1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ở đời có nhiều loại say. Chung quy thì có mấy loại say chính:
    1. Say quyền lực
    2. Say tiền
    3. Say tình
    Đó là 3 trụ cột lớn mà nhân loại xoay quanh.
    Có một số ít người hơn thì say đạo, không ham 3 thứ trên chỉ ham đi tìm chân lý.
    Riêng ta, ta chỉ thích say rượu thôi.
    Nào chủ quán Baotrungvip, cho kẻ hành khất này mua bát rượu nào. Bàu Đá nhé. Khà, thơm quá !!!
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tửu lầu kinh bắc chỉ lấy thơ
    Bán rượu chẳng có lãi bao giờ
    Chỉ có đôi ba dòng làm vốn
    Để say nghiêng ngả giữa trời mơ
    Cảm phiền khách đã ghé chốn đây
    Thanh toán tiền rượu cứ như vầy:
    Mỗi chai Bàu đá một vài chữ
    Góp nhặt đôi dòng để tớ say
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu...

    Trích -Giang Hồ của Phạm Hữu Quang
    bác nào thích xem cả bài để bữa nào tớ post
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    cho em xin 1 ly !!!
    ực....
    chà chà...
    ngon....
    làm ly nữa nhé...
    100%
    Cụng...
    Ực...
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ai tung cửa thả mây bay
    Rượu nồng ai đổ vơi đầy đại dương
    Cho mình mang nặng nhớ thương
    Trăm dây tình cuộn nẻo đường vào tim
    Rừng thu gió lộng cánh chim
    Nghe trong xa vắng lắng chìm tâm tư
    Ngẩn ngơ lòng ngẩn ngơ từ
    Bạc lòng ảo ảnh vỡ như sao trời
    Mình say quên hết người ơi!
    To Hồng Môi: Nhìn lên, nhìn lên, đọc bài của anh Vịt ấy... Nhanh!

  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tớ chả có tich thơ
    Thơ hay không thơ cũng tạm thơ
    Ra vào nhảy nhót đôi câu chữ
    Nâng chén tiêu sầu sầu lại thêm...

    To Bc2: Tớ tớ ko bit làm thơ, thơ con ếch của tớ đấy. hehe
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nhận được đề nghị của chủ quán, lại sơn lại y xì như cũ, nhiều chuyện quá, Tưởng mình đã trẻ con,đã nhõng nhẽo, hoá ra còn có kẻ nhõng nhẽo hơn cả mình.
    Nào thì uống rượu đề thơ
    Nhớ một đêm em tìm về anh, khi hơi men còn nồng trong hơi thở, em cứ ngỡ, anh mắng mỏ em như xưa. ...
    Con gái ai lại uống rượu bao giờ, người ngoài đánh giá. Em ngoan hiền và trong trẻo quá, bên anh, chẳng để ai phải chê trách nửa lời.
    Rồi chuyện mình cũng chấm hết đấy thôi. Ngoan hiền làm gì, đánh giá thì sao nữa... Em tìm men chát khi quắt qoay về lời hứa.. Mái nhà xinh những sáng ngập nắng vàng..
    Em say... em về miền nhớ miên man.. Bàn chân vô thức đưa em lại con ngõ nhỏ. Anh đón em, vòng tay rộng mở, không trách nửa lời.. Lặng lẽ giọt nước mắt rơi.. Hoà vào nhau thành dòng xon xót.. Mất nhau rồi, nụ hôn không còn ngọt, bởi chẳng còn là của riêng em
    Ôm em .. hoà nhau trong đêm, anh nói Anh xin lỗi. Đau tắc nghẹ trong em, giọt buồn nóng hổi, ướt nhoè tiếc nuối anh.
    Chẳng bao giờ quay lại được ngày xanh, con đường mỗi bận em qua, từng gốc cây cũng khắc tên kỉ niệm, để những ngón tay xước cào tìm kiếm... Những dấu yêu.
    Say, đêm nay. Em tìm về anh lần cuối. Chẳng trọn vẹn cay gừng mặn muối, chẳng bên nhau bạc tóc tàn hơi. Em và người mỗi đứa một nơi, không đủ can đảm để quay về nhìn lại. Cánh cửa em bước qua, một lần nhưng mãi mãi, chẳng đặt tay lên chốt nắm hai lần.
    Say, mạch máu trên mặt rân rân, nhìn nhau trong đêm lần nữa. Em hứa, sẽ quên anh. Đừng hứa, đau lòng nhau dẫu chỉ để có thể bước thật nhanh. Em cứ đi, trọn vẹn như khi em đến. Làm sao anh hiểu,. Một fần em ở lại với anh... Mãi mãi..
    Em cười, tiếng cười dại bởi em đang không còn là em tỉnh táo, không còn là em má đỏ môi hồng ấp e anh bảo, ngoan hiền., Không còn là em những ước mơ mình từng vẽ dưới hiên trú mưa dạo ấy.. Em lại cười, dép cao gót cầm tay vung vẩy, ngẩng mặt cười quay bước đi. Bỏ lại anh sau lưng chẳng còn luyến tiếc gì. Anh là của người khác. Mai em sang sông... Rượu nhạt! Không còn là rượu thiếu nữ.... Biết thế trước giờ cứ say... Để anh ôm em vòng tay rắn chắc, như đêm nay ....anh không mắng em nửa lời, hôn em dưới trăng vằng vặc... Ồ biết thế trước giờ em cứ say.....
    Hơ hơ, mình có uống gì đâu mà văn cứ như say thật ý nhỉ. Hay nước lọc quấn này fa rượu? Hay mình nghiện rượu nên uống như nước rồi
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 24/08/2006
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy bạn ạ! Đó cũng là một kiểu thể hiện của thơ.
    Không uống rượu nhưng say men mới
    Tình chẳng trao nỗi nhớ đầy tay
    Xa nhau, nhẩm tính đủ ngày
    Nhớ choàng tay ấm vai gầy mỏng manh
    ... Chẹp... hum nay mình sao thế nhỉ? Mơ mơ tỉnh tỉnh... Thơ với thẩn! Đọc nghe xấu hổ!
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Người đem vũ trụ ngâm vào rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi:D
    ........................
    Trong cơn say lại thấy tỉnh trong lòng
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hơ không ngờ bắt gặp cô BC2 ở đây, cô cũng có lúc say rượu cơ nhỉ? cũng vừa đi nhậu về thôi thì hôm nay cũng học đòi làm thơ say phát, mượn rượu tán em BC2 cái xem nào, chắc bà xã nhà mình chả bao giờ tới những tửu quán như thế này đâu.mà kệ, rượu nói chứ mình có nói đâu mà sợ
    Ừ!
    Chỉ là bởi rượu nói thôi
    Chứ anh, thề, chẳng mở lời gì đâu
    Rượu rằng: Em đẹp ngất trời
    Chưa chạm môi cũng đã bồi hồi say
    Rượu rằng: Cho mượn cái tay
    Chạm vào anh để anh bay là là
    Rượu rằng: Cho mượn cổ ngà
    Đặt nụ hôn tới là oà vỡ anh
    Rượu rằng: Làm vợ (lẽ)của anh
    Mình trăng mật hạnh phúc quanh năm và
    Rượu rằng: Không thể rời xa
    Dù ít phút cách cũng là đau anh
    Rằng em, rượu nói, chúng mình
    Không chỉ yêu, nếu đã tình, cần thương
    Từ tóc xanh đến tóc sương
    Từ nay đến hết con đường đời nhau
    .......
    Rượu nói, anh chẳng nói đâu.

Chia sẻ trang này