1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính gửi các ông các bà nghe rock để hù thiên hạ...(nội dung hơi quá khích)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-Dust, 14/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "Dân VN" lol
    H.Nhân
  2. kiemsi2000

    kiemsi2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng cần biết nhiều lắm, vì còn bao nhiêu thứ trên đời này quan trọng hơn mà mình vẫn chưa biết. Chỉ mong sao mỗi tối trước khi đi ngủ được nghe một bản Ballad thật nhẹ nhàng ( của ai cũng được) và sáng mai tỉnh dậy cùng với tiếng Metal..hèhè..Thế là được!!
    Nếu bạn cảm thấy đau khổ vì không biết tiêu tiền thế nàohãy đưa nó cho tôi..
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    " Họ là những người có điều kiện tiếp xúc với một số lượng phong phú các album của nhiều ban nhạc, nhiều trào lưu nhạc rock mới lạ - đó là một lợi thế rất lớn nếu bạn biết khai thác. Nhưng họ dùng cái lợi thế đó để làm gì ? Rất tiếc hình như họ chỉ thích mang nó ra để "hù" người khác "
    Bác Orion có chắc là đôi khi mình không thuộc "nhóm" đó . Danh giới giữa "biết khai thác" và "hù người khác" là rất mỏng manh. Đôi khi mình nói miên man về một dòng nhạc, một ban nhạc, do có chút gì đó mình muốn chứng tỏ , muốn tranh cãi, hay đơn giản là muốn chiến thắng. Vô tình mình đã "hù" rất nhiều người. Đôi khi mình nghĩ là mình thực sự hiểu biết , sâu sắc đâu! nhưng thực ra mình không thể nhận ra ngay là "tầm" của mình nó không cao đến thế, chỉ là do mình có nhiều nhạc nghe, có điều kiện đọc thông tin, cộng với một chút khả năng cảm thụ, tổng hợp, còn tên đĩa tên band thì trừ những người có trí nhớ siêu phàm ra thì ít ai có thể nhớ chính xác được...
    Những người mà bác Orion nêu ra chưa bao giờ hù được em, có chăng chỉ là thấy buồn cười và hơi thương hại. Cái mà hù em nhất là cái vô cảm, máy móc trong nghe nhạc. Nhiều người có khả năng nhớ định nghĩa của nhiều dòng nhạc, nhớ nhiều ban nhạc, thuộc mọi thể loại, nhớ nhiều lời bài hát, nhiều giai thoại nhạc sĩ,... đôi khi thấy phục, đôi khi cũng thấy phát khiếp, khiếp ở sự giống nhau, không có cảm xúc, gần như đầu họ là bị lập trình.
    Hôm nay mát quá nên chịu khó ngồi gõ một tí !
    Đi xem Guôn Kúp thôi !
    Cá độ vui hơn !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  4. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Chú kissme nói rất đúng nhưng mà thử xem lại xem đã bao giờ tôi "hù" chú chưa ? Cái chuyện đầu óc bị lập trình kia theo tôi nghĩ chưa chắc đã đáng sợ vì ít ra thì những người ấy cũng đã tìm hiểu rock một cách nghiêm túc. Còn cảm xúc...hm...có phải lúc nào cũng bộc lộ ra ngoài đâu, hay là chú có khả năng đọc được cảm xúc của người khác ? Chẳng lẽ bây giờ đang ngồi kể đôi nét về tiểu sử của Savatage, đến đoạn Criss Oliva qua đời lại lăn ra khóc à ? Vô lý ! Thậm vô lý ! Cái đó thì mấy vị bên trường SKĐA thực hiện đạt hơn anh em rockfan mình nhiều. Dù sao cũng cám ơn chú rất nhiều, anh em có gì góp ý thẳng đừng ngại, tôi biết là thời gian gần đây chú cáu tôi ở nhiều nhẽ nhưng mà tôi tôn trọng quan điểm riêng của chú.
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
  5. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    The chieftains'tears of stone". Một chút buồn thật sự, nhưng không dễ để cảm nhận, phải không Irish.
    Cuộc sống như dòng chảy của một con sông, hãy đón nhận tất cả những gì trên dòng chảycủa nó mang lại dù vui hay buồn.
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đĩa Tear Of Stone của The Chieftains là một sự gợi nhớ buồn bã với riêng tôi. Cám ơn, Lonely_Green_Desert!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    "tôi biết là thời gian gần đây chú cáu tôi ở nhiều nhẽ "
    Em chẳng hiểu bác nói vậy là ý gì cáu cái gì nhỉ??
    Tìm hiểu Rok một cách nhiêm túc ư? Nhiều đứa làm em thấy giống cái bọn học ở lớp quá. Chẳng dấu gì bác em phải học trong một cái lớp toàn là bôn nặng, bọn đấy gì chứ nói về Triết, Toán , Lý thì nhớ vanh vách, từ tí một, định luận này của ông Tây nào, năm bao nhiêu, được sửa chữa bao nhiêu lần,... Thì có ai bảo bọn nó học hành "không nghiêm túc " đâu, nhưng...........

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    hic hic, ông Kiss me nói đúng chỗ ngứa của tôi. Mình vừa ghét, vừa sợ những thằng như thế. Vô cảm! Có thể nói vách vách một số thông tin, nhưng hỏi: Dùng thông tin đó làm gì? Thì lại chịu!
     
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  9. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghe Death/Black lung tung mà không có sự chọn lọc thì chẳng những làm hẹp đi tầm nghe của mình mà còn dẫn đến một thị hiếu âm nhạc thấp kém
    hê hê hê không biết bao nhiêu người đã đang và sẽ có một cái gọi là " Thị hiếu âm nhạc thấp kém " ?
    Soi gương phát, cái thằng ôn trong đấy nó có, thế mới đau.
    ...
    I was me, but now... he´s gone
  10. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Ặc, thậm chí mình còn không biết có bài viết này trong 4rum, viết từ khi mình mới tham gia diễn đàn thì phải (mà hồi đó cũng mới nghe rock được mấy tháng chi đó).
    Tui cũng nghe Black/Death (ưu tiên Death hơn, Black thì chỉ nghe vài band), tui khoái power, tui thích Gothic, tui mê Thrash, tui nghe một chút progressive, nghe một số Heavy. Tóm lại cứ band nào hay thì tui nghe, band nào không hay, không hợp thì cũng chịu, dù ai có khen cũng không nhét vô nổi.
    Nhưng tui cũng thỉnh thoảng hay vác LÝ THUYẾT ra tranh cãi suông, thỉnh thoảng tui cũng "hù" một số thằng mới tập tễnh nghe nhạc rock, tui cũng không nghe nổi nhạc rock "cổ" vì nó không hợp với tui.
    NHƯ VẬY THÌ TUI THUỘC VÀO NHÓM NÀO ĐÂY ???
    ----------------------------------------
    . : : Kẻ sống là để hối tiếc những gì đã qua : : .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này