1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh dị, phát hiện vợ sắp cưới khìn, làm sao giờ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đi gặp bác sỹ Tai Mũi Họng đi. Có thể cô ấy có bệnh gì đó nên mới ngáy như thế.
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá ! Thời này thời nào rồi mà còn tin mấy cái trò chữa mẹo.
    Google đi nó dạy cho biết cách phải gì để hết ngáy
  3. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đeo cái earphone vào rồi mở nhạc mà ngủ cho nó dễ bác ạ.
    Mình được cái dễ ngủ, nhưng cũng may là không gặp ko thì chết dở...
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ ghi âm lúc Pi ngủ để chứng minh là Pi ngáy nhá, ko có bằng chứng là cứ cãi ko tin
  5. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bắt nó ngậm đốt tre đực thì đến bố nó cũng chả ngáy được ! quan trọng là có đốt tre đực cho nó ngậm ko? anh nghe giang hồ đồn chủ topic triệt sản rồi ! chả biết thế nào?
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    k sao, còn yêu thì ngáy mấy cũng chiu đc bác ợ
    ông cụ nhà em suốt ngày chê mẹ em nghiến răng k ngủ đc, bà cụ thì chê ông ngủ ngáy to....dưng mà vẫn chung phòng cho đến h, thỉnh thoảng con gái đi làm xa thì ngủ riêng thôi
    thằng chồng em hắn cũng ngáy lắm, mỗi lần ngáy em húych cho phát là tỉnh, bớt ngáy ngay. Thành ra h em bị cái tật húych mê
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thông thường mình rất khó ngủ nên khi có người bên cạnh , kể cả họ chả làm gì mình cũng ko ngủ được luôn , tuy nhiên lâu rồi sẽ quen thôi , nên bảo vợ đi chữa bệnh , nói khéo 1 chút là được mà
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    em chưa dừng được cuời để nêu ý kiến ạ =))
  9. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bác nên chao đổi nghiêm túc với cô ấy kẻo sau này cơm chẳng lành canh chẳng ngọn lại đau khổ.Đừng để ngưng điều vớ vẩn làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em phát hiện ra bác là một người đàn ông tốt vì sắp đến ngày cưới bác mới ngủ cùng và phát hiện ra cô ấy ngáy. Thời đại bây giờ như vậy kể cũng hơi hiếm
    Em biết có những cặp VC ( ở ta cũng có nhưng Tây thì rất nhiều ), đấy là 2 VC đều có phòng riêng, khi nào muốn "tâm sự" họ mới chung giường. VC như vậy kể cũng không được tình cảm cho lắm nhưng cũng có những ưu điểm riêng. Bác thử suy nghĩ thêm.

Chia sẻ trang này