1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh doanh - Tập đoàn Chuột SG. Chuyện nghiêm túc!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi anhchuotbeo, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ông ngon ha!!! Dạo này tui thấy ông khá lắm rùi đó. Ông tưởng ông ở xa rùi tui hổng làm gì được ông hả???

    You are nobody until somebody loves You
  2. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ .... em xin có vài ý kiến đóng góp ạ ...... trong lúc hoang mang bối zối , có điều zì sơ suất mong các bács niệm tình tha thứ đừng oánh hội đồng em ạ......
    em nghe bác ACB trình bày kế hoạch cũng là lạ ....... nhưng em có vài điều thắc mắc :
    thứ 1 về vấn đề mặt bằng ....ko đơn giản đâu ạ ....... cái phòng giảm stress này chắc là cũng fải có diện tích khơ khớ ...... để có chỗ cho người ta đánh đấm túi bụi nữa mờ , rùi còn fải lắp đặt hệ thống cách âm để họ la hét nữa chứ ........
    thứ 2 là về marketing , wảng cáo để mọi người biết đến...
    thứ 3 là về nhân sự ..... mỗi người trong hội ( đang tính những người tham gia ) sẽ là 1 cổ đông , góp xiền vào ..... rùi sẽ chia lời lãi theo fần trăm đóng góp ....... nhưng ai sẽ đứng ra quản lí ạ ........ rùi sẽ thay fiên nhau trông coi cái cửa hàng ấy thế nào , lưu ý là mọi người đều hay bận....... nói nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thật sự sẽ rắc rối lắm ạ ..... nhất là đụng đến vấn đề tiền bạc ....... ..... nếu ko tính toán trước ko khéo oánh nhau to các bács ạ .....
    thứ 4 là về cái ý tưởng của ACB ..... người VN đời sống chưa cao mấy ...... ít ai bỏ tiền ra để fá fách lung tung kiểu ấy ...... mà tiền fá 1 lần ( nếu muốn có lời ) thì ko fải là nhỏ đâu ạ ........ mà nói thật là có thể người ta đang hùng hùng hổ hổ tức giận nhưng ra đến cái cửa hàng của mình thấy buồn cười + ngại wớ , cụt hứng lun , hì hì .......
    em là em rất khoái mí cái zụ làm ăn kỉu này ....... hi vọng sớm hợp tác với cả nhà , hề hề ....

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  3. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cái vụ đánh đập này hay à nhe.Quá trình phát triển của nó sẽ như sau:
    Đầu tiên là mọi người thấy lạ=>vào "chơi" thử=>30-50 khách 1 ngày.Và do người nào cũng "đập" bóng đèn nên tiền lời một ngày sẽ là 60-100 ngàn mỗi ngày(sướng ko)
    Sau đó là chán,chẳng có gì thú vị cả,đập hình nộm cho sướng(mấy tay giang hồ rởm đó,hay là mấy anh bên Box Võ Thuật sẽ thuê trò này).Không biết giá cả nhưng mà chắc là cũng kiếm được kha khá.
    Và chẳng còn gì thú vị nữa nên chả ai vào chơi trò này nữa.Tiền lời = tiền mướn mặt bằng + tiền điện nước + tiền quảng cáo + linh tinh....
    nói chung là người VN ta có xu hướng "thấy cái gì hay thì tò mò" thôi,cho nên ý tưởng này khó thực hiện quá(nhưng mà nếu có thực hiện thì cho tui tham gia với nhe,tui cũng khoái mấy trò đập phá,để tui "đập" giùm cho)
    Tui thấy quán cafê cho SV-HS là được nhất đó,sau này có thể mở rộng ra được thành kinh doanh ăn uống nữa,tại vì người SG khoái ăn mà.
    Ủng hộ cái cafê hơn,nhất là cafê Rock,nếu mà có điều kiện thì mở từng cái style riêng,VD như thứ 2 nhạc Rock(ngày đầu tuần mà),thứ 7 giao hưởng(weekend)......

    Black Sabbath: No 1 of Rock World


    Tôi thương mà em đâu có hay!!!QT,tôi yêu em!!!

  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Xã hội có 3 tầng lớp: hạ lưu, trung lưu và thượng lưu. Tất nhiên kinh doanh mún lời nhanh phải nhắm vào tầng lớp trung lưu và thượng lưu.
    MafiaGirl@ có thể thấy một chiếc xe @ khá mắc, nhưng người ta vẫn mua rào rào!!! Vào vũ trường thấy tiền trôi như nước!!!! Như vậy tại SG người lắm tiền nhiều của không biết dùng tiền vào việc gì nữa nhìu lém lém!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  5. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chụt béo ơi, tui thấy ko ổn đâu. Thật đó. làm cái wán cho HS-SV đi hay hơn đó. Mở wán nhỏ nhỏ thui. Rồi mún Rock mún Pop hay Blue gì cũng chìu tất. Trang trí dễ thương rùi có style riêng. Cho các chàng đang cưa cẩm các cô vào mà uống nước, hì hì. Chơi giống wà tặng âm nhạc ý. Đâu fải chàng nào cũng đủ can đảm thổ lộ đâu. Thía thì cứ ghi vào giấy cho tụi mình, mún bài nào, lời ngỏ ntn thì mình làm giúp cho. Ui mẹ ơi, chắc là người nhận bất ngờ lém. Ko chỉ ngỏ lời mà còn có thể chúc mừng SN, thi đậu hay gì đó. Nếu vậy người ta sẽ thích lắm đó. Quán trang trí dễ thương + style có 1 ko 2 ----> sẽ thu hút khách thui. Nhất là các cô cậu nhờ "wà tặng âm nhạc" của tụi mình mà thành cặp với nhau thì sẽ ko bao giờ wên wán đâu. Kỉ niệm 1 thời mà lị.... như vậy họ sẽ giới thiệu người khác đến, tiếng lành đồn xa mừ. Rùi vào những dịp lễ đặc biệt 8/3, 14/2 này nọ, wán sẽ có những hoạt động vui khác. Vd 14/2, các cặp đang ngồi với nhau thì mình sẽ dành tặng cho họ những lời chúc đầy lãng mạn, sau đó là 1 bài hát thật romantic vào, thế là cứ gọi là chít đứ đừ hết nhá
    Thấy thế nào pà koong ui....
    Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn, tìm chốn yên vui đi nơi đâu cũng có anh kề bên hít mà...
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Okie, vậy bây giờ quyết định là làm wán cafe vậy!!!
    Ngày mai Chuột Béo sẽ post lên một bài hướng dẫn từng bước tìm hiểu thị trường như thế nào. Mọi người chia nhau ra đi làm rồi sau đó báo cáo để hoàn thành một bộ project. Mấy anh mấy chị, mấy em mấy chú nào học ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hay ngoại thương,.......... có kinh nghiệm là cafe làm ơn lên tiếng nhé!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Vụ cafê này được đấy. Cứ thế mà làm.
    Life is happy, happy is life.
  8. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ACB@ à , hàng nào của đấy thui ........... fục vụ dân wixờtộc thì mình cũng fải xài toàn hàng xịn , nhắm chịu nổi ko ?
    ACB@ cứ thảo 1 kế hoạch về cái vụ cà fơ đi , nếu các bács ấy thấy khả thi thì ok , tớ cũng gật lun .........( hờ hờ, giống tham za đấu thầu wớ ha)
    Ngày mai tớ sẽ lên đọc......

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... Đi 1 vòng rùi thì cũng way lại ý tưởng ban đầu.
    Tui cũng bắt đầu thấy có hứng rùi đó... Sẽ cố gắng có 1 cái project cho pà koong tham khảo trong thời gian gần nhất...

    You are nobody until somebody loves You
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang ốm, hic, chẳng nghĩ được cái gì cả, để từ từ được không, post lên cho mọi người coi!!! Hic, chậm nhất là cuối tuần này!!! Hic, ốm rồi, mệt wá, hic


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho

Chia sẻ trang này