1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính bẩm Cốc Chủ và chư vị bằng hữu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Kim_Xà_new, 22/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Kính bẩm Cốc Chủ và chư vị bằng hữu

    Chư vị võ lâm đồng đạo,
    Kim Xà tại hạ ngoài việc tham gia luận võ tại Kiếm Hiệp Cốc, còn nắm giữ chức Giáo Chủ tại Tuyệt Học Binh Thư Giáo, một Giáo phái nhỏ mới được thành lập - chuyên về luận bàn võ công kiếm pháp và sưu tầm tàng thư kinh các nói về hành tung của các bậc võ lâm cao thủ. Kim Xà tạm thời quay về Thánh Giáo một thời gian khoảng một tuần trăng để cùng với Mai Siêu Phong sư tỷ chấn chỉnh lại giáo hội, tiếp nhận thêm các giáo đồ mới, đồng thời dọn dẹp tệ xá chuẩn bị đón Tết nguyên đán.
    Trong thời gian này, nếu chư vị bằng hữu có việc cần liên lạc với tại hạ, xin vui lòng email về địa chỉ: reptile@pmail.vnn.vn
    Hẹn tái ngộ các vị vào mồng 6 Tết nguyên đán.
    Kính chúc chư vị năm mới an khang thịnh vượng.


    KIM XÀ

    [​IMG]
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ây da, Kim Xà đại hiệp quả là người chu đáo. Thieu_iot xin chúc đại hiệp ra đi mát mẻ... ấy chết, quên, chúc đại hiệp mã đáo thành công chứ!!! Mong đại hiệp sớm trở lại để tiếp tục luận đàm với cư dân Kiếm hiệp cốc, TIO rất mong được đọc những phần bình luận khảo cứu của huynh (như huynh đã hứa).
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Chúc huynh đi mạnh giỏi
    Tết nhớ gửi quà cho đệ
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chúc huynh đài ăn tết vui vẻ, đại các đại lợi ước gì có nấy........

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này