1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quen quen thì mặc quen quen
    Thấy quán vắng vẻ cứ bon chen
    Năm mươi chứ mấy, cần cố nữa
    Các chú càng hăng, anh càng thèm.
    ------------------------------
    Nam vô tửu như cờ vô phong
  2. doanminhngoc

    doanminhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng bạn đợi ở đây
    Nên tôi cố ý nơi này đi qua
    Đi qua, bỗng tiếc như là...
    Muốn đi vòng lại nhưng mà... ngại ghê !
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Quen quen, mới mới xá chi đâu
    Ngửa ngửa, say say mới thấy thèm
    Phong Thu nhuộm thắm bao trang ấy
    Là bấy nhiêu lần mới hoá quen
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây đếm lá gió Thu đưa
    Tiễn biệt năm xưa đã mấy mùa
    Lả lơi chước lá vòng rơi rụng
    Phẳng lặng gương hồ đụng nhớ nhung
    Sóng gợn lăn tăn bờ hớp nhẹ
    Gió buồn khe khẽ đẩy hồn du
    Người đi xa quá, Thu qua mất
    Để gió Đông tàn lất phất bay ...​
  5. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao chú lúc nào cũng Thu - Đông
    Rồi lại nhớ nhung - nát cõi lòng!
    Tuổi trẻ, đời dài, vui lên chứ
    Chúc chú ly say đỡ quạnh lòng!
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đã đến thì cứ vui vầy
    Ruợu ngon đã rót,thịt cầy đã xong
    Nhân gian nghiêng đủ 1 vòng
    Là bao ngần ngại thành không thôi mà​
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh say, say tỉnh giữa trời mây
    Gió cuốn trời thu giăng heo may
    Hẩm hiu, hiu hẩm ly rượu nhạt
    Cạn chén ấm lòng, khoé mắt cay
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hạ qua, Thu quạnh tàn Đông lạnh
    Đời vui đôi lúc cũng chạnh lòng
    Trách ai đem đến đầy nhung nhớ
    Để hồn vô cớ ngóng trông ai ...
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mắt buồn lẳng lặng ngắm mây bay
    Khe khẽ heo may gợi nhớ nhà
    Muôn trùng cách trở sầu thăm thẳm
    Xa lìa quê cũ hận xa xăm
    Mưa trận cuối mùa tàn hoa Hạ
    Trận gió đầu Thu rụng me bay
    Nức nở chim kêu hờn gọi bạn
    Chàng ơi nơi ấy hiểu em chăng?​
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 25/09/2005
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều quán vắng quạnh hiu
    Mây trôi theo gió đường chiều lá bay
    Rượu nồng uống để cho say
    Để quên đi hết chuỗi ngày cô đơn!

Chia sẻ trang này