1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Để góp vui, mỗ xin up Bức hoạ của Đổng Kỳ Xương lên nha!

    [​IMG]
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nguyên Tể tiên sinh Đổng Kỳ Xương (1554-1636), hiệu Tư Bạch, họa gia thời Minh mạt. Đầu đàn họa phái Nam Tông. Giỏi thi phú.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ chuyển sang họa à???
    [​IMG]
    Tranh Đường Dần (Đời Minh)
    [​IMG]
    Lục Tổ Huệ Năng đốn trúc-Tranh Lương Khải(Đời Tống)
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Còn đâu gác Nguyệt với lầu Đằng
    Dấu cũ rêu mờ cỏ phủ giăng
    Ngõ vắng vu vơ vài tiếng cú
    Đêm tàn le lói một vầng trăng
    Cung đàn đã dứt hờn nam tử
    Khúc nhạc chưa tàn hận nữ lang
    Bóng nhạn trong sương sầu áo não
    Trên cao có thấu hỡi cô Hằng​
    --------------------------------------
    Bài đối của một vị nữ nhân!
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chiều buồn nghiêng chiếc lá rơi
    Gió thì thầm hát từng lời thương yêu
    Tương tư một chút nắng chiều
    Lá rơi rơi mãi cô liêu lạ lùng​
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 14/09/2005
  5. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu tiêu sầu càng sầu thêm ke!ke!ke!
  6. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Thầm kín
    Một nỗi nhớ
    Người xa người rồi
    Để nỗi nhớ dài thêm
    Người
    Dịu êm
    Như dòng suối
    Chảy quanh đời mình
    Rồi lặng lẽ rời xa
    Tình
    Phôi pha
    Từ dạo ấy
    Để mắt ai buồn
    Hằn thêm những giọt cay
    Rượu
    Chưa say
    Mà cuộc đời
    Tràn men chuếnh choáng
    Có phải tiếc thu sang??​
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay uống rượu thấy vui vui
    Mỉm miệng rung môi đã mấy lần
    Người đi theo bạn thời đang bận
    Tớ ở chốn này với gió trăng
    Trăng ơi, trăng trốn ở nơi nao
    Hay bởi gió đêm cứ dạt dào
    Lánh mặt che lòng mây sợi mỏng
    Rạng ngời lấp ló lộ vành cong ....
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 17/09/2005
  8. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nâng ly với lạc hoan
    Men rượu nâng môi ngọt tấm lòng
    Người vui duyên mới nơi xa khuất
    Tớ ở chốn này độ tái xuân
    Mây trôi hờ hững theo con gió
    Trăng đợi hương quỳnh mới rạng thay
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Rượu hỷ rượu sầu uống cũng say
    Rượu nào cũng rượu có là hay
    Hết chai , cạn chén càng thêm khoái
    Mỹ nữ ngồi bên lại ... càng say ​
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Say tình say nghĩa mới đáng say
    Say rượu dễ ợt có gì hay
    Hết chai cạn chén tiền tốn quá
    Mỹ nữ cũng chuồn thế mới cay
    chúc Huynh cái

Chia sẻ trang này