1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    Sao không phải là
    **** ưỡn mình lìa cành rơi mạnh mẽ
    Chim chuyền cành thong thả hót đê mê
    thế này mới đối chớ:)
    cấm cười:))
  2. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đồ thầy cứ thử hỏi mấy chị cái nài nội dung tương tự với cái gì đê mà bảo không đối, cứ đòi tụt quần ý ngay ra mới chịu
    Được lynambn sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 21/03/2007
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    đồng chí LyNam này suy luận "sâu sa" quá, phải hiểu trong văn cảnh
    ở trên khổ thơ đầu của BaoTrungvip là "Mây vén quần rồi", chứ ở quán rượu làm sao có động từ của LyNam được:)
    Loạn mất!
    Mà mây vén lên rồi, thì trên cành cây có cái gì thì ...cũng được chứ sao?
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Rượu Dừa của anh em Vịnh Xuân hay thật đấy:)
    Có khi nào đem rượu KB để ngâm với Cốt Dừa không nhỉ?
    :)
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ý tưởng của thày trùng ý tưởng của tui. Rượu hôm nọ sẽ ngon hơn nếu ngâm với rượu KB. Làng Vân thì tui không tường. Nhưng rượu Đình Bảng thì tôi dùng nhiều năm nay. Ở Đình Bảng bây giờ nhiều nhà làm rượu, tôi thấy rượu nhà ông Thìn với nhà bà Ý vẫn là uống được. Mỗi nhà có một nét riêng. Rượu Thìn sắc hơn rượu Ý. Rượu Ý đằm hơn rượu Thìn. Nếu ngâm dừa thì cái sắc của rượu Thìn sẽ hoà với cái thơm của dừa tạo hương thơm quyến rũ; cái đằm của rượu Ý sẽ tan lẫn cái đằm của cốt dừa, tạo vị đằm mê say, tiệc rượu tàn đã lâu mà dư âm vẫn còn trong cuống họng.
    Vấn đề là chọn dừa thế nào? cái này phụ thuộc vào kinh nghiệm. Đôi ba lần thử nghiệm là có bình rượu ngon ngay thôi. Ngày thường có tri kỷ ngồi uống cùng dăm ba chén, chuyện trên trời dưới biển rất thú vị.
    Tết về đem biếu nhạc phụ đại nhân thì ý nghĩa phải biết.
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thày có đi Trà không?
    Có Trà Quán đấy!
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ghé quán !
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mẫu Sơn đê
    ai Mẫu Sơn lào lào
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh say em ạ, anh đang say
    Anh đang nhung nhớ, rất đong đầy
    Đầy lắm, đầy như chiều mưa vậy
    Như ngày mình tay nắm bàn tay
    Em ạ anh say, đang rất say
    Nên anh chỉ nhớ, dáng em gầy
    Ngày em chưa theo về nơi ấy
    Anh nhớ em còn lúc thơ ngây.
  10. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Quán có Rượu đâu, quan bác say?
    Có chi nhung nhớ lại đong đầy?
    Cứ mưa rồi nắng sao buồn vậy
    Hết mưa là nắng hửng lên ngay
    Bác ạ có say cũng nhớ này
    Đi nghiêng, đứng thẳng, chớ tay may (táy máy:)) )
    Nếu em ấy hẳn về nơi ấy
    Li dị hẳn nhiên sẽ có ngày:D
    (vui một chút, cho đỡ buồn hỉ:)

Chia sẻ trang này