1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm uống rượu với giai nhân
    Hôn nhẹ vầng trăng khuyết mấy lần
    Hỏi người tri kỷ cần chi nữa
    Gió nhẹ vờn trăng lấp ló dần ...​
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 11/09/2005
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào đây đọc một lô một lốc những bài đối đáp của Ku này anh mới xác định đây là bài thơ đầu tiên của chú mày mà anh duyệt được. Ý tứ và câu cú khá ổn. Anh chấm cho bài này được 3,5 điểm. Đúng là đang yêu có khác. Cảm xúc ghê.
    Thôi lại uống rượu cùng anh em vậy.
    Này là rượu ngọt này giai nhân
    Hứng khởi lên đi chớ ngại ngần
    Long lanh bầu rượu thơm thơm ngát
    Lúng liếng tiên nga thất thất thần
    Cát bụi đường trần ôm cúc áo
    Phong sương bể khổ ấp toàn thân
    Say rồi...tỉnh lại...ta say tiếp
    Trong ngọc trắng ngà của ái ân
    Chuẩn bị rượu thịt từ bây giờ đi. Chiều thứ 4 bọn anh ra. Bố trí các mỹ nữ hầu rượu càng tốt.

    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 14/09/2005
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    ặ sao trong topic này lỏm măo thỏ! Măo mà lỏĂi chê măo dài 'uôi có nghâa là sao vỏưy kơa?
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 12/09/2005
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ....Lão đồ tể lôi từng con mèo hiền lành, lông mượt óng ả trong chiếc ***g sắt to tướng rồi dùng đoạn dây thòng lọng quấn vào cổ thít lại thật chặt. Lão quẳng chú mèo đang trợn mắt, giãy giụa trong tuyệt vọng vào bể nước đen ngòm. Những con mèo đáng thương quẫy đạp một lúc rồi tã tượi chìm nghỉm. Từng xác mèo được tống vào thùng chiếc máy cũ kỹ, trông tựa như chiếc máy giặt, đó là máy làm lông mèo. Trong máy đã có sẵn nước sôi, khi cắm điện, hai quả lô quay, vần và đánh tuột hết lông mèo. Mèo sạch lông được đưa vào giàn thui để da lên màu vàng óng, sau đó mới mổ bụng và chế biến thành các món ăn như hấp, xào sả ớt, dựa mận, xào lăn, lòng xào, giả cầy.....
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 12/09/2005
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Đọc một vài bài của chú mày, anh thấy ... kinh! chẳng dám đọc tiếp ~. Chú lại đi khen cái bài anh làm trong vòng 1phút 25 giây, rõ khổ! . Nhưng bài này của chú cũng tạm ổn, sạch sẽ, đáng được thưởng rượu , khà khà khà ...

    Này rượu thơm tho, gà béo ơ
    Với cả câu thơ với sắc nè
    Say say tỉnh tỉnh vè câu chữ
    Ấp ấp ôm ôm giữ tấm tình
    Gió đêm cũng giỡn đùa trăng á
    Trăng thẹn che mấy, lách mấy lần
    Nâng chén ngẩn người chờ trăng tới
    Trăng chạy loăng quăng tụt cả ... quần ​
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Xin một ly rượu đắng
    Nhỏ giọt sầu quạnh hiu
    Vơi một chút âu sầu
    Giữa phố khuya lành lạnh​
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lạnh bờ vai em quá
    Giữa chiều vàng tả tơi
    Buông tiếng hát lả lơi
    Cho đời tàn hiu quạnh​
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Sương đêm trăng mờ khói
    Men rượu ngấm lạnh môi
    Hằn sâu em nỗi nhớ
    Với bốn bề mênh mông​
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đường về không có ai
    Chỉ còn hai hàng lệ
    Em bây giờ nơi đâu
    Ta gửi sầu nơi nao ...
  10. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    Không còn em để nhớ
    Mơ chiều tà ngày qua
    Rượu đây anh xin cạn
    Cung em phút biệt ly

Chia sẻ trang này