1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vầng, gia đình xin
    ---------------------------
    Hôm Nay trời trắng hoa Xưa
    Tóc em xoã giữa phố mưa êm đềm
    Anh say trong mắt môi mềm
    Mưa say trong cả nỗi niềm hoa Xưa​
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ chị ấy của anh Vịt tóc ngắn cơ mà...
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    À, "chị ấy" đội tóc giả em ạ, để làm thơ ý mà, làm xong thơ lại bỏ ra, lại tóc ngắn
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết tim mình còn một nửa
    Chưa tạ tàn bởi những vết thương xưa.
    Em có đến... để anh yêu lần nữa.
    Tình anh ơi tim một nửa có vừa.
    (Thế Nhân)

    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 27/02/2006
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu có tác phẩm "Tỳ Bà Truyện" của Nguyễn Bính, sáng tác với ý nguyện chỉ mong muốn làm người học trò nhỏ của Cụ Nguyễn Du, có những đoạn nói về rượu, uống rượu cực hay,
    đại ý
    "Tay tiên nâng chén rượu đào
    Đổ đi thì tiếc uống vào thời say"
    Nghe đâu, quan họ nhà mình cũng có hát đoạn này, không biết là lời quan họ có trước, Nguyễn Bính mượn, hay là Nguyễn BÍnh viết, quan họ mượn nhỉ
    ps, các bác nhà mình làm thơ hay wa, thơ về rượu, thơ và rượu là vấn đề muôn thủa mà:D
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tìm ngay tự trong tâm
    Đất ắp ôm chho mọi hạt nẩy mầm
    Nhưng chồi vẫn vương lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không để dành cho một riêng ai....​
    (Coppy từ profile của 1 người)
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Giật mình nắng rớt qua vai
    Bỏ sầu tơi tả bên ngoài miền xa
    Giật mình ta nhận ra ta
    Phiêu du giữa chốn nhạt nhòa bao năm
    Đường xưa thoang thoảng hương thầm
    Đàn xưa còn vọng giọt trầm chưa vơi
    Vẫn nghe sâu giữa bồi hồi
    Lời ru miền cũ cho người xa xăm​
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mượn lời thi hoạ của một hồng nhan uống cùng bác vậy!
    Mộng đẹp hôm nào đã vỡ tan
    Xa rồi dĩ vãng đống tro tàn
    Duyên thơ chẳng vẹn duyên mai trúc
    Nợ bút không tròn nợ cúc lan
    Gửi tiếng tạ từ theo gió núi
    Trao lời vĩnh biệt với mây ngàn
    Chàng ơi hẹn kiếp lai sinh nhé
    Hãy cố mà quên chớ khóc than!​
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Em! một lời không thể nói hết đúng không em? Như màn đêm, không phải cứ có mặt trời là hết màu u tối, Nên em đừng buồn khi tình mình thành 2 lối. Chỉ nên trách rằng tình mình quá vội, nên không biết rằng còn cách xa nhiều lắm.... để ta kết thành đôi. Em cũng đừng buồn khi anh nói tiếng chia phôi, vì em biết không có gì là mãi mãi, anh chỉ tiếc, tiếc lắm những gì được coi là êm ái, mình đã trao nhau.....
    Đời thật dài nên tất cả những đớn đau, cũng nhỏ bé khi đặt tình yêu theo những dòng suy nghĩ. Yêu đi em, yêu bằng lí trí, mới mong tìm được hạnh phúc...như ta đã từng mong.
    Anh sẽ là người ngóng trông, dõi theo từng bước em hạnh phúc, Cuộc đời anh đã bao lần nhìn theo dòng đời trong đục, thêm một lần này nữa...có sao đâu? Cho dù mình có mãi trằn trọc với đêm thâu, cũng không giúp được cho tình mình em ạ, thôi cứ nằm yên, nghe bình minh rất lạ, Hãy nhớ rằng hạnh phúc là những gì có được, sau khi đã nếm trải phôi pha....
    Rồi một ngày, khi đau đớn đã rời xa, em sẽ thấy tình mình tròn vẹn lắm, cho dù chưa bao giờ là như thế...em ơi!......​

  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Viết thêm nửa chữ nữa thôi
    Viết thêm để biết xa xôi vẫn gần
    Viết thêm để viếng mộ phần
    Cho cuộc tình đã một lần đưa tang
    Viết thêm để nhớ dở dang
    Viết thêm để những vội vàng đi qua...
    Viết thêm để chọn bông hoa
    Tặng ngày tan vỡ của ta với mình
    Viết thêm vào chữ lung linh
    Mong manh dễ vỡ như tình đôi ta
    Viết thêm để bớt xót xa
    Thôi thì tình lỡ đi qua cuộc tình
    Viết thêm cho nặng lòng mình
    Viết thêm để nhớ bóng hình ta quên
    Viết thêm, để ngóng ngày lên....​
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 14/03/2006

Chia sẻ trang này