1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế người ta trả lời rồi mà mình không đáp lại sao, chờ Vịt đại bô đến bao giờ
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Kứ bảo Kốc chủ đang bận đi thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền dịch vụ viễn thông, tiền anh tơ lét, tiền an ninh, tiền vệ sinh, tiền linh tinh đủ thứ bà rằng, dăm bẩy anh tiền này tới là bác nào chả phải ngó trước ngó sau
    Rồi nhắn link cho lão Đại bô tới xử lý, (kấp kứu quá kịp thời )
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, xứng danh là trưởng lò mổ nhể :)) :)) :))
  4. HoaLanSaigon

    HoaLanSaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Em đang thèm uống rượu...
    Bác nào có rượu làng Vân nút lá chuối cho em một chai nào
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chào cô nương, chủ quán đã đi vắng với mấy anh bạn tiền :))
    Nên cô nương cứ tự do, thích gì thì lấy nấy
    Tửu lầu cái rì cũng có
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Ô Kìa
    Ô kìa nắng, ô kìa mây
    Ngả nghiêng ôm ấp, vui vầy ban trưa
    Ô kìa gió, ô kìa mưa
    Rủ nhau quá chén nên chưa muốn về
    Ô kìa ly rượu đầy ghê
    Ô kìa cô bán rượu, sao chẳng hề nói năng?
    @ svtt : Đã nhận được tin nhắn, để lão make up xong sẽ ghé Hồng Đào Tửu Quán uốn rựu
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Xin kính chào các... Thần Men Đại HIệp của xứ Kinh Bắc!
    Nghe danh Làng Vân tửu đã lâu, hôm nay, "men đưa lối - tửu đưa đường" tôi mới được gặp "Kinh Bắc Tửu Lầu". Chúc Tửu Lầu của Kinh Bắc mần ăn phát đạt!
    Hữu duyên nên mới có sự giao lưu như thế này giữa Kinh Bắc Tửu Lầu và Hồng Đào Tửu Quán. Lần đầu ra mắt Tửu Lầu, tôi xin được treo ở góc Lầu một tin nhắn nhỏ, nhắn một người xứ Kinh Bắc đã lâu không gặp (không biết người ấy có bao giờ vào đây không?). Mong các bậc Tri Tửu lượng xá!
    Mơ Kinh Bắc
    (Hic, viết tặng em Late)
    Chưa một lần ta được về Kinh Bắc
    Nên cứ chùng chình câu hát giao duyên
    Ngày trở mộng trĩu xoài, Loan rủ Phượng ?
    Đêm hằng mơ được tựa mạn thuyền?
    Người có hẹn ta về leo Quán Dốc
    Duyên vẫn thầm đi sớm về trưa?
    Người còn Không? mà ?Ta đây vẫn?
    Ai nỡ đặt điều buôn nụ bán hoa?
    Đừng xúi dại với ta lời? giã bạn
    Ở, đừng về? Người dặn, dễ gì quên
    Hơn ?" không Kết. Cầm bằng ta cứ đợi?
    Xin với người cái?hẹn, để ta? lên?
    Ta ước lắm được về Kinh Bắc
    Người hỡi người? bơ? lính? tình? tinh?
    Cây trúc, cây thông, cây hồng? ta chẳng chọn
    Rằng í a? ta đã lới cây? Tình?
    Hương Lam Thượng, 10.5.05
    ĐHT.
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa anh Vịt tè dầm
    Sao không thưởng rượu, lại ngồi ngâm "ô kìa..."?
    Miệng nói, tay gắp tía lia
    Để cho chiến hữu toàn phải vìa... bụng không?
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trà bảo rượu
    thế này nhé:
    Xong rượu quan nhân ngủ đã say
    Công chẳng nhỏ đâu, ý nghĩa ngay
    Có Rượu nên người can đảm lược
    Nhờ men người dở hoá nói hay
    Tỏ tường lối đến khi chưa rượu
    Nhập nhoạng bước về lúc đã say
    Tan nhà mất nước đều do RƯỢU
    Đãi khách sao bằng chỉ nhấp TRÀ
    Kính các vị khách quý với nàng HỒNG ĐÀO một ly trà thơm tuyệt hảo:-)
    Trà này tụi tớ mượn từ xứ Thái anh em sang đó:)
    (L_T - HN 7/8/07)
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lên đỉnh Hoàng Liên Sơn uống rượu và ngủ. Muốn quên hết....quên sạch....quên tiệt...

Chia sẻ trang này