1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh dị, phát hiện vợ sắp cưới khìn, làm sao giờ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    =)) lần đầu tiên em gặp phải trường hợp này ! suýt sặc ! hình như cái này chữa được thôi , do hô hấp thì phải bác thử bảo chị nhà đi khám thử xem
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    hic, anh ơi, còn trẻ nếu ngáy to bất thường như thế thì có bệnh, về hô hấp như dị tật bẩm sinh, thậm chí là hạch, u. Các bộ phận trong vòm họng của chị có dị tật khiến cho việc thở khó khăn nên người bệnh phải thở bằng miệng và ngáy. Theo em anh cứ nói thẳng và nói thật với chị và áp dụng một số mánh tập ko ngáy như sau:
    - Nằm ngủ sử dụng gối cao (nhưng cũng đừng cao quá, kẻo máu lại ko lên não
    - Chạy thể dục đường dài nhưng tuyệt đối không đc thở bằng miệng, mệt mấy cũng phải thở bằng mũi (cách này hiệu quả cực)
    Hì hì, nói trc, em hem phải bác sĩ, cũng chả liên quan j đến ngành y nhưng em đọc báo thấy bảo thế và cũng thử áp dụng mấy cái đấy thấy cũng hiệu nghiệm.
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có cách nào cho người ta hết ngáy thì các bác bày em cách làm sao để khi ngủ ngáy thật to, chỉ cần em ngáy thật to, vợ ko ngủ được >>> vợ ko ngáy được. Kaka Mà khéo thi nhau ngáy lại thành dàn giao hưởng ý nhỉ
  4. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    2 vợ chồng ông ko ngủ được thì thôi, đừng liên lụy hàng xóm nhá....
  5. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ngáy thì em ko sợ vì em toàn đeo tai nghe lúc ngủ --> bác chủ topic thử đeo lúc ngủ xem sao, đảm bảo ko nghe thấy ngáy luôn.
    Sau này em chỉ sợ vớ phải lão chồng hôi nách hay bị sâu răng thôi
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thế anh cũng khuyên cô vớ được ông chồng hôi nách thì đeo khẩu trang đi ngủ nhé
  7. anon68

    anon68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    vợ ngáy à!?
    bắt BJ nhiều vào sẽ hết
  8. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm chúng mình chỉ đến vậy thôi sao đi lăng nhăng đứa khác lại nhầm là tớ buồn ko cơ chứ
    Đi về ngay , đóng cửa bảo nhau chứ lên đây mà pub thế nì à
    nhờ Mod lock đê nhớ
    P/S : nhét cái giẻ vào miệng nó là hết làm j` được nữa
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự yêu cô ấy và muốn cưới, thì có mấy cách sau:
    - Vợ chồng có hai phòng riêng. Tiện trong nhiều việc.
    - Nếu ko có đk có phòng riêng thì 1 là phải chấp nhận điều đó. 2 là cố gắng tìm cách chữa trị: đặt vợ nằm nghiêng người khi ngủ sẽ đỡ ngáy, có loại thuốc phun vào cổ họng để trị bệnh cho người ngáy, nếu quá nặng phải tìm bác sĩ nhờ giúp đỡ, đó là bệnh chứ ko phải là tật xấu đâu. Và nên nhớ là phải xác định từ đầu là sống với lũ ko dễ chút nào. Thử tưởng tượng mỗi đêm mất ngủ chỉ vì như thế thì bạn chịu nổi không.
    Vậy đó, chuyện này ko phải là đùa vì tớ hiểu cảm giác mất ngủ thường trực khi người bên cạnh ngáy to nó kinh khủng thế nào (hồi xưa tớ ở nước ngoài với bố nên chịu đựng suốt, ngẫm nghĩ mẹ mình tài thật!), và tốt hơn hết là dẫn cô ấy gặp bác sĩ chuyên khoa để chữa trị nhé. Đó cũng là việc tốt cho bản thân người yêu bạn mà.
  10. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    em mà vớ phải e ly dị luôn chứ khẩu với chả trang gì lữa, cơ mà bác làm e buồn cười gần chết

Chia sẻ trang này