1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Thế cô tưởng bác ốm vì cái gì? Đừng có vớ vẩn nhá
    [/QUOTE] thì bác không biết câu: "yêu nhiều thì ốm,ôm nhiều thì yếu" ạ?
    em cứ tưởng..........
  2. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vào quán rượu thấy toàn thơ mùa Thu , chợt lòng cũng thấy nao nao , thấy thèm thèm hơi cay
    Hn giờ chắc Thu đẹp lắm ? Chẵng giống ở đây , ngày nắng gắt , đêm mới se se lạnh . Tự dưng lại muốn nhìn lá vàng rụng , xem mấy bức ảnh mùa Thu mà thấy ngẩn hết cả nguời
  3. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Có ai thương xót cảnh Thu tàn
    Có ai thấu hiểu nỗi sầu ngàn năm
    Dăm chén rượu, mấy ly bôi
    Thu qua, Đông tới có đôi sum vầy ...​
    Được duonglong sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 05/10/2005
  4. doanminhngoc

    doanminhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Đêm xuống em ngồi tựa song thưa
    lưng trời lấp lánh ánh sao đùa
    Đàn nai ngơ ngác ven rừng vắng
    Xào xạc lá thu tiếng gió lùa
    Trăn trở giữa khuya câu chuyện lòng
    Chao đao lơ lửng giữa mênh mông
    Mắt ai mờ phủ làn sương khói
    Trôi dạt bến nào cũng trống không
    Vẫn biết rồi đây có một ngày
    mộng mơ một thủa có trên tay
    Theo anh về cuối trời quên lãng
    Tình thoáng trong đời mây trắng bay
    Và nếu có ngày hờn trách em
    Mong anh hãy nhớ thủa êm đềm
    Một điều duy nhất không thay đổi
    Dấu kín tình này trong trái tim
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ cuối Thu quả ... lạnh lùng
    Bây giờ gặp gỡ lại mông lung
    Thu nơi đất khách buồn man mác
    Gặp gỡ mà sao vẫn ngại ngùng ?! ​
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thu về hoa sữa nở đầy bông
    Chợt nghĩ mông lung, đứng thẫn thờ
    Nhớ buổi trưa nào, chờ áo trắng
    Đem về nhung nhớ nhuộm hồn trăng
    Đường Thu xao xác, người xa quá
    Mấy nhịp mây đưa, khuất lối mờ ...​
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thu đã tràn qua lúc xuân thì
    Lòng còn mong nhớ bước người đi
    Mây giăng mờ lối phai hồn nắng
    Lá vàng còn rụng xuống tình si
    Đông này chỉ đựng những biệt ly
    Gầy guộc cây khô đón lạnh về
    Đêm phiền muộn trôi cùng tóc rối
    Thuyền tình hờ hững với dòng mê​
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào Offline Rượu ốc đi các bác ơi
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trước gió thu lá níu cành run rẩy
    Chim theo bầy sải cánh trốn mùa đông
    Hứng vào lòng những giọt nhớ, giọt mong
    Trào khoé mắt từng giọt sầu vô vọng
    Yêu và thương đã trở thành ảo mộng
    Như lá vàng níu mình lại với cây
    Để cuối mùa trôi cũng gió heo may
    Ôm lòng đất cùng tháng ngày băng giá!
  10. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    @Xu muội uống rượu một mình
    Cho anh uống với chung tình làm đôi
    Muội còn uống nữa hay thôi
    Cho anh ly nữa làm đôi bạn lòng​

Chia sẻ trang này