1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính gửi các ông các bà nghe rock để hù thiên hạ...(nội dung hơi quá khích)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-Dust, 14/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các ông các bà nghe rock để hù thiên hạ...(nội dung hơi quá khích)

    Họ là những người có điều kiện tiếp xúc với một số lượng phong phú các album của nhiều ban nhạc, nhiều trào lưu nhạc rock mới lạ - đó là một lợi thế rất lớn nếu bạn biết khai thác. Nhưng họ dùng cái lợi thế đó để làm gì ? Rất tiếc hình như họ chỉ thích mang nó ra để "hù" người khác.
    Tất cả họ đều có chung một đặc điểm : nghe lấy số lượng là chính. Vì thế không có gì khó hiểu khi họ sẵn sàng mang một lô một lốc tên các album, ban nhạc ra "đập" vào mặt bạn để cho bạn thấy sự kém cỏi của mình vì chưa nghe qua mấy cái album, ban nhạc lạ hoắc đó. Trong khi đó chính họ cũng chưa chắc đã nghe qua, dù chỉ một bài. Phải công nhận là mấy vị này có khả năng nhớ dai, nhớ lâu tên các ban nhạc, album, bài hát...những thứ thậm chí là họ vừa đọc qua trên Internet. Thứ hai, họ quan niệm rằng những ai nghe được những dòng nhạc rock càng nặng, càng dị hợm, càng quái đản...thì mới gọi là giỏi. Và hệ quả là họ đổ xô đi "tìm hiểu" Death/ Black Metal, đặc biệt là Brutal và cho các thể loại khác là tầm thường, là không đáng nghe (!). Đối với họ, "rock" chỉ có những tên tuổi như Cannibal Corpse, Nile, Deicide, Pessimist, Cradle of Filth, Broken Hope, Skinless...mà thôi.Ở trên room hardrock, tôi đã từng thấy những người bị mấy vị op kick với lý do thế này "mày nghe Heavy mà cũng đòi khệnh à ?" hoặc "tao không nghe alternative!". Miễn bình luận. OK, thì cứ cho rằng họ trí tuệ cao siêu hơn người nên không thèm nghe các thể loại rock "dễ hiểu", thế thì chúng ta thử tìm hiểu vốn kiến thức âm nhạc của họ thế nào ? Có một vị đã tuyên bố một câu thế này : "Tao đ-é-o nghe Pink Floyd vì bọn này chơi như pop" (!); có vị khác lại phán một câu xanh rờn rằng Iron Maiden chơi Power Metal (!).Đó là hiểu biết của họ về những dòng nhạc khác, còn bây giờ chúng ta thử xem họ hiểu gì về thể loại nhạc mà họ tôn thờ nhé ; có một vị , lúc nào cũng luôn mồm kêu mình là tín đồ của Death/Black mạnh mồm khẳng định Eric Hoffman là...tay bass của nhóm Deicide trong khi bất kỳ ai chỉ chịu khó nghiền ngẫm Deicide một chút cũng biết là ca sĩ Glenn Benton của nhóm này kiêm luôn vai trò bass. Thậm chí những tên tuổi đã đi tiên phong đặt nền móng cho Death/Black như Venom, Mercyful Fate, Possessed, Celtic Frost cũng bị họ bỏ qua vì chơi không nặng (!). Cho tôi hỏi các vị nghe cái kiểu gì vậy ? Lại nữa, khi bị người ta bắt bẻ, bí quá các vị này lập tức lôi ra hàng lô hàng lốc tên các website của ban nhạc này nọ rồi bảo "vào mà coi ! ". Hô hô, thế thì rõ ràng các vị nghe nhạc bằng mắt chứ không phải bằng tai rồi. Cũng bởi vì nghe nhạc bằng mắt là chính nên thấy cái gì cũng bắt chước mà chẳng cần biết nó tốt hay xấu. Thấy một số ban Death/Black có tư tưởng chống Chúa điên cuồng thế là các vị cũng hô hào giết Chúa, thờ Satan này nọ . Nhưng cho tôi hỏi có vị nào biết Jesus Christ là ai không ? Thân thế và sự nghiệp của ông ta như thế nào không ? Có bao giờ đọc nổi hết một trang Kinh thánh không ?Có biết tại sao người ta lại chống Chúa không ? Cái gì cũng có mặt xấu mặt tốt của nó, kể cả Tôn giáo, hơn nữa đây là một vấn đề rất tế nhị dễ đụng chạm. Muốn ghét hay muốn tôn thờ cái gì thì trước hết nên tìm hiểu kỹ về nó đã. Còn nếu cứ ghét theo phong trào như thế thì hoặc là đua đòi hoặc là to đầu rồi mà còn chưa biết suy nghĩ cho chín chắn.
    Xin nhắc lại là Death/Black có cái hay và độc đáo riêng của nó, bản thân tôi cũng là người hâm mộ dòng nhạc này. Tuy nhiên không phải ban Death/Black nào tôi cũng đánh giá cao, bên cạnh những tên tuổi xuất sắc tôi thấy có những ban Death/Black rất tầm thường chỉ biết rập khuôn lại những gì đã được người ta khai thác mãi rồi và chỉ cố tình gây ấn tượng cho người nghe bằng những ngôn từ vô nghĩa, quái đản, nhảm nhí và những mớ âm thanh hỗn tạp điên loạn. Đó KHÔNG THỂ COI là âm nhạc đích thực được. Nếu bạn nghe Death/Black lung tung mà không có sự chọn lọc thì chẳng những làm hẹp đi tầm nghe của mình mà còn dẫn đến một thị hiếu âm nhạc thấp kém. Vả lại rock đâu chỉ có Death và Black ? Cứ cắm đầu vào nghe để hù thiên hạ như mấy vị kia thì chẳng những không có ích lợi gì cho bạn mà còn làm gia tăng thêm sự kỳ thị của người khác với dòng nhạc này.


    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi quyết định vote 5 sao cho người thứ hai trên web site này. Bác viết không còn một chỗ thừa nào cho tôi viết nữa cả. Ở diễn đàn này, bác là một trong những tay hiếm hoi biết The Chieftains là ai, lại biết cả Van Morrison nữa.
    Bọn ngu dốt, bọn kệch cỡm, bọn hèn mạt lúc nhúc như lũ sâu bọ. Nhiều đến nỗi tôi đôi khi cũng muốn viết một bài như bác cho thoả nhưng mãi rồi cũng chán, cũng cảm thấy rách việc. Nay bác đã đứng lên viết một bài soi rõ đến tận cùng những ngóc ngách nhơ bẩn của cái gọi là thành trì của các rockfan như thế, thì tôi cảm thấy không còn gì hơn. 5 sao chả là cái gì, nhưng bác là người thứ nhì tôi vote đấy.
    Hãy viết những bài chân thật nhất nhé bác, nếu không chẳng còn cơ hội nào để tôi vào đây nữa.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    Được sửa chữa bởi - Irish vào 15/05/2002 11:23
  3. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung tớ đồng ý với Orion, tuy nhiên theo tớ nghe theo phong trào không phải là xấu.
    Phần lớn mọi thằng mới nghe rock đều trong số này, đầu tiên là thấy mọi người khen hay thì cũng mua thử album về nghe xem nó ntn, thấy mọi người gật gù thì cũng gật gù theo (cái này gọi là tập nghe rock) nhưng có câu "mưa lâu thấm dần", OK sau một thời gian tiếp xúc lâu dài họ sẽ trở thành rockfan đúng nghĩa. Có điều những người như vậy cần được những bậc cao niên uốn nắn, tập nghe rock cho đúng, không chạy theo số lượng (rất quan trọng), từ nhẹ đến nặng tuy nhiên không nên gò ép cứ phải nghe nặng mới là rock vì rock là "nghệ thuật" (tức là cái hay cái đẹp) chứ không phải độ nặng nhẹ (Pink Floyd là ví dụ điển hình chơi nhẹ nhưng nâng rock lên mức nghệ thuật của progressive/art rock). Những người mà cậu nói trên thường là đối tượng nghe rock nhưng không được uốn nắn nên dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, nghe bằng tai người khác nói bằng mồm người khác. Có thể nhận thấy những người này qua những giọng rất hùng hồn nhưng chả có thông tin gì cả.
    Orion cũng nên tránh nhầm lẫn nghe nhạc bằng mắt qua mạng với nghe bằng mắt qua VCD (cái này cực bổ mắt)

    Một mình lang thang trên đất này!

  4. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì đồng ý với ông Brainwash. Đúng là mới nghe thì hầu như là theo phong trào, đâu có gì là xấu. Vấn đề là nghe theo phong trào rồi có đú theo phong trào hay không kìa. Nếu nghe theo phong trào rồi dần dần cảm thụ được thì tốt quá rồi còn gì.
    If you're not into Metal, you are not my friend.
  5. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cậu brainwash nói hơi buồn cười, rock < âm nhạc < nghệ thuật, rock nào chả là nghệ thuật.
    Cứ làm như mỗi rock của PF mới là nghệ thuật ấy, hê hê
  6. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko quan tâm lắm đến người ta nghe gì hay nói gì,tôi chưa bao giờ chửi một thằng nghe BSB hay Đan Trường,Lam Trường(bạn tôi gần như thằng nào cũng nghe).Tôi cũng không phải người nghe Rock nhiều(có thể về thời gian thì ở Rockclb này ít người nghe lâu bằng tôi),tôi nghe cái gì tôi thích(chứ không nghe cái mọi người thích,cái này thì chắc ai cũng như tôi thôi).Chính vì thế mà hiểu biết về rock của tôi cũng ko nhiều,ko dám bàn với mọi người.Nhưng tôi nghĩ,ai nghe rock kiểu gì thì kệ người ta,mình cứ việc nghe kiểu của mình,họ nghe phong trào thì cứ để cho họ nghe,đôi khi họ cũng có những đóng góp cho rock chứ!Tôi cũng ko tranh luận xem ai nghe rock đỉnh hay ko đỉnh,ko biết nghe rock "đỉnh" là như thế nào và để làm gì?Tại sao cứ phải tranh luận những đề tài đó làm gì?Tại sao nghe rock thì lại để tóc dài(rất vớ vẩn,tôi vẫn để tóc ngắn mà vẫn nghe được rock,chưa chết lần nào)?Tôi cũng không nghe rock theo một kiểu nào cả(tôi rất thích black nhưng tôi cũng ko nghe Venom,Celtic Frost hay một số band điển hình của black),tôi nghe black và death nhưng cũng chưa bao giờ có tư tưởng chống Chúa hay thần phục Satan(tôi ko theo đạo gì cả).Nhưng tôi chẳng quan tâm,tôi vẫn nghe rock như bình thường tôi nghe,lên đây tìm hiểu thêm về rock một chút,thế thôi!Tôi cũng chẳng thích các quán cafe rock(hình như mới chỉ có 2 lần lên November thôi thì phải).Nhưng mà tất cả những điều trên đây tôi thấy chẳng ảnh hưởng gì cả!
    Tôi nghĩ Orion có nhiệt huyết với rock(điều này rất đáng quý,tôi thì ko có được nhiêt huyết như vậy,chắc chắn như vậy rồi),nhưng cũng chẳng cần mất thời gian nói về những thứ như thế này làm gì!Họ làm gì kệ họ,mình vẫn sống bình thường bất kể có hay ko có họ kia mà?Nội dung bài hơi quá khích,nhưng tôi vote cho Orion 5 sao.

    DEICIDE
  7. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu metalari chỉ được cái bắt bẻ người khác! Ai chả bít rock là nghệ thuật nhưng vì ở trên có lão chê pink chơi nhẹ nên tớ mới ví dụ như thế.
    Còn ở trên cũng có nói đến dòng death/black, tớ cũng thử một số thằng nhưng vì trình độ còi, không cảm thụ được nên không dám nói là nghệ thuật nên cũng tớ không dám lấy ví dụ (đúng thì không sao nhưng sai thì dễ mấy thằng deathfan nó lại xâu vào chê là ngu). Kết cái thằng Pantera nhất thì ở trên không thấy nói.
    Ngoài mấy bọn trên ra, tớ định lôi một lũ khác ra thì lại sợ nó chê là nghe theo số lượng đè chất lượng, ngượng lắm. Tớ biết nhiều thằng rockfan tìm hiểu rất sâu lắm kể cả những chuyện ngoài lề (ví dụ hôm qua ngôi sao A tát ngôi sao B, ngôi sao B gẫy mấy chiếc răng, phải lắp răng giả mất $3000), tớ thì chỉ nhớ được tên thành viên đã xuất sắc lắm rồi, còn những chuyện kia ai nói thì cũng biết vậy còn đố nhau thì thằng trẻ con cũng đè chết mình.
    Thế đấy đối với rock tớ là như thế đấy, tớ tìm hiểu vừa phải, nghe cũng không nhiều. Cậu nào tìm hiểu sâu, nghe nhiều cứ việc chê tớ dốt, nhưng cái gì tớ dốt thì tớ ít khi lòi ra lắm (nghĩ đi nghĩ lại từ trước đến giờ chưa nói dại bao giờ).

    Một mình lang thang trên đất này!

  8. INBLOOM

    INBLOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Quá hay và quá đúng, Orion-Dust viết bài nào chị cũng thấy phản ảnh rất thực tế.
    Deicide này nếu ai mà cũng như bạn thì làm gì có đề tài để tranh luận.
    Còn cái chuyện mà Brian nói là một số Rockfan tìm hiểu sâu như bạn ví dụ theo tôi thì hơi hiếm đấy. Và việc cậu bảo Orion nhầm lẫn giữa nghe nhạc bằng tai với mắt thì có lẽ cậu không đọc kĩ ý của Orion muốn nói.
    Orion này có thể kể tên 1 số ví dụ rất điển hình mà nhiều người biết ra không nhỉ.
    VMP
  9. HEAVYMETAL_DEATHMETAL_ROCK

    HEAVYMETAL_DEATHMETAL_ROCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    em xin gởi bác orion_dust gọi là tỏ lòng thán phục.chưa bao giò em bình chọn một ai cả ......bác viết rất sâu sắc,hi vọng sau này có thể đọc được nhiều bài viết như vậy nữa

    ROCKZ35
    /
  10. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    cũng hay!! nhưng ông anh AMORED của em hay post mấy bài xỏ xiên người khác thế ??/ hết phân loại chị em nghe rock giờ lại đến phân thêm loại rock nam này nữa !!!
    hề...hề...nói thật chứ thằng em nghe và thích black cũng tại phong trào đấy !! nghemấy đứa ca ngợi black quá nên nghe thử ra sao , ko ngờ ghiềnluôn!!! hic...em ko bị xếp vào loại này của ông ạnh đấy chứ ???
    nói cũng đúng !!! thằng em cũng đã từng khè người khác khi chat gặp một thằng lấy nick là black metal người HẢI PHÒNG , hắn ko thèm chat với em khi nghe em khoái thrash/death nhất , hắn tuôn một tràng blackmetal band ..hê..hê..nhưng khổ nỗi đưa cả mmọt đống death vô!!!???!! vậy là thằng emcho hắn một chầu black bằng ...miệng (cũng lâu rui` , khi em chưa nghe black nhiều lắm) ...hê...hê...vậy là hắn tịt ngòi !!! lâu lâu cũng phải dĩ độc trị độc chứ !!!
    to brainwash: ông bạn cũng khoái PANTERA hả !! đợi vài ngày nhá !! tui post một bài PAN kỉ niệm 20 năm pan thành lập và 15 năm PHIL gia nhập , anh em minh bình luận cho vui nhá !! trong ttvn ít thrash quá !! có thì cũng toàn METALLICA thui!!
    Stress break us torn apart, Christ back to heaven!!!
    Metal heal your soul, Devil come from hell!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này