1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cái thú uống rượu thật là hay!
    Thu hút bao nhiêu Quái.. nhậu này
    Duong long, Bao trung.. thêm.. A mỗ
    Quên vợ, quên con... thế mới gay.
    Từ độ bỏ bia theo A mỗ
    ... Uống rượu ->> Baotrung khéo hẳn ra
    Cuộc đời ->> bát tiết canh đo đỏ
    Tán chị... tán em... đổ cả nhà..​
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Từ thuở theo hầu bác Lưu Linh
    Bác phán: Nếu cậu muốn theo mình
    Vứt cái ân tình lên gác bếp
    Chỉ thơ chỉ rượu mới hiển vinh
    Ai ngờ gác bếp đã rung rinh
    Nên không giữ được cái ân tình
    Nên thân lại vướng vào giông tố
    Nên tình lại vẫn cứ linh tinh​
    Chứ thực ra mình có muốn đâu, trăm sự chỉ tại cái gác bếp...Đời mình khổ vì cái gác bếp..hic..mà sao hôm nay cái gác bếp không chịu đứng yên, sao nó cứ quay mãi thế này?..hic...sao không nằm yên gác bếp ơi!!!
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dù Cho Hoa Tàn Úa
    Thể hiện: Như Quỳnh
    Tác giả: Khúc Lan ​

    [​IMG]
    Có những chiếc lá Thu nhẹ bay mộng sao vẫn đầy
    Ngoài kia ngàn con **** du dương trên hoa hồng thắm
    Dưới ánh nắng cánh chim lượn quanh cuộc đời sao hữu tình
    Vòng tay này âu yếm bên anh hạnh phúc em khát khaọ
    Hãy cứ đến với em tình ơi đừng nên ngỡ ngàng
    Tình yêu là câu hát say mê trên môi rực rỡ
    Hãy cất tiếng hát cho tình ta đẹp như tiếng đàn
    Nguyện muôn đời ta mãi bên nhau dù thế gian đổi thaỵ
    ĐK:
    Trên bờ vai say đắm em mãi yêu anh cho dù hoa úa tàn
    Yêu dấu ơi xin chớ xa em đời như bể dâu
    Đêm trăng mọc vườn sau ngàn ông sao sáng về soi mái lầu
    Hãy giữ mãi tiếng yêu muôn đời xin đừng nhạt phaị
    Có những chiếc lá Thu nhẹ rơi tình này em vẫn đợi
    Rừng xưa hoàng hôn xuống bơ vơ câu thương yêu một thưở
    Hãy cứ đến với em người ơi đừng nên dối lòng
    Tình yêu này em sẽ dâng anh mộng ước luôn thắm xanh.
    Tình yêu này em sẽ dâng anh mộng ước luôn thắm xanh
    Tình yêu này em sẽ dâng anh và mãi luôn thắm xanh ... !!! ​
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhân gian nghiêng một chữ tình
    Đất trời nghiêng ngả khi mình chia phôi
    Em nghiêng một nửa bờ môi
    Anh nghiêng giọt rượu cắt đôi trăng sầu
    Hương cau nghiêng xuống vườn trầu
    Chiều nghiêng bóng nắng trên cầu em qua
    Đời nghiêng trên mỗi ngày qua
    Tình nghiêng nhẹ xuống xót xa riêng mình​
  5. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế là trời đã sang đông
    Thế là nàng đã theo chồng mà đi
    Thế là một gã tình si
    Thế là sớm tối mình đi với mình

  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu có ấm đầu ko mà lại đi post cái này ở đây. Híc!
    Trong cái se lạnh của đêm Hà Nội những ngày cuối thu đầu đông này, ngồi bên quán cóc trong những con phố cũ, nhâm nhi chén rượu ta với mấy miếng ổi xanh, vài quả cóc dầm ớt là một cái thú mà ta chẳng thể tìm thấy ở những thành phố phương Nam. Hãy tạm xa chiếc bàn phím và những cửa sổ của Bill Gate, cùng thử ghé đến những tửu quán, có tên và không tên - những ''''miền rượu'''' ở đất Hà Thành.
    Lâng lâng chén ?~?~rượu quê?T?T?
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Nhậu là một chút ham mê
    Say là thêm chút đam mê ngập chìm
    Phê là cảm giác tê tê
    Mê là ta đã lãng quên tình đời​
  8. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất con trai uống rượu, cho đến khi vào đây
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chén tình vẫn đậm những đắm say
    Mà người nối gót bước qua ngày
    Chiều không níu giữ chiều buồn thế
    Đêm về có còn đọng ngất ngây?
    Vô tình như một ngày đông ấy
    Có ửng nắng vàng, có lá bay
    Có lời hò hẹn tan vào gió
    Có chút hững hờ bước qua đây​
  10. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    đông vui quá! Em bon chen Tý. các pác ạh. chuyện nhìn cái "lọ" ra cái "chai" là chuyện bình thường khi uống rượu thôi. Không vấn đề gì. Vào đây nghe các tiên tửu "bình" thơ hay quá. Tiếc là mình không có năng khiếu. Hic..Hic..
    "Trên đồi gió thổi hiu hiu
    Những thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng"​
    Khà..

Chia sẻ trang này