1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu tỉnh cứ ...tình tang:)
    Tôi say thường ...chếnh choáng:))
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ 4:
    Chếch choáng làm sao hết nhớ mong?
    Gửi bà chị Endless_love:
    Bầu rượu thơm vừa đủ chén con
    Đủ cho 9 tháng được vuông tròn
    Cha mẹ hai bên mừng khấp khởi
    Chúc chú bé nhỏ cuộc đời son

  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Các tửu đồ có ai uống ruợu bằng... mũi chưa?
    Nếu chưa thì cứ thử xem.
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    A Zi đà Phật !
    Chủ quán ui, cho bần tăng một chai rượu quốc lủi nào ! À, cho một đĩa run xào nấm hương mọc nhĩ nữa nhé !
  5. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh. Nằm nghe nhạc. bật Com, nick em sáng, nó gửi cho bài nhạc say Tình. Đàm Vĩnh Hưng gào thét. Nghe mà nhớ nhà. nHớ ai?
    Rót mãi những chén chua cay này
    Lêu bêu như gã du ca buồn
    Lang thang bước với nỗi đau
    Với trái tim ta tật nguyền
    Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này
    Giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình
    Ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê đôi tay buông lơi
    Em yêu đã giết ta trong một đêm quên mê buồn
    Vì yêu em nên ta đã hóa ngây ngô rồi
    Mỗi sáng, mỗi tối, ta điên, ta say với bóng men
    Đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay
    Khi em đã bước chân theo niềm vui kia đi rồi
    Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn
    Giữa quãng đời làm người tình si quá mê dại
    Ôm lòng vỡ nát ...
    Trút hết trong ly rượu nồng
    Ðã trót đã lỡ yêu em rồi
    Con tim ta lỡ trao em rồi
    Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê
    Em có hay không nào ...
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cà fê thứ sáu thành ...thịt chó
    Để đại tửu lầu ...mốc mốc meo:-)
    nhân tiện đây, làm ly cuốc lủi cò quay, với ...miếng dồi đĩa rựa...cái:D
    chủ quán đâu:D cho đĩa ếch xào hoa mướp, tay gấu hầm mật ong, rồng tróc vây ngâm dấm:) hổ rút gân xào lăn nào:D
    nếu không có, cho mỗ đĩa rau muống chấm tương cũng được
    xin cảm ơn:))
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy bác LUCTHAO qua chỗ em giao lưu hôm nay mới có dịp đáp lễ . Tình hình là rất tình hình Rượu Bắc Ninh thì em sợ roài, Nhưng mờ vẫn khoái . Tương lai là gần tết sẽ xuống BN chơi nên đăng ký 1 vé ở tửu lầu nhá. Có bác nèo tiếp em hok ?
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh đất hẹp, nhưng lòng luôn rộng mở:D
    Đại Tửu Lâu vẫn mở cửa đón quý khách như thường lệ:)
    xin mời, xin mời
    :)
  9. baotrungvip147

    baotrungvip147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bài này không phải thơ say rượu, nhưng say cảnh còn hơn cả say rượu, nên cho nó vào đây . Cấm ai cười
    Nắng lồ loã trên cành cây hờ hững
    Đợi chờ ai? Hừng hực mãi trưa vàng
    Mây nhẹ nhàng vén quần cười thật khẽ
    Gió lẳng lơ, mơn trớn tóc em dài
    Lá ưỡn mình lìa cành rơi mạnh mẽ
    Chim chuyền cành thong thả hót đê mê
    Trời hôm nay đẹp thế, trong trẻo thế
    Cả thinh không rên rỉ tiếng Xuân về
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hay thật đấy. Hừng hực. Hiihii, xin lỗi Vịt nhé, cười xong mới thấy biển cấm cười.

Chia sẻ trang này