1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Rượu chè lắm lúc cũng đau đầu
    Cũng làm mỏi mệt cũng phờ râu
    Dưng mà nỗi buồn dồn dập quá
    Nên nhậu nhẹt chứ có thèm đâu?
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thế là anh tỉnh cơn say
    Thế là muôn nỗi đắng cay ngập tràn
    Thế là nhung nhớ vô vàn
    Thế là tình đã hoang tàn rồi sao?
    Thế là gió hết lao xao
    Thế là mưa hết ồn ào nơi nơi
    Thế là cũng hết chơi vơi
    Thế là buồn đã về phơi mối tình
    Thế là trăng cũng một mình
    Thế là sao cũng in hình đơn côi
    Thế là là thế người ơi
    Thế là rưọu cạn tình vơi mất rồi​
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 18/10/2005
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Thế là anh tỉnh cơn say
    Thế là muôn nỗi đắng cay ngập tràn
    Thế là nhung nhớ vô vàn
    Thế là tình đã hoang tàn rồi sao?
    Thế là gió hết lao xao
    Thế là mưa hết ồn ào nơi nơi
    Thế là cũng hết chơi vơi
    Thế là buồn đã về phơi mối tình
    Thế là trăng cũng một mình
    Thế là sao cũng in hình đơn côi
    Thế là là thế người ơi
    Thế là rưọu cạn tình vơi mất rồi
    -------------------------------------------
    Tại sao anh tỉnh cơn say
    Tại sao muôn nỗi đắng cay ngập tràn
    Tại sao nhung nhớ vô vàn
    Tại sao tình lại hoang tàn rồi sao?
    Tại sao gió hết lao xao
    Tại sao mưa hết ồn ào nơi nơi
    Tại sao lại hết chơi vơi
    Tại sao buồn lại về phơi mối tình
    Tại sao trăng lại một mình
    Tại sao sao lại in hình đơn côi
    Tại sao lại thế người ơi
    Tại sao rưọu cạn tình vơi mất rồi?
    ________-------------________
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 18/10/2005
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng vào đây mọi người rủ nhau đi uống rượu, thế hoá ra là làm thơ àh?
  5. hainguyen0905

    hainguyen0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thơ ko tệ,nhất là với những người thích uống rượu như tôi.
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Welcome! Rượu ngon phải có bạn hiền! Thay mặt anh em trong "Cái thú uống rượu" (do đang trong tình trạng yêu quý các chú cún quá mức nên phải cho chúng ăn) nhiệt liệt chào mừng đồng chí!
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    [
    quote-xulia viết lúc 18:40 ngày 09/10/2005:
    Ư? thi? cứ uống đê? cho say
    Đê? quên một lúc đắng cay cuộc đơ?i
    Đaf la? be?o nô?i mây trôi
    Vê? đâu cufng thế ma? thôi cuộc đơ?i
    [/QUOTE] ​
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy doan_truong_nhan quay lại, với một phong cách rất lạ (quote bài mà ko reply)? Như một ngưòi mới vậy, có chuyện gì xảy ra trong thời gian vắng mặt? Hay tại " rượu làm thay đổi thành phần của tính cách" như cách nói của một chuyên gia về rượu? Thật ra, với một con người lấy rượu làm niềm đam mê, một thời gian dài không thấy mặt ở đây, tưởng đã là một chuyện lạ rồi, nhưng dù lạ dù quen, dù cũ dù mới thì cũng nên có chén chúc mừng, xua đi phần nào cái lạnh giá của mùa đông...
    Bâng khuâng trên bến sông Thương đó
    Trầm ngâm bóng cũ một con đò
    Sang ngang lòng làm sao không nhớ?
    Hôn hoàng nhuộm tím những vần thơ
    Một ngày khi nỗi nhớ bơ vơ
    Khi bước chân đan mòn xứ sở
    Khi rượu mềm môi miền viễn xứ
    Mới thương đò vắng lúc tàn mơ


  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em có nhiều việc bận liên tiếp nên ít khi tới Tửu quán nhưng vẫn thích la cà nơi đây! Bài của Xulia đọc lại vẫn thấy hay, hy vọng gặp lại muội và các bằng hữu trong Tửu quán CN này
    -------------------------------------
    Chênh vênh sườn núi trăng cô độc
    Lãng đãng ngang trời mấy cọng mây
    Gió đêm thốc ngược tung làn tóc
    Đối nguyệt trần ai nổi khúc tiêu
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cuối Thu lành lạnh se con phố
    Đêm tàn xao xác lá me rơi
    Chân lại chơi vơi tìm chốn cũ
    Quán buồn ủ rũ vắng khách chơi
    Đâu giọng ngân vang thuyền lướt sóng
    Bạc đầu nỗi nhớ cuộn về đâu
    Chén rượu chia ly sầu trăng trước
    Quỳnh hương lưu luyến mộng mùa sau ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này