1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kinh dị đằng sau chuyện ăn uống ở VN

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi thuyenxaxu, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ông anh lớn trong nhà anh, tháng 5 vừa rồi, ảnh dẫn vợ con về VN đi choi long rong từ bác đến nam 1 tháng trời . Đứa con gái của ảnh 10t, đến gần ngày cuối cùng, nó ăn miếng cà chua sống trong món gì gì đó, đau bụng ói mửa lung tung . Phải đưa vô nhà thuong nằm mấy ngày và tiếp cả nuoc biển . Nhưng mà anh chị với 2 đứa bé nhỏ 7t thì khong sao cả .
    Hình như xui gặp phải miếng rau hay miếng ăn bị tệ nhất trong đám hay sao đó . Chớ bụng tốt bụng yếu, anh thấy có khi hên xui may rủi lắm nha ..
    Chắc anh phải thủ sẵn thuốc giống như mBé Mùa Thu quá . Sợ nhất là .. bị quê với mấy nguoi mình se đi choi voi hén . Tuong tuong đi choi với các nhóm trong này mà ... hihih hông dám đi đâu xa quá khu vực có các washtroom thì chắc nguong chết đi hén .
    Anh cung có nghe nói là, bị đau bụng 1 lần xong rồi bụng mình quen , sau đó sẽ an uong thoải mái luôn nữa . hihih Đúng là .. "chết vì miếng ăn" kỳ này quá ! kekeke
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ĐÚng roi . Đằng nào cung mất vệ sinh cung có hóa chất, đằng nào cung phảI uong thuoc . Thôi kệ , ăn láng luôn .. kekekeke
    ANh đọc bài phóng sự viết về "thịt cầy " ở VN, nói vê mây con chó ghẻ chó bịnh đuoc nguoi ta bán và thu mua ở các lang về làm . Nghe ghê rợn hết sức . Bài báo còn tả chi tiết con chó ghẻ ra sao , dùng cái thì cậy ghẻ của nó ra , rồi phết sơn lên, đep quay đẹp đỏ au lên, biết thành cầy tơ, đố ai biết nó là chó ghẻ . Anh sợ hết hồn ...
    Nhưng sau đó đọc bài viết về các món thịt cầy ở Hanoi, nào là bổ duong tráng thận ect chi đó, nghe họ tả nhất định phải thử luôn món cầy tơ cho biết cái ngon ở hà thành mới đuoc .
    Tại sao ăN 1 trái ổi thì khong sợ bi đau bụng vay ?
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih chắc con chuột bự ngay wa vì nó nghe hàng xóm nó kháo chuyện là, "Hey mọi nguoi ơi, sao có con thỏ mũm mĩm ở đâu đến ngồi ăn phở kìa ... !" kekekeke

  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đừng có noi sớm . Hong lẽ bác đi ăn với mỹ nhân, các nàng ăn rau sống vô tư mà bác lại hông dám ăn theo ? Tui chắc se áp dụng phuong pháp từ từ , đâu tiên an 1 cọng rau truoc . Vài ngay sau ăn 2 cọng . hihih Cứ thế đi lên .
    À, đúng rồi . Nguoi ta noi là, khi ăn đung uong bia vì bia sẽ làm bụng mình sình lên . Khong tieu hoa các món ăn và nếu các món an có nhiều đoc tố và vi trung ==> tăng cơ hội bị viêm ruột ==> ói mửa tao thao ruot .
    Vì vậy, neu uong bia thì khong nên ăn . Mình thấy trong bar ben VN thien hạ hay an . Ben nay, quen uong bia không thoi và có ăn cung chỉ an nuts mặn mặn thoi á .
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các bác 8 kinh quá mới từ chiều đến giờ đã sang trang 4 rồi
    Thực ra sống ở VN là sống chung với việc này rồi,muốn tránh thì chỉ có cách ăn ở các KS nhiều sao thôi (mà cũng chưa chắc đâu nhá)
    Nhưng mà cái ngon cua AT VN là quán vỉa hè mà.Thành thật khuyên các bác vẫn nên liều nhưng mà chỉ ở những địa chỉ đáng tin cậy thôi
    @ Bác thuyền: Ra HN ko ăn thịt chó hơi phí đấy,em thấy thịt chó HN ngon hơn nhiều nơi khác trong đấy có cả SG.Còn cái quả ổi thì bình thường ăn nhiều ổi nó bị táo bón đó mà tác dụng của sung muối cũng thế
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sâu bọ nó chết trong bụng mình thì quá tốt rồi . Tại vì ... sâu bọ coi vậy chứ mà bổ lắm à nha .... Anh sợ nhất mấy con sán hay con giun gì đó . Có mot loại giun, hom bữa đọc báo , nói là có ông đó bên Pháp , đi chơi ở các nuoc á đông . Rồi khi về ông ta cứ bị nhức đầu . Té ra, ông ta an uong sao đó bị mot loại giun, khong hieu nó chui làm sao mà nó chui lên tới óc của ổng làm ông ta cứ nhuc đầu mà benh vien khong hieu là gì . Thấy bài báo medical bên Pháp, họ đăng chụp tấm hình họ mổ để lấy con giun đó ra . Nhìn ghê rợn lắm . Và họ khuyến cáo mình có đi các nuoc á đông thì cẩn thận vấn đề ăn rau sống hoac là đồ khong đuoc nấu chín . Nhất là các món lòng heo gan phổi chi đó . Vì trong đó có rất nhiều loại giun sán mà chúng có thể sống ký sinh tiếp trên nguoi mình , chui vào gan và các bộ phận trong nguoi mình mà sống .
    Rồi hom truoc đọc news tren báo VN, kể là có 1 nguoi ben VN, vo nhà thuong, họ mổ mắt ra để lấy ra mot con giun bự . Ghê quá xá .
    Moi nguoi có biết "đầu con gà" không ? Má Thuyền nói là, con gà là mot con mà giun sán sống tập trung trên đầu nó . Hồi nhỏ ở VN, làm gà, có một lần cắt tiết con gà xong, bà kêu tất cả moi nguoi xuống và dùng dao mổ sống cái đầu con gà ra . Trong dâu con gà gần phía óc nó, lúc nhúc may con giun hay con gì leo nghoe nhỏ xíu . Kinh khung lắm . Má Thuyền nói nguoi VN hay tiec, họ cho đầu gà vô nồi ninh xuong cho ngọt nuoc . That ra đầu gà rất là ... hại . Cổ gà cung khong tốt nua .
    ĐUng roi . Em ********* phu quá . Cong nhan nuoc ben này sạch thật . Nhung mà nuoc uong, còn đuoc filter bởi cái filter trong tủ lạnh mình nua hén . Cai filter đó, moi 6 tháng phải thay 1 lần . MOt so nguio VN moi sang My này, nhat là may nguoi già, họ khong mua them fiilter để loc nuoc uong mà cứ đun sôi nuoc từ faucet , nuoc may để mà uong . Thật ra, dun nuoc uong là khong can thiet vì nuoc có vi trung đau mà giet . Tuy nhien đun nuoc để uong khong loc ra đuoc các khoáng chất tiết vô nuoc từ các thành ống nuoc . Vì vậy, 10 năm sau thì se bị sạn trong thận .
    Thành ra, phải có lọc nuoc riêng ra ở nhà để lọc ra các khoang chất deposit vô trong nuoc ở nhà mình từ các thành ống nuoc chảy vô nhà mình á . Nuoc dùng dế nấu ăn cung phải lọc . Chỉ có nuoc tắm nuoc giạt đồ thi moi khiong cần phai qua máy lọc riêng trong nhà thôi .
    Nhà anh, anh choi cái máy lọc gắn vô cái faucet duoi bếp và máy loc trong tủ lạnh .
    Theo anh nghĩ, quà cho nguoi thân bêN VN (giá anh có nguoi thân ben đó hén), tuyet vời nhất là cái máy lọc nuoc đó hén . Đúng hông ?
    2 thứ : suc khoe (máy loc nuoc) + mỹ phẩm (sác đẹp đó) hahahah
    Mỹ phấm ben VN thì hay giả lắm .
    Còn mấy cô bên này mà về (nhu mBé Mùa Thu hay Tulip ...), hihihi, mang quà là mấy chai ruou cho các anh là đã nhất . Rưou thật , uong xong các em sai gì mấy chàng cung làm hết á . hihih
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thịt chó thì chỉ có nguoi bac moi biết làm cho thật ngon thôi .. Đúng rồi . Ông nội của Thuyền nghe noi ngày xua làm thịt chó ngon lắm .
    Té ra ăn ổi là để trị .. tao tháo rượt ! kekeke
    Đi ăn thịt chó phải có bạn bè nhâu nhẹt chung mới vui . Đi ăn VN mà ăn mot mình , ngồi mot mình suy nghĩ lien tuong đen may bài báo, chắc khong dám ăn ..tiep !
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cầy ngoài HN thì trong sg cũng nghe đồn nhiều lắm ạ, em nghe mà cũng máu ghê lém Cứ mong dịp này ra HN fải "nếm" qua mới bỏ thèm đuợc, hzổng chừng ghiền, sang lại đây thèm ác nữa.
    Nhưng sao mà sang đây lâu wá ko được nhậu cầy, rồi ai ai cũng cưng và tuyên truyền yêu chó nên em cũng ngại ngại sao á. Em kể chuyện nhậu cầy tơ mà mấy bà chị bên này nhìn mình như 1 kẻ ác ôn kinh dị vậy, hoho. Nhà cũng nuôi và cưng chó ghê lắm đó chứ. Nghĩ cũng tội tội, mà thôi cũng kệ
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mấy vụ này chắc hên xui, chứ vô quán Ngon mà còn bị dính chấu thì chịu
    WC các quán ơ vn thì dơ khỏi tả òi, nhưng kẹt wá thì nhắm mắt làm đại thôi. Riết rồi cũng quen, vậy mới lang thang đó đây thoải mái được. Hồi đó mình cũng chịu bụi dời lê lết quen rùi, nhiều khi "bụi đời" dzậy mà có cái vui và thú vị riêng Nếu bạn "quen" được dzụ này thì có dzìa miệt miền tây or lên núi đìu hiu hút gió mới thấy thảoi mái con gà mái, hehe.

    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 18/10/2006
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Uống beer với "mồi" ở vn thành văn hoá "nhậu" rồi. Cái vụ này ở fương tây ko có (chỉ đi nhà hàng ăn ko thôi, rồi đi vô bar uống riêng). Ở VN các ông thường ăn chiều ngoài quán, vừa ăn vừa uống beer cho mát và ngon miệng, vừa kết hợp "tám chuyện làm ăn or chuyện đại sự" . Có chất men vào thì người nó cũng dễ chịu hơn, và nói được nhiều hơn nên suy ra bàn bạc chuyện gì cũng "dễ hịu" hơn. heheh, theo em thấy đa số thui
    Còn vô bar uống thì ít có ăn lắm, nhưng thường vẫn fải có mồi như đâu fộng, khoai tây chiên (na ná bar ở Mỹ thui ah)... Còn kêu thêm những món như bò lúc lắc or gì gì đó thường là do đi với con gái, or bị mấy em gái fục vụ nó "bày" ra thêm. Chứ mấy ông thì "ăn" mồi đó được bao nhiêu đâu, mồi kia thì hzổng chắc ah

Chia sẻ trang này