hèm! có ai mời mình đi ăn cỗ thì phải cùng niên khoá vào đây để lamgì? phải nói rõ chứ----->---->(đau bụnh) đi nào
#BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Tớ, tớ... tớ vào nữa...!!! Phù phù... Mệt đứt hơi... Mấy cái thằng này, ông bảo kéo nhanh nhanh lên không các cụ chờ. Thế mà chúng mày kéo ông đi đường tắt. Tưởng nhanh thế nào nhưng nhanh thế này ông mày tởn đến già. Xóc long hết cả răng ..... Thế cái bọn 99-02 này định làm ăn thế nào ấy nhỉ? Bầu bán gì chửa?? Đã có Giám Đốc, Thư Kí gì chửa?? Bên này có mấy cô trông cũng xinh tươi, duyên dáng lắm. Ới cho mình câu nhé ... ************ iem thầu công trình XD nhưng mưa gió thế này mất mùa, nên iem thầu hết........***********
Bầu bí cái gì,có 4,5 người thì 1 là lớp trưởng,1 lớp phó học tập,1 lớp phó đời sống,1 bí thư,1 uỷ viên à? Tập hợp anh em cùng khoá vào rồi thì để làm gì,chẳng có chương trình hoạt động gì cả,thế thì người ta vào đây làm gì,spam cho đỡ ngứa tay à?
Cứ từ từ, đồng chí có vẻ hơi nóng giận. Chúng ta vào đây để chiếm đất, cứ Spam cho chán đi . Dần dần thì mới có nhìu nhìu chứ, nóng vội quá... Theo tinh thần tập thể, thì có lẽ tớ làm bí thư là hợp nhất. Lipton_a3 cho làm lớp trưởng vì có công mở đất. Hoangha_depchai thì làm lớp phó đời sống ( vì cái chữ kí của bác_ Làm sao cho anh em bớt khổ) .... trong những chức danh còn lại, cho You chọn lấy 1 hoặc kiêm thế nào cũng được.
Tập hợp anh em cùng khóa lại mà rồi không có chương trình gì thì cũng chán nhỉ?Spam mãi thế nào được,các bác lãnh đạo có chương trình gì không? Ít nhất thì cũng nhân ngày anh em tập hợp lại,làm tí men cho nó khí thế thanh niên Phú Thọ.