1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn ngồi đây uống rượu sầu
    Một mình một bóng giữa canh thâu
    Chị Hằng vô tình sà miệng chén
    Lúng liếng mắt cười ta uống mau
    Uống trôi cái ực cả chị Hằng
    Giật mình nhìn lại vẫn còn trăng
    lại cười lúng liếng trên miệng chén
    Làm bạn cùng ta giữa đêm rằm
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Trung thu mưa nhẹ giăng đầy phố
    Mặt hồ ôm ấp những lá khô
    Chén tình cùng thu bao lần rót
    Bao nhiêu sâu đậm bấy hư vô
    Đêm nay chắc Hằng nga đi vắng
    Chỉ có mưa thu để đãi đằng
    Biết đến năm sau trăng còn sáng??
    Còn vương còn vấn chút tình chăng?​
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 19/09/2005
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thể theo lời mời thống thiết của bác baotrungvip,em xin mạn phép ghé thăm topic của các bác cái nhể
    không phải là người có thâm niên rượu lâu năm nhưng từ khi lên đây học em cũng có 1 số "hiểu biết" về cái thứ gọi là rượu này và em xin kể ra 1 số quán em đã từng ghé và khá thích vậy nhá,vì nói đến tửu lượng thì ngượng lắm .em xin giới thiệu tạm 3 quán vậy nhá,bác nào có nhu cầu thì em dẫn đi cho biết
    - thứ nhất có thể nói đến quán rượu Sít ở 67 Phó Đức Chính.em mới lên đấy gần đây thôi và nó cũng khá xa trung tâm thành phố.Rượu ở đấy khá ngon mỗi tội đắt,30K/1 nậm rượu.Và nó là 1 quán khá lịch sự,thích hợp cho việc vừa ngồi nhâm nhi rượu,cái có nhiều thức nhắm ngon và cảnh sắc quán thì khá đẹp.Ngồi dưới sàn thôi nhưng bàn ghế và trang trí đều ổn cả.Mới ngồi đấy 1 lần nhưng em có thể phát biểu là rượu ở đấy nếu bác nào húng chí lên làm 1 hơi 1 chén hạt mít thì cũng hơi gay go đấy,em thử rồi và cũng thấy sốc sốc (tửu lượng em chắc thua các bác nhưng cứ nói thế để cho các bác biết đường mà lần chứ nhỉ).Quán đấy em đặc biệt tâm đắc món nhái chiên dòn (món nhắm đấy nhá),ngon ra phết.uống rượu nhắm với thứ đấy cứ gọi là....Đặc biệt chú ý với các bác đến lần đầu là quán đấy có cái lệ,đến cửa quán phải cởi giày dép cho vào 1 cái túi nilông rồi tự bảo quản,mất mát hay nhầm lẫn quán không chịu trách nhiệmVì thế mới có cảnh vào quán uống rượu mà tay khệ nệ vác 1 túi dép to đùng như đi bán đổi dép ý.Thế thôi nhể.
    - Quán thứ 2 là quán ở đường Thợ Nhuộm.em không biết ở đấy có tên hay không nhưng các bác đừng lo,không khó tìm đâu vì nó là quán rượu duy nhất ở đường đấy(đường 1 chiều các bác ạ).Rượu ở đấy là rượu ủ rễ cây,rể gì thì em không biết nhưng rượu ở đây đặc biệt ở chỗ càng uống càng thấy lạnh.Đây là một quán rượu cóc chính hiệu vì uống rượu ngay trên vỉa hè,lòng quán khá nhỏ chỉ vừa 3 bàn thôi,còn đâu ra vỉa hè tất.Rượu đựng trong chai nước khoáng 1/2lít,màu vàng sậm. Đồ nhắm thì cũng khá bình dân,dăm ba loại hoa quả (củ đậu,dưa chuột,cóc) ngoài ra có 1 món tủ là món trám ướp muối khô,nhắm với rượu cũng rất tuyệt.Cộng thêm món trà Bát bảo (ngon hơn đoạn gần sân Hàng đẫy vì nó không quá ngọt).Quán này không chỉ đặc biệt ở phần rượu.Thi thoảng sẽ được thưởng thức serie trình diễn guitar về các thể loại từ The Beatle,nhạc Trịnh,nhạc tiền chiến....của chính anh chủ quán,đánh khá ra chất và hát thì thôi rồi.Hôm em được lên nghe liên khúc Beatle và Trịnh Công Sơn,cứ gọi là hay.Còn nếu bác nào may mắn thì sẽ được thưởng thức món đàn madolin hay cái gì ý(em cũng chả nhớ vì đây là do ông anh em kể chứ em đã được nghe đâu) của bà cụ chủ nhà (tầm 80 tuổi rồi),đánh cứ như dân nhạc viện thứ thiệt luôn.Bác nào có năng khiếu guitar thì trên đấy luôn sẵn có để thể hiện.Khách trên đấy khá nhiều người là khách lâu năm và có những bác ngẫu hứng cực hay luôn.Nói chung không biết tả thế nào nữa,lên thì biết
    - Quán cuối cùng em muốn giới thiệu là quán Cafe tửu quán chỗ 123 Nguyễn Khuyến.Rượu sâm để lạnh cực ngon,nhưng uống lại thấy nóng (trái ngược hẳn với rượu ở Thợ Nhuộm).Không hẳn là quán cóc nhưng cũng được.Đại khái là rượu ngon,thức nhắm cũng khá nhiều và không đắt lắm......Chả biết nói gì,chán rồi
    em cho các bác địa chỉ rồi đấy,tự đi tìm hiểu nếu thích nhá.văn em không giỏi nên viết khá lung tung
    thế thôi,bác baotrungvip vừa lòng chưa ạ?
    khi nào phát hiện quán khác hay nữa em sẽ giới thiệu thêm sau
    chúc các bác tửu lượng ngày càng thăng hoa
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn em baggio về những thông tin này.Em quả xứng danh nữ lưu hào kiệt trong đám quần hồng.Thưởng em ba ly
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đêm rằm uống rượu với Trăng tơ
    Vẩn vơ nâng chén gặp ngay chị Hằng
    Nụ cười lúng liếng cũng ... xinh
    Chị Hằng đeo kính, hình như ... giống mình
  6. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hai quán trên anh biết rồi,chỉ mỗi quán thứ nhất là anh chưa biết.Có gì batgio chỉ giáo nhé.Thế đã uống riệu ở chỗ ngõ Tạm Thương bao giờ chưa???Khi nào rảnh anh em mình làm vài phát nhẩy.
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rồi, lại ngồi uống rượu thôi
    Để trôi đi hết những giây cũng giờ
    Để quên đi hết mong chờ
    Để cho đến cuối, hết giờ về thôi ...
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Về đâu hỡi mây bay lả lướt
    Còn ta về áo ướt bờ vai
    Thu nay gió cuốn lòng se lạnh
    Chim bay lẻ bạn chạnh sót thân ...
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nghe mưa nhè nhẹ giăng ngang
    Giọt buồn tang tính mang mang u hoài
    Tình như từng hạt ngắn dài
    Chỉ giăng nhẹ cũng lạnh vai mỗi ngày​
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Đàn ai dạo khúc thương tâm quá
    Vẳng lặng xa đưa những não lòng
    Thuyền trôi dạt bến cô lâu ngóng
    Bèo dạt về đâu, lạc mấy dòng ... ​

Chia sẻ trang này