1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Kinh điển" - 5 anh em siêu nhân

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Onewingedangel, 17/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    " Kinh điển" - 5 anh em siêu nhân

    Vâng , ai xem film này chưa nhẩy ,có lẽ các bác cũng có cảm nghĩ giống em wủa là 1 bộ film "kinh điển" về độ dài và cách ăn dỗ trẻ con thằng em em nó mua gần hết , thi thoảng em ngồi xem như là xem gặp nhau cuối tuần ấy xem film hay mãi cũng chán nhẩy

    * Lịch sử: cái seri film này đã có từ rất lâu ,hình như 10 năm trước rồi , lúc đầu là Power Ranger( của Mĩ) đến nay thằng em em mua lại nó đã fát triển đến Gao ranger ( của Nhật) ko bít nó còn đến đâu nữa ./10 ĐIỂM CHO SỰ DAI DẲNG CỦA NÓ

    * Nội dung: xem chỉ muốn bẻ đĩa , cái nào cũng như cái nào , fần nào cũng như fần nào , thế mà vẫn có người nuốt được
    tóm tắt lại là như sau : có 5 thằng ở tuổi teen bị " bắt " làm 5 anh em siêu nhân( cách bọn trẻ con vẫn gọi) tượng trưng cho mỗi con thú( hoặc xe ô tô) , và ở fần nào cũng có 1 thằng màu đỏ , vàng hoặc xanh da trời , còn 2 vị khác thì tuỳ màu( có thể là trắng , đen ,hồng v.v). Tập nào cũng có 1 đồ vật đã " tu luyện ngàn năm" trở thành wuái vật sắt hại bá tánh=> 5 vị fải hành động , đánhcho nó gần chết tự dưng ở đâu lại xuất hiện 1 vị ở fe ác hoá khổng lồ cho con wuái vật ấy. Thế là các siêu nhân gọi các cỗ máy khổng lồ ra và ghép lại thành 1 thằng rô bốt to đùng lúc đầu rất mạnh nhưng càng về sau càng yếu , fải cần sự giúp đở của người khác hết( đằng nào wuái vật cũng bị đánh bại và ko có sự hy sinh hay đổ máu của bất cứ ai ở fe mình- they are inviciblle) /1ĐIỂM

    * Kĩ xảo : lúc hồi xưa thì là mấy cái mô hình nhà nhìn fát ghét , con rô bô thì cứng như cục gỗ , đạn lửa chẳng khác gì fáo hoa , đến giờ có thêm fần các con rô bô được làm bằng kĩ xảo 3d nên nhìn có khá hơn/ 3 ĐIỂM

    * Diễn xuất : cực chán , nếu chỉ xem 1 tập cũng nhận ra ngay , các anh hùng của chúng ta luôn nhảy lên trước khi vụ nổ xảy ra , tức là họ đã bị dúnh chưởng trước khi địch tung ra. Đóng đánh nhau ko hay lắm , như trò hề / 4 ĐIỂM

    *Trang fục: như mấy cha cải lương , 5 vị siêu nhân thì mặc mấy cái áo tập Aerobic trông như áo bơi , còn bọn wuái vật thì cứng ngắc , đặc biệt em chưa thấy máu đổ ra bao giờ( chắn là em xem ít wá) 5 ĐIỂM

    Em nhận xét thế , còn các bác thì sao nhẩy



    I'M NOT DREAMING,
    I'M A DREAM.
    ....I HAVE TO FIND MY WING
  2. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    này nhá fim này trẻ con hơi thích xem. hồi bé được ông già thửa cho 1 băng (1 băng VHS thôi ) nhưng mà ngày nào cũng tua đi tua lại xem hơi bị thích của nó đấy
    về sau băng bị mốc, tiếc mất 1 năm
    bây h lớn rồi thì chả cảm giác gì nữa
    P/S: cứ so sánh với chuyện Dũng sĩ Hesman của bác gì nhà mình làm ấy, tuần nào cũng 1 bác quái nhân xuất hiện xong có anh Gát-Cô gồng mình biến thành khổng lồ đánh nhau tung toé phóng chưởng ầm ầm, thế mà có chú không bỏ một tập nào đấy



    Nobody is PERFECT. I am NOBODY
  3. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em còn tích tiền ăn sáng cưới bằng được mấy con Robot của 5 anh em nhà này cơ, về nhà nghịch cho thoả. Chính ra phim này ngày xưa đỉnh cao của nó, ra đường toàn đánh nhau biến hoá linh tinh kiểu này he he ... em thích nhất chị gì người Châu Á í.
    Phim này cũng xem nhiều rồi nhưng cái avata của emxinH thì chưa xem nhiều lắm. Eo bậy thế. ( Hay mình nghĩ bậy nhỉ ? )
    Ước gì nhà mình chung vách. Anh khoét tường anh đến với em.
  4. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Khặc , khặc , hồi xưa ai chẳng thích xem , em cái hồi lớp 4 , 5 cũng hơi thích film đấy , mua 1 đống toy để chơi
    Cái film dũng sĩ Hesman là film hoạt hình dài tập và rất ăn khách , nó đã được chuyển thành film người đóng , bác nào xem rồi thì sẽ thấy nó chẳng khác gì trò hề
    -------------------------------------------------------------------------------------
    P.s: avatar của bác m xinh nhìn ngộ ghê em nhìn 1 lúc mới ra

    I'M NOT DREAMING,
    I'M A DREAM.
    ....I HAVE TO FIND MY WING
  5. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Xùi, phim này hơi bị đỉnh của nó đấy. Hồi lớp 6 em có 2 băng, đoạn thằng xanh lá cây xuất hiện ấy, còn 1 băng cuối cùng tìm khắp HN ko chỗ nào, điên thế. Cuối cùng cũng bị mốc, hic hic.
    Bác wing gì đó nhầm hàng roài, truyện Héc man với phim hoạt hình Hesman hoàn toàn khác nhau. Thật ra cũng có phim hoạt hình Héc man nhưng mà chỉ có 5 tập thôi, truyện tranh Héc man là do bác Hùng Lân nhà mình dựa theo mà phóng tác ra, em có đủ bộ đấy, nhưng mà bị mẹ em bán cho đồng nát roài
    Love me love mee !
  6. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Em đang nói anh chàng Heman có cái kiếm to đùng và cởi trần cơ mà , thời thơ ấu vui thật ,

    I'M NOT DREAMING,
    I'M A DREAM.
    ....I HAVE TO FIND MY WING
  7. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Truyện Heman là thuộc bộ Master of the Universe của Mỹ đúng không nhỉ bạn? Hồi bé tôi được người thân gửi tặng một nhân vật trong bộ truyện đó, kèm theo quyển truyện tranh nho nhỏ. Heman hay đi cùng chú ngựa máy và đi với một bác râu quai nón quên phéng tên gì rồi. Truyện này vẽ đẹp, phối màu cũng đẹp. Ôi một thời ấu thơ.....
     
    [​IMG]
  8. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ôi thời thơ ấu của bác T3 quá già so với thời thơ ấu của chúng em rồi. Truyện Hesman của bọn em là có 5 con sư tử máy ghép lại thành cơ. Có 5 chú Kíp, Hóc hiếc gì đấy ...
    Còn truyện He man bạn gì nói đúng là có anh gì ***y hàng họ nghiêm chỉnh ở trần oánh kiếm chuyên oánh nhau với chú gì thần chết.
    Gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay
    Và gửi đến em bao nhiêu thương yêu anh dành cho em ...​
     
  9. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Cái Herman ra truyện tranh ở VN ý là cái chuyên chuối và lê thê nhất em từng xem . đánh 1 thằng xong , tiếp đến vợ nó đi trả thù , rồi bố nóđi trả thù rồi thầy nó đi trả thù , rồi bố vợ nó đi trả thù ....... lê thê , lôi cả họ hàng hang hốc tìm chú Herman nhà ta đi trả thù , mà mỗi thằng 1 tập nó mới chuối chứ , thà cứ cả lũ a lô xô vào oánh để chú Herman nhà ta lấy gươm ánh sáng làm 1 mẻ cho tuyệt diệt cả họ hàng hang hốc 19 đời nhà bọn nó đi trong 1 tập , đỡ phải kéo dài , tốn xiền nhịn ăn sáng suốt cả hồi cấp 1 của em để mua cai'' truyện đó . Nhưng dù sao đó cũng là 1 trong những truyện tranh kiểu này đầu tiên ở VN .
    ---------------------------------------------------------------------

    I feel like no-one ever told the truth to meAbout growing up and what a struggle it would be
  10. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hhê hê, trong 5 anh em siêu nhân Power Ranger của Mỹ có cô bé Thuỳ Trang là người Việt đó.
    Mình ko thích hesman, chỉ thích "người máy biến hình", tìm bộ phim của nó mà chả đủ bộ, cái gì mà megatron, rùi tron tron gì đó, mấy chú người máy biến thành xe thành máy bay, thành súng.... hay cho ông nào ngồi vẽ.
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY

Chia sẻ trang này