1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1


    Được BAOTRUNGVIP sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 13/04/2006
  2. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ta lại có thêm một nỗi đau
    Và cũng có thêm người bạn hữu,
    Những xẻ chia bấu víu thường tình
    Bạn cùng ta hai đứa cùng bước qua
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    vừa chụp ở Từ Sơn
  4. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    "Người không sương khói mà sương khói
    Quay lại mơ hồ dáng dấp nhau"​
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm rơi xuống phím hỡi đêm thâu
    Thánh thót lòng nhau mấy cung sầu
    Từ em xa vắng, từ đêm trắng
    Có giọt nhớ nào trong mắt sâu​
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Gió giật tung cánh cửa trói mùa xưa
    Phả vào linh hồn khô đôi dòng đắng
    Ngày dần qua và đêm không còn nắng
    Em nhặt buồn tơi tả phấn hương em
    Xưa thật xưa tình ngắn ngỡ rằng quên
    Trăng vàng vỡ đôi tưởng thành hư ảo
    Màu dĩ vãng trắng nhoè theo màu áo
    Một ngày vàng lá rụng bỗng chứa chan​
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 23/04/2006
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày , một ngày...không thấy tiếng cười em
    Lại một ngày thêm đắng chuỗi buồn đêm
    Lang thang vườn hoang dòng trăng khuya mềm lắm
    Có lúc nao buồn nghe cây cỏ khóc tiếng dịu êm
    Lại một ngày, một ngày nỗi nhớ dài thêm
    Gió căng lòng đêm vì đôi lời ước hẹn
    Cây guitare buồn nhả phím trầm uất nghẹn
    Mở tiếng ngậm ngùi đếm tiếng ngày lên
    Lại một ngày, một ngày...đời nhúng hơi men​
  8. pdt2002vn

    pdt2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    các bác ở Kinh Bắc có chỗ nào uống rượu hay cho anh em xin địa chỉ nào ?????
    Thanks a lot
  9. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vừa uốn rựu, hix
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em thì lúc nào chả uống,chẳng riêng gì hum qua đâu(ghét)

Chia sẻ trang này