lẽ chúng ta vốn không nên so sánh. Cũng như hai cô nương đây chỉ nên ngồi cùng mâm chứ đâu có thể so sánh được. Rượu Kinh Bắc mà đặc trưng là rượu Làng Vân cũng rất đặc trưng để có dịp khác tại hạ xin sẽ cùng với hai cô nương đàm đạo tiếp nhé.
    Ôi tại hạ thấy chếnh choáng mất rồi không biết rượu làm cho say hay là vì có hai cô nương đây nhỉ..... Tại hạ xin nhường lời lại cho hai người đó.
  6. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Sao pác Havalo lại nghĩ iem là cô nương???????????
  7. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Sao pác Havalo lại nghĩ iem là cô nương???????????
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ủa không phải chính cái biểu tuợng sinh học bên cạnh của bạn đã chứng tỏ điều đó sao?
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ủa không phải chính cái biểu tuợng sinh học bên cạnh của bạn đã chứng tỏ điều đó sao?
  10. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ, pác cứ nói thía nào í chớ. Biểu tượng sinh học đó bao gồm hai chủng loại đó pác à. Thía pác nhìn " bé " nào mà pác lại nghĩ iem là cô nương??????????? Iem thì iem thấy nhiều công tử lém à . Ví đụ như cái iem đứng cao nhứt đó, he he he

Chia sẻ trang này