1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính Cận - Tầng 6 : Thế giới của những người đeo kính ^^ !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi boy_kinhcan2783hn, 02/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Vào đây hoa hết cả mắt với mấy cái hỉnh của ku Héc. Nhưng mà nghĩ cũng khổ thân ku này, chưa già đã lẫn rồi. Hôm nào Héc lên HN chơi, anh rủ chú mày tá lả 10, 20, xong chú mày cũng nhầm thế cho anh nhá .
    PS : Trong bụng mình cũng chợt thoáng qua ý nghĩ như ku Hide
    @ Witch : Thế hôm Tết chị cũng bị à , mà đã sang năm mới chưa hay vẫn năm cũ ? Khổ thân, già quá rồi mà
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Have a nice day cả nhà. Chúc cả nhà 1 tuần mới thành công.
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Mưa à? Cho em xin...tí nước mưa đi ạ.
    @KL : chương trình thi ca xin đc phép bắt đầu.
  4. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Gút đây mát mẻ tu cả nhà
    Mới đầu tuần mà đã mưa rào, k hỉu cả tuần ntn nhể
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Mai xa nhau xin người chớ khóc
    Nước mắt buồn chẳng níu kéo tình ta
    Để giờ đây một người bước đi xa
    Khóc để nhớ hay xoá nhoà dĩ vãng?
    Tôi nhớ anh nỗi nhớ kia vô hạn
    Lại giận mình đã mù quáng yêu ai
    Để giờ đây một lần nữa thở dài
    Giây phút cuối ..rồi sau này thôi nhớ
    Bảo thôi nhớ mà sao ...dài nổi nhớ
    Có gì đâu lời than thở không tên
    Có gì đâu, tình ngỡ đã lãng quên
    Có gì đâu, giấu anh vào nổi nhớ
    Có gì đâu một mối tình đã lỡ
    Khóc làm chi khi người hứa sẽ quay về
    Khóc làm chi, lưu luyến một triền quê
    Và nước mắt, nụ hôn ngày tiễn biệt
    Ta xa nhau xin người đừng hối tiếc
    Chớ luyến lưu khi nặng nợ trầu cau
    Tạm chia xa, ôm ấp một niềm đau
    Mai gặp lại, bài tình ca viết tiếp....
    ( Cám ơn anh nụ hôn mỗi sáng)
  6. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Okie,
    Xoè tay ra anh cho giọt nước nè *nước tinh khiết Hà Lội đoá nha*
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tuyệt tuyệt
    bravo Khánh Linh .................
    .....................................................
    ....................................................
    .....................................................
    .....................................................
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Ham ăn Tôm cho nhiều vào, giờ ngứa quá, gãi như khỉ ấy. Mịe, chắc nấu nước sôi, lột da cho hết ngứa quá. grừ....
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Để em mua thuốc uốn rùi làm thơ tiếp nha. Đang dị ứng nên chỉ biết mỗi từ....gãi, gãi ngứa thôi
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em ở Sài gòn chói chang nắng đổ
    Gởi cho anh chút ấm ấp chân tình
    Hà nội mưa rào có lạnh lắm không anh?
    Chút nắng nhẹ em gởi theo gió thoảng
    Em không khéo để gởi tình vào áo
    Đan bằng tim chắc cũng ấm tất lòng
    Ngồi trong này cứ lo sợ mùa đông
    Dù nắng ấm vẫn hồng lên đôi má
    Chỉ ước chi em là tia nắng ấm
    Đến bên anh dù chỉ một phút giây
    Đem cho anh nổi nhớ đã bao ngày
    Dù đã cố giấu sâu vào khoé mắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này