1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemkhach_vo_tinh

    kiemkhach_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ. Tưởng người Bắc Ninh chỉ ngọng l với n hoá ra lại ngọng cả ch và tr. .
    Góp vui cùng các đồng chí một chung rượu vậy.
    Rượu đây em hãy uống say đi
    Mai mốt sang ngang chớ nhớ gì
    Chênh vênh chân bước không hàng lối
    Chơi vơi đá sỏi đính quanh mi
    Lòng dồi thơm ngát thay môi ngọt
    Thịt luộc nồng nàn thế đôi ti
    Em ơi than khóc làm chi nữa
    Làm vợ người ta sướng còn gì?
    Được kiemkhach_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 10/09/2005
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị rượu ngon, gà béo chưa kưng? Chiều anh về nha!
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Rượu nồng cạn chén bên dâu mới
    Pháo cưới hồng tươi nhuộm thắm trời
    Anh nên duyên mới đem tình cũ
    Bỏ lại ngày xưa chốn xa xôi!
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Nhớ em nhớ mãi một đời thôi
    Nỗi nhớ làm anh điên mất rồi
    Tháng tháng ngày ngày anh đếm lá
    Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bé đâu rồi?
    Nhớ em muốn khóc tình đơn lẻ
    Kỷ niệm xưa làm nước mắt rơi!
    Em hỡi em ơi, em có biết
    Ngồi đây một kẻ vẫn đơn côi. ​
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời, sương giăng , lạnh !
    Không gian, mênh mông, buồn !
    Một mình, cô đơn, nhớ !
    Bóng người, giờ đã , ... xa ​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rượu giúp người quên hết nỗi sầu
    Chẳng còn buồn , giận , ghét ai đâu
    Thả hồn thanh thảnh nơi cực lạc
    Bỏ mặc trần ai lắm bể dâu ​
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bóng người giờ đã xa
    Chỉ mình ta ở lại
    Thuyên xưa trôi theo lái
    Bỏ khách mãi đứng Chờ !
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Yêu là bể khổ vạn đắng cay
    Lỡ bước vào rồi , biết sao đây
    Dẫu tự trách mình sao khờ dại
    Mà chân vẫn bước như người say​
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu để quên hết nỗi sầu
    Để say để chẳng nhớ ai đâu
    Sao trong mộng mị còn lên tiếng
    Kêu gọi tên người với khổ đau
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu để say chuyện thế gian
    Ân tình ngang giá với tiền vàng
    Quanh đi nhìn lại tìm đâu thấy
    Bạn bè thân hữu giữa nhân gian!

Chia sẻ trang này