1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính gửi các ông các bà nghe rock để hù thiên hạ...(nội dung hơi quá khích)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-Dust, 14/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi, các vị nói như thánh ấy. Tôi chả biết gì cả vì chỉ mới nghe Rock. Sao lại có nhiều thể loại đến như thế. Nghe fát nhức đầu. Xin vị nào đó có kiến thức về Rock chịu khó bớt tí thời gian nói cho tôi biết về các thể loại của dòng nhạc này được ko. Từ Ballad đến Slow, từ Hard đến Heavy....thựctình đây là lần đầu tiên tôi được nghe qua cái gọi là Black rồi Death gì đó nữa. Như vịt nghe sấm ấy. Khổ nỗi làm gì có sách nào nói về những chuyện ấy nên cứ gọi là mù tịt. Vậy nên tôi nhờ ai đó có lòng xin chỉ tôi đôi điều về tất tần tật các thể loại mà các vị biết. Để tôi có thể bước vào thế giới Rock mà ko bị lầm đường lạc lối...Cám ơn rất nhiều....
    Tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em...
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Oài, làm gì mà nóng thế, calm down babe .
    Nếu cậu soi gương mà thấy "cái thằng ôn trong đó" nó có cái gọi là "thị hiếu âm nhạc thấp kém" thì đúng là đau thật, nhưng mà vẫn chưa phải đến mức không thể cứu chữa được đâu, ít ra khi cậu còn nhận ra điều đó tức là cậu còn có thể chỉnh sửa được nó, OK ? Nhiều thằng soi gương còn tưởng mình là thánh sống cơ, mà đã là thánh tức là absolutely complete rồi, không phải fix cái gì.
    Còn xin nhắc lại, thứ nhất là cái bài viết này cũng thuộc dạng "hàng quá đát" rồi, đừng mang nó ra xài nữa, cái gì quá đát chẳng nguy hiểm, thực phẩm quá đát ăn vào thì ngộ độc, cái này tạm gọi là "món ăn tinh thần" mà out of date thì cũng nguy hiểm lắm đó.
    Cái thứ hai, tôi không bài xích những fan của death / black metal, còn nếu có ai thấy mình thuộc (hoặc cố tình xếp mình vào) đối tượng mà tôi nhắc đến thì xin chia buồn, thế thôi.
    Cái thứ ba, tôi ghét những thằng bèm nhèm.

    And I knew the emptiness of youth
    And I knew the solitude of heart
    And I knew the murmurs of the soul
    ...And I knew the silence of the world
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này