1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~^^^~~~Kính Cận~~~^^^~~~(0-0)Cả nhà thương nhau(0-0)~~~^^^~~~Kính Cận~~~^^^~~~

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 09/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donal_cobain

    donal_cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hix rét sun cả...... Tém cái nào
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà có ai thương anh không ý nhỉ?
  3. obstinate33

    obstinate33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ai cũng shương anh, nhưng anh trai nhiều vợ quá àh, đi lang thang ko chịu về nhà, để chị già đợi mòn mỏi con mắt, em thơ ngơ ngác đợi anh về
    Shương anh trai nhất nhà
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    honma ui : thứ 5 hãy lên lịch nhá. tình hình là chắc hơi.......bận .........hihi. box Lâm Đồng ở line nào thía?
    Have a nice day cả nhà.........
  5. donal_cobain

    donal_cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại bị out rồi. Thương anh lắm ý..khộ thân quá. Chào cả nhà em đi thi a.
  6. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hồn ma àh chị PM cho Anna rùi đấy, sorry chị copy cái list từ nhà cũ qua nên chị ko nhớ mọi người đkí lúc nào và YM. Anna chắc add em ngay mà, cả nhà iu bé Honma nhất đấy sao để đi bụi đuợc cơ chứ
  7. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi ko đọc bài thơ này, đọc lại thấy dạt dào cảm xúc quá, 1 thời hoành tráng nay còn đâu. Thích bài này lắm lắm luôn, hehe ko fải xì tom làm nha
    Mai em chết anh có buồn không nhỉ?
    Có ru em vào giấc ngủ ngàn thu
    Có đưa em vào nghĩa địa sương mù
    Trên nấm mộ có dải hoa màu trắng
    Mai em chết anh có làm hoa nắng
    Để thay vòng hoa cưới tặng em không?
    Theo xe tang anh có thắp hương vòng
    Có nhỏ lệ đưa em vào cõi mộng?
    Rồi những chiều thu ngập lá vàng
    Những chiều đông lạnh giá nghĩa trang
    Anh có đến bên em - nấm mộ tàn
    Sưởi ấm lòng em một nén nhang?
    Nếu mai em chết xin anh hãy
    Đến bên em để khóc một lần
    Rồi kết hoa phủ kín cố nhân
    Làm áo cưới...đưa em vào nghĩa địa....
    1 ông anh nghe thấy liền cho luôn 1 bài đối như sau
    Mai em chết anh cười như được vụ
    Tái hôn ngay cho thoả chí mong chờ
    Ngày em chết sẽ là ngày đẹp nhất
    Kiếp trai này lại toả sáng từ đây...
    ....
    Đừng mong đợi một ngày anh sẽ chết
    Sống từ lâu chỉ để thấy ngày nay
    Ngày em sẽ đi về bên cụ cố
    Sẽ yên vui bên cạnh đám giun già
    Đọc xong há mồm cười sằng sặc, bài thơ đang tâm trang chuyển lộn vòng 360. Post lên tặng cả nhà ha
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ơ em nào ý nhỉ. Sao anh mới thấy lần đầu nhở? Chị Già bỏ anh rùi còn đâu
  9. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Em trai hôm nay thi cử ah, thi tốt nha kưng. Sáng đã ăn sôi đỗ chưa? Hôm qua đã ăn đậu chưa ???? Cố lên em, chiến đấu để viề nhà rạng ngời với thầy u. Chè đỗ xanh nè ăn ko chị lấy cho 1 bát trước khi đi thi
  10. obstinate33

    obstinate33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ơ em nào ý nhỉ. Sao anh mới thấy lần đầu nhở? Chị Già bỏ anh rùi còn đâu
    [/quote]
    Đấy em biết ngay mà, anh trai lang bạt có về nhà đâu mà biết, em nào nhận cũng ko ra . Anh ko còn thương chị thì fải thương em chứ, hichichichci năm thê bảy thiếp thía nà ko đc nha, chung thuỷ 1 vợ 1 chồng chị em mới chịu cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này