1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính gửi các ông các bà nghe rock để hù thiên hạ...(nội dung hơi quá khích)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-Dust, 14/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, các bác cứ cãi nhau về ba cái chuyện này làm dzề nhể,... tôi cũng chỉ là một người thích Rock và nghe Rock từ nhiều năm nay rùi... chắc là cũng được hơn chục niên <------ không hiểu thế đã được gọi là rock fan chưa nhể ????
    Nhưng mà nghe các bác nói về ban này, ban nọ, rùi Death, Black,.... mà cứ ù hết cả tai, thực lòng tôi cũng chả hỉu nó là cái wé gì nữa...
    Nhưng tôi biết rõ là tôi thích nghe cái dzề, tôi chỉ thích có GnR,Aero, Iron, Megadeth, Slayer, Pantera và tất nhiên là Nir nữa chứ, còn RVN thì tôi thích Atomega, Buratinox, Fullastray, The Light và chắc chắn là không thể thiếu Đại bàng trắng...
    Tôi nghe thấy hay, thấy hợp với tôi thì tôi kết thế thôi... chứ bi h các bác có hỏi tôi là họ chơi thể loại dzề thì tôi cũng chịu, hoặc giả các bác đưa ảnh bảo tôi đây là chú nào thì tôi cũng giơ hai tay hàng...
    Trước kia, tôi có thằng bạn Kilah, nó chịu khó dịch mấy bài bình luận nên tôi còn được đọc và biết một số tin tức và hiểu biết thêm một chút về R, bi h thì nó lười rùi, nên tôi cũng chịu - tôi không bít tiếng Anh mà - May mà dạo này thấy các bác viết các bài bình luận nhiều, nên cũng được mở mang thêm kiến thức, tôi rất mong được đọc nhiều hơn nữa các bài viết mang tính nghiên cứu và cảm thụ sâu sắc về nhạc Rock... Chứ các bác chớ viết những bài cạnh khoé nhau làm gì,... mệt lắm, chúng nó thích nghe R theo thời trang thì cũng tốt chớ sao, mà tôi chắc là bọn này còn nhiều gấp hàng chục lần những người mê R thực sự, có chúng nó thì càng có thêm nhiều người mua vé ủng hộ, đóng góp tiền nuôi cho các Rock band và Rock Cafe sống chớ... hẹ hẹ....
    Nói tới, nói lui, thôi thì các bác bỏ wá cho nhá... tui hiểu bít kém, nhưng tui cũng nghe khá nhiều band rùi, cuối cùng cho đến bi h thì em chỉ khóc khi Trịnh công Sơn chết thôi.
    Gửi Tiến Long : tớ đang chờ bài viết về Pan của cậu đây, thèm rỏ rãi rùi, nhớ viết dài vào nhé.....
    RekcuF
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác hakhoai nói đúng ý em. Nói thật, em nhớ được tên bài hát là may lắm rồi đấy. Còn album, ca sĩ, lyric, lead liếc là em chịu!!! Nhưng cần quái gì mấy cái râu ria đấy cơ chứ. Chỉ cần thấy đồng cảm là được. Biết là sẽ có bác bảo em đúng là thiếu iốt nhưng em thành thật khai báo như thế chỉ để khẳng định rằng không phải cứ táng Death, Black, Thrash uỳnh uỳnh vào đầu, gào theo đến đứt cả dây thanh quản, kể vanh vách tiểu sử dòng này ban kia mới là yêu Rock
    [green][green]Muối iốt muôn năm
    Được sửa chữa bởi - Thieu_iot vào 16/05/2002 18:03
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    khà..! phê thật ! nhưng chả có gì là quá khích cả thưa bác Orion ạ !!! những thằng như bác nói thể nào cũng lên tiếng phản đối bác, hay cũng có thể là đồng tình với bác để được hoà vào với nhóm người không chuối như bác đây. Còn tôi ! tôi xin thưa với bác là tôi không biết mình đang ở cái nhóm người nào trong cái bài viết của bác. Nhưng có một điều tôi biết rỏ là tôi nghe nhạc như một món ăn bình dân mà tôi yêu thích. Không gì khác cả! Những điều "chuối" ấy
    quả thật là thứ mà hằng ngày ta vẩn găp. Nó vẩn tồn tai và không ngừng phát triển song song với âm nhạc.Cũng như mọi thứ tốt đẹp khác. Nhưng cái quan trong hơn cả là mặc kệ chúng đi!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    E hèm, các bác viết đc những điều này là quá thật rùi, nhưng em nghĩ là nồi canh nào mà chẳng có sâu, thế nên đành kệ nó thôi.
    Còn những cái thằng sống ko thật với lòng, ko thật với rock thì rùi tự bản thân nó sẽ khinh bỉ nó, quan tâm làm quái gì cho nó mau già.

    Nobody hears me!

  5. kilah

    kilah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Orion!
    Suy nghĩ của bác rất giống suy nghĩ của tôi.
    Theo tôi, nghe rock mà nghe theo phong trào thì coi nhu là vut đi. Tôi thấy nó còn tệ hơn là nghe các thể loại nhạc nhu Dan Truong..., bởi vì, nghe nhu thế là phản lại âm nhạc.
    Nhạc rock là một thu nhạc mà không thể nghe nó một cách đơn giản. Tôi thấy nhiều bác trong room khoe rằng đã tung nghe bao nhiêu ban nhạc này nọ, trong nhà có đến 2, 3 trăm đĩa nhạc. Theo tôi, chuyện nghe nhiều ban nhạc hay có nhiều đĩa chỉ phản ánh túi tiền, chu không phản ánh trình độ thuong thuc âm nhạc. Khi ông nghe tới 2,3 trăm đĩa thì chung tỏ ông chẳng thuong thuc đuợc đĩa nào trọn vẹn cả. Mà 1 album rock mà chỉ nghe 1,2 lần thi xin đung nghe con hon. Ít nhất phải nghe 4,5 lần ta mới cảm giác hết đuợc cái hay của nó. vD như đĩa Edge of THorn của Sava, tui nghe lần đầu thấy nhu c..., tuy vậy đến lần nghe thu 3 thì thấy đây quả là một tuyệt tác, và nghe dến lần thu 5 thì mới thấy phê thật su.
    XIn hết
    Mong
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thích gì thì nghe đó, việc gì phải gọi là "cảm nhận" hay là "nghe thoáng qua", cái nào cũng là giải trí, đã là sở thích thì chả cái cái nào cao quí hơn cái nào
    H.Nhân
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói chứ từ bé đến giờ bác Orion là hù em nhiều nhất, hic hic, bác có nghe Brit Ney không thì nói nốt cho em ??? sợ, ke ke
    To kilah : đúng là nhiều đĩa thì chưa chắc đã là hay, tệ hơn là có đĩa chưa nghe quá 2 lần. Nhưng đấy là với những ai thừa tiền, chứ nhiều người đĩa vẫn nhiều nhưng người ta nghe, cảm nhận vẫn ác. Mà muốn nghe sâu hơn một thể loại nào đó thì nhiều đĩa cũng vẫn tốt chứ sao nhỉ, ví dụ như bạn thích Savatage chẳng nhẽ bạn lại không bao giờ nghe thử các album Pao-ờ Metal khác? Mà cũng chỉ là sở thích khác nhau thôi, chứ tôi nghe mãi mấy cái Savatage cũng vẫn chưa thấy hay đâu, hic hic.

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì cũng chang? bit noi gi vi` trên thực tế là có tình trạng như thế. Nhung ma bac Orion cung fai hieu la hau het nhung thang` moi nghe deu nhu the'. chung no so minh` thap' kem' hon nguoi` khac'. bac' cung fai thong cam cho chung no de. voi lai ko nhu the thi` ...... noi that la` fong trao` rock ko som thi` muon cung chet'. fai co fong trao` thi` moi thuc su tim` duoc nhung thang thuc su tam huyet voi ROCK. toi hy vong moi nguoi` se ko qua' chi trich nhung thang` moi nghe rock nhu the
    than ai' heee
    I wasted my time and money doing stupid things !!!!!
  9. metal2001

    metal2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết nhiều quá, em đâm hãi, em chả biết tí gì cả, thế có lẽ em phải chuyển sang nghe LT,... Huuuuu
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không dòm qua cái topic này, không ngờ các bác thảo luận rôm rả thế. Nhân đây, em xin nghiêng mình cảm ơn những bác đã vote cho bài trả lời ngày 16/5 của em. Cám ơn, các bác làm em xúc động bất ngờ quá!
    Who'll stop the rain ?????!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này