1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Một mình rong ruổi theo hoài bão
    Hứng gió mưa xa cõi não nùng
    Cười cười khóc khóc cùng Ma Quỷ
    Đàn đàn hát hát vẫn thuỷ chung ... ​
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử một mình vì chót yêu
    Chót thương chót nhớ một bóng kiều
    Tình trong như đã ngoài còn thẹn
    Nên vẫn một mình với cô liêu
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Fải Quán Bắc - Kinh Rượu đấy ư
    Lòng say hương sắc với thi từ.
    Giai nhân diễm lệ hoa nguyệt thẹn
    Ta ngẩn ngơ tình luyến tương tư.
    Quán này ngập dấu chân quân tử
    Thi phú hoạ từ sánh thiên thư
    Ta cũng hoà mình dăm câu hoạ
    Tìm bóng giai nhân đối câu từ. ​
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Trong tiếng pháo hồng trước phố đông
    Nghe tim lạc nhịp tiếng tơ lòng
    Ước chi em là cô dâu mới
    Mới thoả bao lần đếm nhớ mong
    Tình anh từ thuở sáo sang sông
    Đã cuốn theo con nước xuôi dòng
    Chiều nay rượu đào bâng khuâng chén
    Pháo hồng văng vẳng, có như không​
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    hehe thui vậy lại rượu không người lái
    Đã mấy mùa lời ước hẹn chia phôi
    Nắng vẫn rơi nhạt nhoà trong nỗi nhớ
    Mãi ghép nhặt đôi câu thơ dang dở
    Thổi gió về bằng hơi thở nghàn thu
    Mặt trời khuất phía sau đám mây mù
    Và niềm tin ôm mình trong lừa dối
    Tình yêu nỗi đau nhưng lời yêu phải nói
    Đau đớn ngập lòng mới biết sống yêu thương!
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Do cuộc đời kia lắm điêu linh
    [nick]Lãng Tử[/nick] cô đơn vẫn một mình
    Chán cảnh nhân gian nhiều gian dối.
    Nên dấn thân vào.... chốn U Minh!
    Chẳng fải vì yêu mới một mình.
    @Xu muội sao lại đoán linh tinh.
    Bóng [nick]Hằng[/nick] dáng [nick]Liễu[/nick] ôi.... quá khứ.
    Giờ đây [nick]Lãng tử[/nick] thích một mình!​
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn vậy vốn đảo điên
    Làm chi Lãng tử phải ưu phiền
    Tìm quên dấn thân vào u tịch
    Trốn mình đâu được giữa thiên nhiên
    Nhân gian vẫn thế yêu mỗi tiền
    Tình đem rao bán buổi chợ phiên
    Có đang chi đâu ta phải khổ
    Mặc đời ta vẫn sống như tiên
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn ngập lòng lúc vắng thưa
    Gió kể chuyện mưa, ướt mắt thơ
    Từng câu rung tận niềm sâu kín
    Mỗi khúc nhạc lòng luyến nhớ..mơ
    Mắt buồn khoé lệ đã khô chưa
    Hay vẫn còn vương những giọt thừa
    Mưa nhỏ giọt sầu rơi thánh thót
    Hay là mưa khóc chuyện tình xưa
    Ôi nếu một ngày không nhớ nhau
    Hỏi rằng tim nhỏ chẳng còn đau
    Hay là tim kết băng đông giá
    Bỏ tội thơ vần, hỏi tại sao ...​
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lữ khách dừng chân ghé quán chơi
    Nhấp vài ly rượu dạ chơi vơi
    Lòng buồn, rượu đắng, thu xa vắng
    Đầu đông chiếc lá đã xa cành.

    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 05/11/2005
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn, mưa rủ gió heo may
    Thả mình lãng đãng giữa con say
    Vô tình ướt cả lòng lữ khách
    Cuốn theo chiều gió mộng đắng cay
    Cũng bởi vì ai đã chót say
    Hương tình vướng vít cõi lòng này
    Dối gian, gian dối lòng không giận
    Yêu không hối hận chẳng cầu may!

Chia sẻ trang này