1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thế sao rồi hả NGa Hôm lên Lạng Sơn ấy thấy mấy nhân KBC tửu sao ....... uống rượu nhiều mà nghĩ mình uống gì mới là người biết uống rượu chứ .. Nhu mấy bác nhà ta uống rượu vào trả bít mình cho cái gì vào mồm và trôi xuống dạ dày chắn chít đi được
  2. tiger_chip

    tiger_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Kà kà đúng là dân BG rồi đây . thời tiết như zầy mà được ngồi uống rươ th`i hay nhơ`
    Các pác na`o có nhã hứng liên hê với em nhờ
    Nick cua em ~~~~~~~~~> haa4vn
    Online ca ngày
    Anh iem chuẩn bị năm mới nhờ ! ! !
  3. tiger_chip

    tiger_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Kà kà đúng là dân BG rồi đây . thời tiết như zầy mà được ngồi uống rươ th`i hay nhơ`
    Các pác na`o có nhã hứng liên hê với em nhờ
    Nick cua em ~~~~~~~~~> haa4vn
    Online ca ngày
    Anh iem chuẩn bị năm mới nhờ ! ! !
  4. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Rượu hả ! Rượu hả ! Úi zdời ! Các bác mà tổ chức cứ ới bọn em một tiếng nha online cứ gọi là 24/24 nếu cần em " vác" Tù Và cho hehe ....Hick hick quân nhà em cũng được nửa cái " Xếp bằng " roài ! hick hick ..monster_chip ..... tiger_chip ....có thể huy động được cả " Kổ động viên nữa ". hehehehe
  5. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Rượu hả ! Rượu hả ! Úi zdời ! Các bác mà tổ chức cứ ới bọn em một tiếng nha online cứ gọi là 24/24 nếu cần em " vác" Tù Và cho hehe ....Hick hick quân nhà em cũng được nửa cái " Xếp bằng " roài ! hick hick ..monster_chip ..... tiger_chip ....có thể huy động được cả " Kổ động viên nữa ". hehehehe
  6. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Oài ruơuk làm chi hại nguời
    Ruợu vào dễ làm kàn lém
  7. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Oài ruơuk làm chi hại nguời
    Ruợu vào dễ làm kàn lém
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    các cụ chúng nó có câu
    "một chè một rượu một đàn bà
    ba cái lăng nhăng nó hại ta"
    trong ba cái hại rượu đứng thứ ba"
    "trong thiên hạ có tứ đổ tường : Rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút xách" <=== ruou che` lên dứng đầu
    nhưng các cụ cũng nói "Nam vô tửu như kỳ vô phong" <=== quá mâu thuẫn
    vậy thì ai thấy rượu ntn thi` nó như thế ấy
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    các cụ chúng nó có câu
    "một chè một rượu một đàn bà
    ba cái lăng nhăng nó hại ta"
    trong ba cái hại rượu đứng thứ ba"
    "trong thiên hạ có tứ đổ tường : Rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút xách" <=== ruou che` lên dứng đầu
    nhưng các cụ cũng nói "Nam vô tửu như kỳ vô phong" <=== quá mâu thuẫn
    vậy thì ai thấy rượu ntn thi` nó như thế ấy
  10. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo mình ! Sự sáng tạo lớn nhất của loìa người đó là Rượu !Rượu các bạn à ! Các bạn thử hình dung coi . Nếu như không có rượu cuộc sống này sẽ thế nào nhỉ ? Lạnh lẽo lắm ... khi nhưng người bạn ky trỉ gặp nhau nếu không có rượu sẽ như thế nào nhỉ ... Những đình đám ..hội họp nếu không có rượu thì sao nhỉ ...
    Tiện đây mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé :
    Có một anh chàng say mềm bên chai rượu .khi tỉnh anh ta tự nghĩ : " Nếu không có người như mình sẽ có bao nhiêu nhà máy rượu đóng cửa nhỉ ... ối trời ơi ..kéo theo đó là hàng vạn người mất việc ..cùng với đó là bao nhiêu gia đình ly tán ... bao nhiêu trẻ em sẽ không được tới trường ... nghĩ đến mà kinh hoàng ..... Mình không thể ích kỷ chỉ nghĩ về lá gan của mình được ... không thể nhìn thấy cái viễn cảnh u ám vậy mà không dang tay cứu cánh cuộc đời" .... Hick hick phải làm thêm chai nữa .. Uống nữa uống mãi .. mãi uống rượuuuuuuuuuuu ....................
    ****************************
    Được theanh_bacgiang2000 sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này