1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính cận dễ thương (O.O) Dễ thương kính cận

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Một mình ở nhà sợ .... quá
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko đi làm hả em! mà ban ngày sợ gì thế
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Sợ sếp bro ạ. Ngày nào cũng đi làm ấy chứ... Hôm nay bro nghỉ, sướng nhé...
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ lại, ở nhà với Héc sợ thật... dzọt...
  5. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Có Hecto ở nhà mà sợ ....bạn hecto hiền mà
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    ý kiến bao nhiêu lần rồi
  7. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ùh, nhìn là biết
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    òp 'Ă òp 'Ă
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần hay ác quỷ, ai mà biết trước được.
    Cả nhà ăn cơm ngon miệng.
  10. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nói Tiếng Anh như Người bản xứ với chương trình Dspeech
    Dspeech - Đọc văn bản với người bản xứ
    Có người đã cho rằng Text to Speech Live Player đọc văn bản như người thật, nhưng theo tôi thì không hẳn là như thế. Chúng ta biết là TTSLP sử dụng các giọng đọc mô phỏng theo chuẩn SAPI nên việc đọc hay hay dở là do ở các giọng đọc mô phỏng (Text to Speech Engine) này.
    Thí dụ như Lạc Việt mtd 2002 nếu được cài thêm IBM Viavoice (giọng Mỹ) thì 8 giọng đọc mới này nghe hay hơn người thật ( 10 giọng Truvoice của Microsoft sử dụng trong TTSLP) hay sao. Nếu như có những giọng đọc còn hay hơn IBM Viavoice thì gọi đó là gì ?osiêu thật? hay ?osiêu siêu thật? đây.
    Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu chương trình Dspeech và hai trong những giọng ?osiêu siêu thật? đó.
    Đầu tiên bạn truy cập vào trang http://dimio.altervista.org/eng để tải Dspeech về. Nhưng File nén này chỉ có 400 KB chưa có giọng đọc nên bạn vào tiếp trang http://www.zoomtext.com:80/software/v9/ZT901_KPTV.exe download tiếp về.
    Bạn dùng Winrar hay một chương trình tương tự giài nén ra.
    Tiếp đến bạn vào thư mục con và cài 2 giọng đọc Kate và Paul vào máy.
    Tiếp theo các bạn cài Zoomtext 9 vào để vô hiệu hoá License.
    Giải nén Dspeech và chạy chương trình (nhớ chỉnh lại độ phân giải màn hình trước khi chạy)
    Chọn và thử giọng hai người bản xứ mới.
    Bạn cũng có thể lưu thành file âm thanh để dành luyện nghe sau này.
    Nếu như máy bạn có cài thêm bộ máy nhận dạng tiếng nói, bạn có thể ra lệnh cho chương trình bằng giọng nói.
    Nhấp nút Speak và ra lệnh ( thí dụ như bạn nói ?oSay??)
    Bạn cũng có thể chèn thêm các hiệu ứng TAG để nghe giống thật nhiều hơn.
    Mọi chi tiết xin liên hệ với HectorViet, nếu HectorViet đi vắng thì liên hệ với HectorViet_v2, HectorViet_v3 và đừng quên cám ơn người đã sưu tầm hộ nhé
    Đi chơi đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này