1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi điều dưỡng đi bác ^_^
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hì, bôn ba mãi cũng mệt lắm @Baotrung ạ. Vợ con cũng muốn lắm rồi, nhưng hiềm một nỗi là chẳng ma nào thèm ngó ngàng cả
    Ừ thì say tỉnh cũng thế thôi
    Ừ thì cũng chỉ rượu với mồi.
    Ừ thì thơ thẩn, ừ thì hoạ!
    ....Ôi, trời(thơ với chả thẩn)....​
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Một ngày thu, trời Hà Nội lành lạnh, sương như một làn áo mỏng tơi mờ khoác lên những con phố dài thăm thẳm. Tự nhiên muốn rủ một ai đó đi thưởng rượu cúc. Hoàng cúc hay bạch cúc đều được. Ở một quán xá không tên.
    Chợt nhớ đâu đó, nơi một con phố xa. Người con gái ấy hỏi tôi: " Anh đã uống rượu cúc chưa ? " . Tôi không biết. Em lắc đầu " Chưa uống rượu cúc thì kể như chưa phải là sành rượu". Tôi chịu. Bởi em là người mang đến cho tôi khái niệm ấy. Tôi cứ ngỡ em chơi chữ. Rượu hay em? uống rượu hay uống một người con gái tên rượu? Cả hai đều có thể tạo cho người ta cảm giác chuếnh choáng say ngọt. Giống như Hoàng Cầm tiên sinh từng thốt lên:
    "Rượu em từng nhấp choáng say
    Nhớ em biết mấy tầng mây đợi chờ
    Em trao trọn cả bơ vơ
    Cái đau đâm nát lời thơ máu trào"
    Có khi, em là áng mây bay lững lờ trên đỉnh núi. Có khi em mơ hồ như câu nói năm xưa?
    Tôi vẫn thế, tay cầm bình rượu cúc, bước đi trong mùa thu. Dư âm câu thơ ai đó chợt vọng về:
    "Xuân du phương thảo địa
    Hạ thưởng lục hà trì
    Thu ẩm hoàng hoa tửu
    Đông ngâm bạch tuyết thi..."
    ( Mùa xuân ngao du đến những vùng hoa thơm cỏ lạ
    Mùa hạ bơi thuyền giữa bạt ngàn ao sen thơm ngát
    Mùa thu thưởng thức rượu cúc vàng trong cái tiết trời lành lạnh
    Mùa đông ngâm những bài thơ có bóng dáng của tuyết bay trắng xoá trời)...
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt ướt tuổi vàng,
    Khung trời
    Hội cũ
    Áo màu xanh
    Không xanh mãi
    Trên đồi hoang
    Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
    Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
    Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
    Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
    Cười với nắng một ngày sao chóng thế
    Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng
    Đếm tóc bạc
    Tuổi đời
    Chưa
    Đủ
    Bụi đường dài
    Gót mỏi
    Đi
    Quanh
    Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
    Suối nguồn xa
    Ngược nước
    Xuôi ngàn
    (Tuệ Sĩ - Bùi Giáng)

  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    SAY
    Nguyễn Tuân
    Hạnh hoa thôn đã đây rồi,
    Chơi đi cho thỏa một đời thông minh,
    Nợ men gấp mấy nợ tình,
    Cõi trần ướm hỏi Lưu Linh mấy chàng?
    Hưng trung hữu Lý Bạch,
    Đã say sưa mặc quách thế nhân cười.
    Mượn màu men giả dạng làng chơi,
    Cơn chuếnh choáng coi ra trời đất nhỏ.
    Ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ,
    Cùng ta hãy cạn một hồ đầy.
    Doành nước mây, một tớ một thầy,
    Vành gió bụi, ai tỉnh? Ai say? Ai ngất ngưởng?
    Đảo phá sầu thàh thi thị tướng,
    Trường truy cùng tặc tửu vi binh,
    Rượu ngà say quên lẫn cả mình,
    Khi túy lúy thoát hình ngoài cõi tục.
    Mặc ai đàm tiếu ai trong đục,
    Tỉnh mà cho cho nhọc chẳng khề khà,
    Nợ nần gỡ mãi không ra.
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 25/09/2006
  6. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Rượu đem về dã bao sung sướng
    Rượu dã xong rồi trắng mắt ra
    Sống ở trên đời hơn một chữ...
    Tu tâm dưỡng sức mới nên hoa...[8)]
    Bỏ rượu.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hư vô
    Vượt qua biển mê
    Tìm bờ giác ngộ
    Rượu uống một ca
    Như trẻ lên ba
    Hồn tràn bỡ ngỡ...
    Đời như giấc mơ
    Say rồi lại tỉnh
    Một kiếp trôi qua
    Ngang trời ánh chớp
    Vì sao ai khổ?
    Vì sao ai buồn?
    Cát bụi bay bay
    Qua miền hư ảo
    Tháng năm nhọc nhằn
    Tháng năm ưu tư
    Chợt tan như khói
    Bay vào hư không...
    Hanoi 26.9.2006
    A di đà Phật ! Chủ quán bán cho bần tăng chai rượu.
    TLBP
  8. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bắc Phái Thiếu Lâm có một ông
    Lẩm bẩm cả ngày Sắc sắc không
    Rượu uống thôi thì, dăm ba hũ
    Thế mà luôn miệng, sắc không không
    Làm tý chọc thử các bác chơi
    Được Acm_683 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 26/09/2006
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhà phật không cấm uống rượu. Với nhà Phật thì tuy uống rượu say mà vẫn tỉnh, không phải như trần tục:tưởng tỉnh mà đang say.
    Thiện tai !
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Anh xuống tóc lúc nào?

Chia sẻ trang này