1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Nhân này còn muốn uống với A huynh nhiều lắm lăm nhưng .... không biết chế biến các món sảnh sỏi như huynh


    Rượu ngon, đồ nhắm đã bầy đây
    Bạn hữu hôm nay cũng xum vầy
    Reo reo tiếng nhạc sôi dầu mỡ
    Cá rán cong cong gọi khách dùng ...
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đền vũ-tạ nhện giăng cửa mốc,
    Thú ca-lâu dế khóc canh dài,
    Đất bằng bỗng rấp trông gai,
    Ai đem nhân-ảnh nhuốm mùi tà-dương ?
    Mùi phú-quí nhử làng xa-mã,
    Bả vinh-hoa lừa gã công-khanh,
    Giấc Nam-kha khéo bất tình
    Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không !​
    ( Cung oán ngâm khúc ,câu 77-84)
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi nơi ấy có bình yên
    Con dế khóc cho nỗi niềm không ngỏ
    Những kỷ niệm ngày xưa còn đó
    Anh đan thành nhẫn cỏ trao ai ... ​
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 28/09/2005
  4. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Phong Kiều Dạ Bạc

    [​IMG]
    Nguyệt lạc Ô Đề sương mãn thiên
    Giang phong, ngư hoả đối Sầu Miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn-San Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
    -- Bài dịch của Thi Sĩ Tản Đà --
    Trăng tà tiếng quạ kêu sương
    Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
    Thuyền ai đậu bến Cô Tô
    Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
    Phong Kiều Dạ Bạc ngày nay
    [​IMG]
  5. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    "Rượu ngon phải có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua"
    Mua vào thấy rượu rõ chua
    Bạn hiền cũng trách rượu chua thế này?!
    (sao hôm nay làm thơ chua thế nhẩy?) ​
    Được moituan1nick sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 28/09/2005
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    he he, rượu chua quá, đi mua lại đi!
    --------------------------------------
    Hue đứng đó, sao không làm chén
    Huynh mỏi mòn, còn đợi ngóng trông
    Gần lại đây, bỏ mặc bão giông
    Rượu nồng đưa, gợi ánh hồng đôi má ...
  7. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa rượu đã say
    Hôm nay chưa uống đã lăn quay
    Hay tại bóng hồng đang đứng đó
    Lướt qua nghiêng ngó, chẳng post bài?
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chua!
  9. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chú cho em nào ra mua cho anh mấy kí lô đường vào đây! Rượu room (chứ không phải là rượu rhoom đâu nhá) hôm nay chua quá! Hay tại vì chú cứ luẩn quẩn làm anh hôm nay cũng thấy chua chua? Hôm qua trong room này có ai chưa tắm???
  10. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lại có những kẻ bắt nhèo nhẽo theo sau, chước phong cách người khác nữa à?!

Chia sẻ trang này