1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    có sao đâu nếu thấy hay đẹp thì học. Trừ một số trường hợp, ví dụ: một sốngười Bắc nhái tiếng người Nam, người Nam thấy thật đáng ghét bởi thứ giọng của họ đã bị bỏ thêm một số "tạp âm" khác của người Bắc thôi!
    khà khà khà ...
  2. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các chú thử định nghĩa "phong cách" là gì xem nào? Các chú cứ làm như mình là những thằng có phong cách lắm ấy nhẩy?
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Rượu chè bắt đầu có cái thú rồi đây!
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy, tửu nhập ngôn xuất xem nào
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ùh thì ngôn xuất vậy! Giờ này mà sao lão chưa tới nhảy? Hay vẫn ngồi ôm cây chuối mà ngủ thế?
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Liên hoàn khúc Thu tàn
    Chiều thu phai nắng, nắng hong chiều
    U uẩn lòng ai vọng vọng tiêu
    Bạn hữu bây giờ sương lãng đãng
    Câu thơ ngày ấy khói phiêu diêu
    Sóng xô dào dạt thuyền say sóng
    Bèo dạt đong đưa bọt giỡn bèo
    Nhớ quá chiều nay sao nhớ quá
    Mộ sầu ai thổi khúc cô liêu?!
    Hàn Sĩ Nguyên
    ------
    Cô liêu bến cũ hoài thu trước
    Dạo bước thu tàn ngắm tàn dương
    Thuyền đi, bến vẫn hoài ly hận
    Bến chờ, thuyền lướt sóng còn vương
    Chiều nay ai đứng thương dòng nước
    Nước chảy bèo trôi kiếp mấy người
    Mây in bóng nước nhoà theo sóng
    Nhạn lỡ lìa đàn ngóng thu xưa ...
    doan_truong_nhan
    ------
    Thu xưa xa khuất trong nhung nhớ
    Lá thu vô cớ rụng lên tay
    Chiều nay về bến sông thu đó
    Có nhớ chăng lời hẹn gió bay
    Tàn dương khuất bóng, trăng ngơ ngẩn
    Rượu cạn, bơ vơ khách đoạn trường
    Du dương tiếng sáo thu năm ấy
    Lãng đãng mây bay lạc mấy đường ...
    doan_truong_nhan
    ------
    Mấy đường quện gió Thu heo hắt
    Ly biệt trời Thu mắt cay cay
    Mượn rượu hương đưa say tiễn bạn
    Khắc lòng tri kỷ mãi hôm nay
    U uất mây chiều níu ánh dương
    Vương vấn Thu tàn cành xa lá
    Gặp nhau bèo nước há mấy khi
    Chi kỷ mấy người dạ nhớ thương ....
    doan_truong_nhan
    ------
    Nhớ thương chi để vấn vương
    Nhớ thương chi để dạ vương nỗi sầu
    Đêm tàn nguyệt biết về đâu
    Cô liêu bến vắng, thuyền câu trăng tàn...
    piccolo
    ------
    Trăng tàn khuất bóng đã lâu
    Sương giăng mờ lối sầu đâu mang về
    Tìm trong chén rượu câu thề
    Tình trong men rượu ngậm ngùi canh thâu ...
    doan_truong_nhan
    --------
    Canh thâu ngơ ngác tiếng sầu đông
    Xót thương thân liễu phận má hồng
    Người xa khuất nẻo từ đêm vắng
    Gối chiếc chăn đơn thiếp lạnh lòng...
    phuongthanh3012
    --------
    Lạnh lòng một tiếng xa Thu trước
    Vằng vặc canh thâu nước ngấn hàng
    Chàng đi cơn gió lùa đêm lạnh
    Thiếp đợi Thu tàn chạnh xót thân
    Thu xưa, đôi liễu, vành môi thắm
    Gió lạnh, đơn phòng, sắc đã phai
    Nhớ ai đằng đẵng Thu bao bận
    Lá đổ bao lần hận nhớ ai ...
    doan_truong_nhan
    ------
    Nhớ ai liễu rủ bên thềm vắng
    Ai nhớ thu vàng bước hồng đăng
    Thiếp bén duyên chàng từ độ ấy
    Mà chàng đi mãi có hay chăng?
    Xuân tàn hạ lập gió thu sang
    Rượu rót tràn lên ánh trăng vàng
    Cô phòng,quả phụ chinh nhân vọng
    Chiếc bóng lẻ loi lệ hai hàng
    phuongthanh3012
    ---------
    Hai hàng liễu rủ ru xa vắng
    Mấy giọt sương Thu đọng nắng tàn
    Người đi phương đó ngàn đêm hận
    Gió thổi xao lòng ngấn lệ đong
    Chiều chiều, tựa cửa, hoài trông bạn
    Vẳng vẳng, xa đưa, nhạn gọi bầy
    Phiêu phiêu, vạt gió (?) đầy ly đắng
    Lăng lặng, sương rơi nắng tắt lòng ...
    doan_truong_nhan
    --------
    Tắt lòng theo tiếng sáo tiễn đưa
    Thương người ở lại mấy cho vừa
    Bước nặng ân tình đầu không ngoảnh
    Sợ ánh mắt nhìn,lệ thành mưa

    baotrungvip
    ----------
    Mưa xiên, gió bạt áo người đi
    Dạ xót, trời tuôn tiếng biệt ly
    Liễu biếc ngậm ngùi hàng mi ướt
    Cô phụ trông theo xót lỡ thì
    doan_truong_nhan
    ---------
    Lỡ thì con gái mất chàng ơi
    Vì bóng ai xa tận chân trời
    Đong sầu đếm tủi thu úa úa
    Tựa cửa trông chờ lệ rơi rơi
    Ngoài kia hoa pháo đã tới nơi
    Mà lời hẹn xưa vẫn xa vời
    Phong thư,vạt áo thôi buồn nhé
    Để thiếp qua cầu,bỏ cuộc chơi...
    phuongthanh3012
    --------
    Chơi vơi, xót dạ người xa khuất
    U uất, tịch liêu gió hững hờ
    Bao thu, thiếp vẫn chăn đơn lẻ
    Lá đổ bao lần chạnh xót thân
    Ngõ Thu pháo đỏ nhoà mi mắt
    Gió lạnh se lòng dạ thắt đau
    Sáo nhỏ lìa đàn từ đây nhé
    Tiêu hận thanh tiêu kiếp bẽ bàng ...

    doan_truong_nhan
    --------
    Bẽ bàng má phấn luống héo hon
    Tình thiếp bao năm chẳng mỏi mòn
    Bây chừ thuyền hoa giăng bến nước
    Bẽ bàng với lời hẹn nước non
    Yêu thương ngày trước xin trao trọn
    Thư tình,kỷ niệm,trái tim son
    Gửi gió trả người nơi xa ấy
    Để đêm thôi còn tiếng nỉ non...
    phuongthanh3012
    -------
    Nỉ non cô phụ xa Thu ấy
    Đằng đẵng chinh nhân biệt mấy trời
    Thuyền xưa rời bến bao lưu luyến
    Bến vẫn chờ trông một chuyến về
    Sáng sớm, chiều buông, đêm quạnh qẽo
    Hạ qua, Thu lại, dạc mấy phần
    Kẻ đi, người ở hồn mây gió
    Tựa cửa, tô môi có mấy lần ....
    doan_truong_nhan
    ----------
    Mấy lần tựa cửa ngóng chinh phu
    Gió lạnh, đường xa, bụi mịt mù
    Vai hạc, thân gầy nơi bến cũ
    Má hồng phai nhạt trước phong thu...
    piccolo
    --------
    Phong thu khuất nẻo bước người đi
    Ngõ hồn ai oán tiếng xuân thì
    Bước chân phiêu bạt tình sương gió
    Mơ về quê cũ có mấy khi?
    Từ lúc đăng trình tiếng biệt ly
    Thu đã rêu phong ngút xanh rì
    Mối tình dệt mộng ngày xưa ấy
    Người đi kẻ ở vấn vương chi?
    baotrungvip
    --------
    Vấn vương chi người đi kẻ ở
    Mối tình xưa dẫu khuất bóng mây mờ
    Thiếp đây xin nguyện đợi chờ
    Bảo Trung công tử hẹn giờ tái quan ....
    piccolo
    -------
    Quan tái ngày về xa xôi quá
    Thương em bé nhỏ chốn quê nhà
    Môi héo,mắt buồn trong thu vắng
    Gom tình gửi gió tới miền xa...
    baotrungvip
    ---------
    Miền xa chàng hỡi cứ yên tâm
    Chung thuỷ nơi đây một tấm lòng
    Môi héo, mắt buồn nhưng tâm sáng
    Chàng về cho thoả tháng ngày mong ....
    piccolo
    ---------
    Mong manh giọt nắng rớt lưng đồi
    Ngồi tựa, chinh nhân rót chén vơi
    Cầm ai dạo khúc Thu xa vắng
    Hồn nặng trông theo bóng hạc rơi ...
    doan_truong_nhan
    ----------
    Bóng hạc rơi khuất nơi xa tắp
    Đò biếng lười neo mãi bến sông Thu
    Rồi Thu qua, Đông đến với sương mù
    Con đò ấy có còn neo bến cũ?
    piccolo
    ---------
    Con đò ấy có còn neo bến cũ?
    Thục nữ chờ trông khách đoạn trường?
    Thu nay bến vắng xào xác lá
    Hồ gợn lăn tăn, cá đớp hờ
    Tịch mịch gió lay rèm mi biếc
    Lung linh đáy nước bóng trăng mờ
    Thương thương tiếng sáo đâu vọng đến
    Vọng vọng cô lâu bến mãi chờ
    doan_truong_nhan
    --------
    Chờ trông mòn mỏi khách tha phương
    Thu đến rồi đi dạ vấn vương
    Thục nữ ưu tư nơi chốn cũ
    Trong lòng nặng trĩu nỗi nhớ thương...
    piccolo
    --------
    Thương em dáng ngọc nhón gót sen
    Mười một giờ đêm đã phủ rèm
    Thu sang heo gió lòng cô quạnh
    Gió lạnh chăn đơn chạnh thấy ... thèm ...
    doan_truong_nhan
    --------
    Thèm rượu, thèm nem, thèm thịt chó
    Thèm bia, thèm bạc, thèm "mình hạc sương mai"
    Quân tử muốn tu thành đức Phật
    Dẹp ngay cái thói nói là ...thèm ...
    piccolo
    ---------
    ...Thèm Phật chân tu? Ta chẳng thèm!
    Bình dị cùng "mình hạc sương mai"
    Đông, Tây, Nam, Bắc, Tửu, Phong, Nguyệt
    Hôm sớm bên nhau, ấy... ta thèm!
    GD
    ------
    Thèm về với mẹ thủa xa xưa
    Hàng cau đưa bóng hương dịu mát
    Trăng Rằm vằng vặc say xưa hát
    Khuya về bát ngát tiếng mẹ đưa!
    Giờ nơi phố nhỏ ta với ta
    Tựa khói thuốc tàn ngắm chốn xa
    Giọt đắng giọt nồng thương xóm cũ
    Cung sầu cung tủi nhớ làng xa ...
    doan_truong_nhan
    -------
    Xa quê từ lúc bắt đầu yêu
    Yêu quê từ thuở nhớ thương nhiều
    Trong tiếng lá rơi miền viễn xứ
    Có tiếng lòng trong nắng hắt hiu
    Thương em vò võ với cô liêu
    Yêu quê toả toả khói lam chiều
    Bao nhiêu thương yêu tràn lên mắt
    Mượn chén u hoài giúp sầu tiêu???
    baotrungvip​
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thu tàn
    Người đến rồi đi để ngóng trông
    Nhớ thương cho mắt lệ tuôn dòng
    Ân tình tựa gió chìm lưng núi
    Đạo nghĩa như thuyền tách bến sông
    Nhớ mộng hôm nào, thương má phấn
    Nghe lòng ủ rũ, hận thanh tiêu
    Hồn ai trống vắng, thân cô lẽ
    Khi lá Thu tàn ... nối tiếp Đông ...​

    [​IMG]
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đi bà kon, Thu sắp tàn
    Mùa đông lạnh giá đã sắp sang
    Nâng chén lá vàng rơi đầy chén
    Đông sang để rượu nhớ lá vàng​
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Dõi bước người đi
    Người đi qua nhẹ nhàng như gió thoảng
    Ta vội về nhặt vội chiếc lá rơi
    Chiều giăng mắc cụm mây mờ phiêu bạt
    Còn trong ta ngơ ngác một cuộc tình
    Nghìn hạt bụi bay đầy theo cơn gió
    Cuốn theo hình bóng cũ bước vội đi
    Ta căng mắt dõi nhìn theo bóng nhỏ
    Khuất dần xa con phố lá xanh rì
    Ta chợt ước làm gió ngàn bay mãi
    Để tìm về ký ức đẹp ngày xưa
    Mong được thấy giấc mơ đầu êm ái
    Và tìm quên bao cay đắng cũng vừa
    Thôi vậy nhé, người đi, ta ở lại!
    Biệt ly rồi vẫn giữ chút tình đau
    Người quay gót nhưng ta còn yêu mãi
    Đứng nhìn theo trong nắng nhạt phai màu ​
  10. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Thu đến với em
    Thu mang theo nắng xuống thềm lả lơi
    Năm xưa Thu rất yêu đời
    Tặng em lộng gió giữa trời trong veo
    Thu như những tiếng lá reo
    Bâng khuâng giữa phố trong chiều em đi
    Thu làm ngây ngất hồn thi
    Thu cho xanh hết những gì còn xa
    Bây giờ Thu bỏ người ta
    Để Đông lạnh giá vỡ oà trong tim
    Năm xưa Hạ cũng đi tìm
    Bây giờ em cũng giấu niềm mong Xuân...​

Chia sẻ trang này