1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thầy đồ lại mượn cớ trả đũa trả thìa cho miềng rồi roài chứ lại
  2. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chuyếnh choáng tôi, chuyếnh choáng say
    Chênh vênh, khấp khểnh lối này hay kia?
    Đôi chân, vướng vít đường về
    U mê một nẻo trầm mê cuộc đời.
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu tỉnh cứ tình ca...
    Tôi say thường chếnh choáng:)
  4. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Có một thời tôi đã say
    Trăn trở, khổ đau những tháng ngày tuổi trẻ
    Những người đàn bà đi qua tôi mỗi người một vẻ
    Tất cả đều làm tôi say.
    Có một thời tôi đã say.
    Thời háo hức, loay hoay tìm cho mình lẽ sống
    Những ước mơ cứ chuyển dần thành tuyệt vọng
    Vì vậy tôi say.
    Có một thời tôi đã say.
    Để nhớ để quên, để chạy về quá khứ
    Quá khứ ngọt ngào ru tôi mê muội
    Nên tôi say.
    Có một thời tôi đã say.
    Trầm mặc, thản nhiên kệ cho dòng đời chảy
    Có một thời như thế
    Tôi say...
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ước mơ chuyển dần thành tuyệt vọng thì phải tỉnh chứ. Sao cứ say mãi thế?
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Lương tâm mọc răng nanh hơi muộn:)
    có khi ..răng nanh cả hàm mất:)
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Em ơi đêm...
    lại hư hao
    Đầy sân lá cũ
    lại cồn cào say
    Mười năm tưởng
    đã hao gầy
    Biết đâu tình vẫn
    đong đầy...đêm nay.
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ kiểu bác Vịt tốn giấy mực quá:D
    Đêm qua là giấc chiêm bao
    Để rồi có kẻ lại cồn cào say
    :D
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thì rượu vào thơ thẩn làm thơ mà anh Lục. May ma TTVN ko tính tiền giấy anh nhỉ?
  10. baotrungvip147

    baotrungvip147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Thơ hơi say
    Giọt rượu nào cũng mang
    Cho mỗi chúng ta một
    Nỗi niềm, có thể say
    Và có thể chỉ biêng
    Biêng, nhưng nó làm con
    Người ta cảm thấy rất chi
    Là sảng khoái, bởi trong
    Khi say con người ta
    Mới trở về đúng bản
    Chất của một con người
    Mà thượng đế đã trìu
    Mến ban tặng cho số
    Phận mỗi một cuộc đời.
    Có thể khổ đau có
    Khi hạnh phúc, nhưng đó
    Là cuộc sống của chúng
    ta, hãy nâng niu và quý
    Trọng từng phút giây đó
    Vì nó chẳng bao giờ, chính
    Xác hơn là không bao
    Giờ lặp lại, ok?
    Mệt lắm rồi, ngủ đây
    Khò khò, khò khò khò

Chia sẻ trang này