1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    Người tình​
  2. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Rượu đây này uống đi cho thật đã
    Đã rồi xem duyên tình có cạn chưa
    Chưa cạn hết ...mỉm cười...thêm chén nữa
    Nữa chén thêm rồi ta sẽ say mềm
    Uống đi nào bạn hữu
    Dẫu chỉ là on lai (online)
    Được cocsui sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 29/03/2006
  3. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khách đài ở đâu? đối ẩm cùng.
    Say chửa mà ngồi nói lung tung.
    Gì mà tình duyên, gì mà cạn
    Tình năm ba mối, rụng như sung.
    Khà khà.
  4. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sung kia mọc cạnh mép ao
    Trái xanh, trái đỏ, trái đào, trái đen
    Trái đỏ, đen hiển nhiên là rụng
    Xanh, hồng đào hỏi rụng thì sao?
    Tình đằng ấy đỏ, đen dứt khoát?
    Hay còn xanh, còn lợt lợt hồng?
    Nếu thế thì...
    Sung xanh khi rụng còn vị chát
    Nhựa vẫn bám cành nhỏ xót đau
    Sung hồng nửa già, nửa ẩm ương
    Chát không ra chát, bùi chẳng bùi
    Duyên tình mà thế thà chút cạn
    Nhưng nhựa bao giờ mới hết đây!
    Thôi lại cạn thêm vài chén nữa
    Lỡ có rụng gì chẳng chết đâu
    Được cocsui sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 30/03/2006
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sung rụng, nhựa còn níu nhớ thương
    Đọng trên cánh lá xót xa tình
    Ngày sau hình bóng xưa khó héo
    Lá cũng cuốn mình theo gió thôi
    ....
    Ly rượu giao bôi, cùng nhau cạn
    Men say vị đắng đượm đầu môi
    Thương ôi bao kiếp tình nhân thế
    Giọt sầu nào như đã chia phôi? ​
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 31/03/2006
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thơ của Cóc rất đẹp, phối màu tương đối tốt. Cụng cái nèo
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư về trên vết cắt dọc ngang
    Vằn vện mây và u buồn của nắng
    Soi mình hoài trong lòng ly rượu cạn
    Có thấy buồn trong buổi tháng tư sang?
    Tháng tư về làm dậy những miên man
    Gió thổi tung những lá khô bến lặng
    Viết vào trời xanh khói thuốc tròn màu trắng
    Một bóng hình xưa lắm tháng tư ngoan...!​
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    @ AVip: anh không say rượu đâu....
    Em say phát:
    Muôn thôn lá úa rụng rơi đầy
    Một mình gió lạnh thổi tóc bay
    Năm tháng trôi qua không giữ được
    Mà việc không thành ai có hay...
    (cổ thi tác dịch)
  9. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ!
  10. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Ngày trước còn... anh hay uống rượu
    Giờ rượu kho, lẩu ếch cũng nhạt tênh!

Chia sẻ trang này