1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ta tỉnh giữa cơn mơ
    Hình như đêm trước chuốc say mờ
    Hỏi bạn đêm qua đà quá chén?!
    Người cười bẽn lẽn, nói chi cơ?!​
  2. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Các Thầy nhà mình ghê thiệt đó. Cứ rượu xong là thơ ca đầy mình. Em thì lâu lắm rồi ko dc thưởng thức rượu quê hương.
  3. investip6

    investip6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình rỗi rãi ghê
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lão nương cáu lão này rồi đới nhá, không để yên cho người lớn nói chuyện hử
    Người ta rỗi rãi có mục đích, lão rỗi rãi đi spam vớ vỉn, linh tinh mới gọi là rỗi rãi đấy
    Hơ, mà miềng cũng hay đi spam mà nhẩy, nhưng nghe cái điệu này ghét quá cơ
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nghiêng mình kính cẩn chào bác ma men ngàn năm mây trắng:) nhưng có 1 phút mây đen:D
    KInh bắc mỗ quả là có Làng Vân, nhưng đó chỉ là một địa chỉ thôi, chẳng qua là xứ ăn chơi có hạng rồi, nên một địa chỉ đó cũng đủ làm say lòng quan khách, còn những địa điểm khác với những dòng rượu khác phải chăng quan khách chưa biết tới
    Dám hỏi quan khách dòng rượu Hồng Đào là cái chi chi vậy?
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, bạn ghé Quảng Nam
    Rồi "nhân tiện", cũng ghé thăm "Hồng Đào..."
    Mà tôi, thất thố khi chào
    Chắc rằng bạn cũng thấy nao nao lòng?
    Hôm nay trời đẹp, nắng trong
    Ngàn Năm Mây Trắng lại vòng sang đây
    Trước là xin chắp hai tay
    Xin người xí xóa "cơn say" vừa rồi...
    Sau là xin được có lời
    Hồng Đào tửu của quê tôi thế này:
    Kể ra thì rất là dài
    Nhưng đều có cả ở bài... hôm qua.
    "Còn duyên, buôn nụ bán hoa.."
    Hết duyên buôn rượu để mà... được say!
    Làng Vân, nức tiếng lâu nay
    Nhờ cô bán rượu hây hây má hồng...
    Nhớ câu "tri tửu tương phùng..."
    Gặp người, ta lại thấy lòng bâng khuâng...
    Thực ra thì rượu Làng Vân...
    Làng Hoa, Tuyết, Nguyệt... _ tri âm Làng mình.
    Đều là Rượu xứ Thần Kinh
    Bắc Hà kẻ sỹ..., Lưu Linh mấy người?
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ lắm Ngàn năm mây trắng
    Ghé quán thăm trò chuyện vui cùng
    Tới đây lòng dặn dò lòng
    Khách xa thì mới nặng lòng ghé thăm
    Miền Bắc đẹp, trời trong gió lặng
    Miền Trung xa, bão táp kinh người
    Cạn lời ta uống một hơi,
    Phần vì cảm nghĩa những lời hỏi han
    Thấy bảo vậy, không say không lẽ?
    Thơ có đâu, cứ ép làm hoài:)
    Viết ra lại bảo dòng dài
    Một hai câu ngắn, thành bài ...văn xuôi:D
    Luận uống rượu có đâu đủ tuổi
    Cũng không màng sánh với Lưu Linh
    Đã sinh ra chốn thần Kinh
    Chẳng ai được giống Lưu Linh nhất hiền
    Xem ra Mây trắng bạn hiền,
    Giống Lưu Linh, thế có phiền lòng ai?
    Kỳ sau nhỡ có gặp người,
    Cho thăm hỏi một đôi lời, ngắn thôi!
    .........
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Quảng Nam - Đà Nẵng không sao
    Quảng Bình, Hà Tĩnh... lao đao lũ về...
    Cảm ơn người đã sẻ chia
    Miền Trung - khúc ruột chịu nhiều thiên tai...
    Riêng mình, đâu dám phiền ai
    Chẳng qua buồn, mới say dài tháng năm...
    Mình nhất định chuyển lời thăm...
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ai người trước đã qua?
    Ai người sau sẽ tới?
    Ngẫm trời đất khôn cùng
    Một mình rơi giọt lệ.
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngan ngát hương nồng chảy vào mơ
    Vị còn giữ lại, ngọt đến giờ
    "Vân Hương Mỹ Tửu" xưa truyền lại
    Rượu trong như mắt mỹ nhân ngư.
    Ngày đông, hơi lạnh ủ hơi men
    Nếp cái nổi danh bao người khen
    Lại xót chuyện vàng thau lẫn lộn
    Thương thân mỹ tửu phải bon chen.
    (Có ai biết tác giả không nhỉ?)

Chia sẻ trang này