1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhngoc

    doanminhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Vườn trăng ngọn gió khẽ hôn nhau
    Từng chiếc lá Thu thẹn đỏ mầu..
    Ôi đêm bàng bạc mơ màng quá..
    Từng giấc chiêm bao đưa đón nhau..?!
    Đem trăng vào trọ giấc tình say
    Mộng lén rủ nhau thắp nắng ngày..
    Đẹp quá muôn tơ trời buông lối..
    huyễn ảnh theo về thả lụa bay...!!
    Chờ nhé người tình của gió trăng..
    Đợi thơ mở khóa cửa cung hằng
    Mời từng con chữ luân vòng múa..
    Điệu múa nghê thường , tan giá băng..!!
    Hãy để tim nghe nhạc gió ru..
    Từng cung trầm bổng thật vô ưu..
    Dâng cao sóng ái vờn âu yếm..
    Lả lướt thanh âm dẫn mộng du..
    Hãy để con tim biết vọng si..
    Mê trăng luyến gió tiếc xuân thì..
    Thơ ca dệt mãi muôn trùng mộng..
    Từng bức hoa tiên bút loạn thi..!!
    Vườn trăng lối gió xôn xao quá..
    Mở hội giao mùa chào đón Thu..
    Từng dòng mây nhẹ giăng giăng lối..
    Hoa nguyệt tỏa hương ngát sóng hồ...!!

    Được doanminhngoc sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 27/10/2005
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lâu không uống, về lại tửu quán của KBC gặp lại mấy huynh phát uống chúc mừng halloween cái nhờ có bác nào sợ ma không
    Dừng chân đông lạnh bên quán vắng
    Hiu hắt nỗi lòng nhớ người xa
    Mộng cũ chia ly người đôi ngả
    Cạn chén tủi sầu ta với ta
    Tuyết trắng đan chân lẫm lũi bước
    Thời gian không giữ nổi ngày qua
    Quay về mộng ảo đời hư ảo
    Gửi hết ưu phiền cho gió xa!
    Được xulia sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 30/10/2005
    Được xulia sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 30/10/2005
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Sửa bài này...hôm qua say lại post linh tinh
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 31/10/2005
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Oái! Vào quán rượu say là chuyện thường ngày mừ Vip lão tặc!
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Dưng mà hôm qua chả hiểu say sưa viết thế nào mà sáng nay đọc lại thấy giật mình, nên mới del đấy chứ.Thế đồng chí chú mấy hôm nay lên núi tu à?Sao không thấy ghé quán làm mấy chén rượu?Mà không biết tay chủ quán này xây quán xong rồi vân du phương nào, để anh em vào uống toàn phải tự biên tự diễn...Chán như tết nguyên đán
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bác del cái gì thế? Chủ quán vân du nơi nào, nào ai cần biết, chúng ta cũng đều là khách lãng du mà khà khà khà ...
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em rót hồn thơ vào chén mộng
    Anh đong men rượu tràn chung tình
    Mai lỡ xa rồi hương đọng lại
    Ðể từng luyến ái vẫn nguyên trinh
    Rượu ủ bao lâu mới dậy hương
    Tình vương mấy buổi , dựng thiên đường
    Thơ Em , huyễn hoặc bao con mộng
    Anh chuốc men gì để luyến thương
    [​IMG]
    (ST.)​
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 01/11/2005
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cung gío nhẹ, ru tình đêm huyễn mộng
    Trăng trên ngàn thả bóng bàng bạc thơ
    Người say tình trắng giấc giữa cơn mơ
    Âm điệu cũ rung linh hồn si khách
    Theo điệu gió múa đôi trong hồn chữ
    Thơ say rồi đêm nghiêng ngã trăng sao
    Vũ trụ nghiêng ta rót mộng vào nhau
    Dòng hương cũ , sóng sánh trong men nhớ
    Nốt nhạc khơi điệu ngân cao luyến ái
    Âm hưởng tình nhịp từng phút nhớ thương
    Điệp khúc yêu luân vũ giữa thiên đường
    Dòng nhã nhạc du dương đầy lối mộng
    Gởi xuống dòng chiếc thuyền trăng chở mộng
    Đêm về xuôi khoang chật kín hương thơ
    Gởi qua người, một chút của giấc mơ
    Cho lối gió đường mây chờ tương ngẫu
    Đêm huyền thoại của những ngày không bão
    Chỉ heo may se lạnh lá me bay
    Sương lạnh giá giăng đường, ta chung nhịp
    Lại cùng về cho kịp tối trăng nay ...
    [​IMG]
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí chú lên núi tu có khác, thơ hay hơn đợt trước nhiều, anh khoái nhất câu này:
    Vũ trụ nghiêng ta rót mộng vào nhau

    Đồng chí chú bật mí hộ anh xem tu luyện ở núi nào đi, để anh khăn gói lên đấy học hỏi, chứ dạo này uống rượu xong toàn ra cái gì ý, chẳng ra thơ
    Có một ngày trên lối mòn dĩ vãng
    Mùa đông sang trải kín những lá vàng
    Câu thơ cũ lung linh miền xa vắng
    Có một ngày lại nhức nhối miên man
    Có một ngày khi mùa mới vừa sang
    Màn đêm ấy tan vào vùng ánh sáng
    Khói thuốc trắng mịt mờ trang kỷ niệm
    Có một ngày khép lại những dở dang
    Có một ngày,một ngày đã để tang
    Cho mùa đông cho cả những muộn màng...​
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Em thấy uống rượu không nó cứ thế nào ấy Bác Víp cho em mượn mấy con gì bay lượn kia làm đồ nhắm đi nhá bác
    Sải chân ta bước giữa đất trời
    Thuyền căng lộng gió lướt biển khơi
    Làm thân phiêu bạt không mỏi bước
    Mắt buồn không hoen ướt lệ rơi
    Chiều đông gió thét lạnh từng cơn
    Uống chén rượu cay nuốt nỗi buồn
    Tìm ai tri kỷ nào đâu thấy
    Để ta phiêu bạt với cô đơn!

Chia sẻ trang này