1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tơ trúc du dương tiếng hát xa
    Tay áo dập dìu, lưng thướt tha
    Phù dung nhoẻn miệng cười trên nước
    Diễn bày điệu múa với lời ca
    Khuyên chàng nâng chén uống cho say
    Ánh mắt đung đưa khéo giãi bày
    Rượu sẵn trên đời nên thả sức
    Kẻo mai bạc tóc tiếc thân hoài
    Phượng hoàng tìm đâu đỉnh Kỳ Sơn
    Cành cao chim đến hót ríu ran
    Chớ làm con ếch nơi lòng giếng
    Hãy như hồng nhạn giữa mây ngàn
    **** kia quấn quít với hoa thơm
    Phô sắc, khoe mầu như **** hơn
    Hoa nở đến thì, nên ngắt lấy
    Chớ để hoa rơi mới trạnh buồn ...
    [​IMG]
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thăm thẳm dặm trường, [nick]Mỗ[/nick] tới đây
    Vọng đợi cố nhân, mộng vui vầy
    Nguyệt tà bóng xế, thân cô khách
    Lầu trơ gác vắng, ai cùng say ?!​
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lều tranh chi kỷ trùng phùng
    Làm chơi vài chén ta cùng hát ca
    Ngâm nga một khúc tâm tình
    Tung tăng điệu múa thấy mình đẹp hơn ...
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 10/09/2005
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người chi kỷ chờ chi đấy
    Rượu rót chén đầy rộn nhạc vui
    Lúng liếng đôi vòng xoay theo nhịp
    Mắt biếc gọi lòng kịp cuộc chơi ... ​
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Quán buồn vì khách ít ghé chơi
    Rượu ngon mà cô quạnh dáng người
    Hắt ánh trăng vàng theo nỗi nhớ
    Hiu quạnh như hình chiếc lá rơi​
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chiều lạnh thu buồn nhớ người xưa
    Nâng chén giải sầu với gió mưa
    Đường đời hiu quạnh, lòng hiu quạnh
    Tự hỏi lòng sao phải dối lừa ???
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Buồn chi nữa ơi người chi kỷ
    Sẵn rượu ngon tao ngộ mấy khi
    Trăng vàng kia có khi đầy khi khuyết
    Tan cuộc rồi quạnh nhớ người đi
    Vui lên đi khi tình bốc lửa
    Chén rượu nồng, điệu múa đã say
    Hát lên đi ơi nàng mỹ nữ
    Trải oanh vàng cho thế gian say ...​
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon mấy chén uống rồi
    Lại thêm người đẹp cùng vui bên mình
    Chân tay bỗng thấy nhẹ tênh
    Như tiên dạo bước thênh thênh thiên đường ...
  9. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mấy huynh làm thơ hay quá, Cho muội xin chữ ký được không?
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    "thơ rượu" thôi bé ạ!

Chia sẻ trang này