1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÍnh gửi cô Witch...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hakuchuumu, 14/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Trước hết,tui xin mạn phép cả nhà cho tui spam thêm một chút trong topíc này.
    Không hiểu hôm nay Hakuchuumu đang bức xúc chuyện gì mà tự nhiên vô cớ lập ra 1topíc để "la lối" om xòm ở đây vậy?
    Mặc dù TTVNOL chỉ là 1 thế giới ảo nhưng không vì lẽ đó mà bạn có thể có thái độ tiêu cực đối với Mod.
    Tôi nghĩ mỗi người cần nên có trách nhiệm với bài viết mình post lên,và Mod cũng có trách nhiệm quản lý box sao cho mọi bài viết phù hợp với nội dung và tiêu chí của box.
    Nói thế chắc là quá đủ rồi fải không Hakuchuumu?vậy nên tự biết thân biết phận đi nha,đừng có mà ăn nói xằng bậy ở đây nữa.
    Đây là nơi gặp gỡ và giao lưu của giới tri thức,có văn hoá .Tôi nghĩ mọi người cũng không cần tốn công sức mệt óc làm gì với topíc này nữa.
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy chỗ nào là không áp dụng được cả. Trai gái được tuốt.... Thay cái tên là được....

    Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem về cho một người đàn bà góa mù . Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ . Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy . Người ta bảo ông lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này . Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; những người có bệnh đau lưng hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen với anh canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói . Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều . Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về . Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai . Trông đặc như thằng sắng cá ! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với áo Tây vàng. Cái ngực phanh, đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông thày tướng cầm chuỳ, cả hai cánh tay cũng thế . Trông gớm chết!
    (©Copyright Nam Cao )
    Càng đọc càng thấy Lysgarden thâm.....
  3. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Và thêm mấy cái sẹo trên má nữa, hehe, panh-xa-lam Di-Lét xịn đàng khác.
    Cơ mà cháo hành, giờ phải thêm thịt mới ăn được hả?
    Bác Nam Cao chỉ có nước choáng, không thể ngờ tới "hậu duệ" của nhân vật của mình....
  4. hakuchuumu

    hakuchuumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn định làm tôi tức lồi mắt ra chăng? Hê hê, ở đời người dở thì ta chửi, người hay thì ta khen, chẳng qua các ông các bà cùng hội cũng thuyền thì bênh nhau chằm chặp! còn cái con như tôi có khó chịu thì nói mình bị khó chịu liền bị nước tát vào mặt! Bác 4 mắt hỏi em bức xúc chuyện gì à? Đúng là 4 mắt bác ạ, bác hẳn đã nhìn thấy những gì em bức xúc , em đã nói tất tuốt tuột mo ở trên rồi còn gì? Đúng là cái kiếp dân đen của em, chó cắn áo rách đã một thân một mình kêu ca thì liền bị bu vào chửi không kịp phản kháng gì cả! Em chỉ nói nhẹ nhàng thế thôi mà nhảy vào lèm bèm những câu .... em đêk thể ngửi!
    Thôi được, em Cu ý đóng Topic này!
    To idvalid: Khì, ngoài post ra những câu văn của Nam Cao ông không có chính kiến gì nữa à?
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em ơi về nhà bán cá đi, sao lại lang thang vào đây cãi nhau làm gì. Cá của em bốc mùi roài đấy
  6. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Ở đời, phải là một kẻ bị làm sao thì mới đi chửi bới những cái dở của người khác, còn kẻ chẳng biết người khác đúng sai, hay dở thế nào, chỉ thấy bực mình là chửi đổng lên thì lại càng hiếm lắm. Từ khi được sinh ra đến giờ, tôi mới chỉ được gặp có một người thôi. Tiếc là f_177 lại không phải là cái làng Vũ Đại, nên người ta không thể ngồi yên khi nghe bạn chửi đổng như thế. Bạn cho là người ta cùng hội cùng thuyền nên bênh nhau, bu vào chửi bạn, đó là suy nghĩ của bạn. Tôi theo dõi từ đầu topic đến giờ chưa thấy ai có điều gì khiếm nhã với bạn, chỉ thấy bạn đầu tiên là chửi witch, sau đó chế nhạo foureye và idvalid, rồi thách thức (tôi nghe rất giống cái bọn phải mặc áo sọc đen sọc trắng hay nói trên báo Công an nhân dân) lys... Bạn quả thật bạn lĩnh hơn nhiều so với Chí Phèo của cụ Nam Cao. Đến như anh Chí cũng chỉ dám chửi đích danh Bá Kiến và bố mình là kẻ mà chẳng ai biết là ai cả. Xin kính cẩn nghiêng mình trước bạn.
    Bạn tự nhận mình là dân đen, bạn cho rằng mình "nói nhẹ nhàng thế thôi", đó là suy nghĩ của bạn. Nhưng xin lỗi bạn và mọi người (vì tôi phải nhắc lại cái câu không hay ho ấy), nếu câu "Bố nhà chị" mà bạn dành tặng witch là một câu nói nhẹ nhàng thì khi nghe (hoặc đọc) những câu mà bạn thừa nhận là đang chửi, chắc hẳn mọi người phải đi mua ngay thuốc sát trùng về rửa mắt, rửa tai liền trong vòng 1 tuần. Tôi cũng e rằng khi trót nghe những câu nói nhẹ nhàng của bạn, dù áo bạn lành hay rách, thì ngay cả đến chó nó cũng chẳng dám cắn áo bạn đâu.
  7. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ông sợ lắm, không dám nêu chính kiến ra đâu !
    Thứ nhất : Sợ đồng chí hakuchuumu thích chiến, thích chửi nên chẳng dám nêu ra chính kiến.
    Thứ hai : Sợ mấy mod "đánh lận con đen" xoá béng mất bài.
    Thứ ba : Thấy mấy bác khác xâu xé đồng chí ác quá....
    .....
    Cuối cùng : Văn của Nam Cao cũng hay đấy chứ.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không có thời gian online liên tục, nhưng là Mod, tôi vẫn thường xuyên tranh thủ những phút rảnh rỗi để vào f_177 với tư cách Khách để xem các bài mới. Hôm nay, tôi cũng chỉ định vào đọc bài, nhưng đọc thấy topic, tôi thấy mình cần hành động ngay.
    Xin thành thật với tất cả các vị: tôi chưa hề đọc các bài trả lời tiếp theo bài mỏ topic của hakuchuumu. Ngay khi đọc được những dòng đầu tiên của topic, tôi lập tức quyết định khoá nó lại, đồng thời khoá cả nick halumuchuu. Lý do:
    1. Tôi không chấp nhận ngôn từ của hakuchuumu: "Bố nhà cô chứ...", "....".... Diễn đàn của chúng ta không phải là diễn đàn vô văn hoá như thế.
    2. Tôi không chấp nhận việc xúc phạm cá nhân. Nếu muốn chửi bới ai, TTVNOL đã có chức năng PM.
    3. Witch141v là một Moderator của TTVNOL. Điều đó có nghĩa là nhân vật này cần được tôn trọng theo một cách nào đó. Nên nhớ: Mod của TTVNOL là Tình Nguyện Viên quả trị diễn đàn. Không một ai làm công tác tình nguyện lại không được tôn trọng.
    Tôi cảm thấy mình đủ tư cách để treo tất cả những nick vi phạm vào 3 điều trên.
    Nếu còn ai muốn tham gia vào topic và có lý do thoả đáng để không khoá topic này lại, xin mời post bài vào topic dính : "Thắc mắc - góp ý". Tôi sẽ xem xét việc mở khoá nick và mở khoá topic.
    Cảm ơn sự theo dõi của các bạn!
    Mod box Làm quen- Rút ngắn khoảng cách,
    Cúndc.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn ai muốn thắc mắc về TƯ CÁCH MOD, xin mời mở topic tử tế hơn!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 14/10/2004
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Này, hakuchuumu
    thứ nhất nếu thấy mình có khả năng chửi ai, thì lôi người đó ra mà chửi chứ đừng lôi bố mẹ người ta ra, đừng chạm đến những cái mà mình không có tư cách đụng đến. Khi đã lôi người khác ra chửi thì nên nói có sách mách có chứng chứ đừng có chửi um tỏi lên như vậy, thối lắm.
    Thứ 2 : Làm mod thì chỉ có trách nhiệm chăm sóc box thôi, chứ trong nội qui và yêu cầu đối với mod không thấy có điều khoản nào đề thêm là : nên chú ý đến tâm lý thành viên, nếu họ đang có hứng thú với topic nào là không được khoá topic ấy. Thế nên tớ có quyền khoá tất cả những topic vi phạm nội qui mà không cần phải đợi sự đồng ý của tất cả mọi người.
    Thứ 3 : Đừng có lấy quan điểm của mình để chụp mũ mọi người khác. Ở trên diễn đàn này, ai làm đúng ai làm sai, tự mọi thành viên có thể nhận biết được, đừng có vu cho họ cái câu " Cùng hội cùng thuyền thì bênh nhau chằm chặp", và khi bị người ta mắng lại thì ra vẻ than thân trách phận mình thế lọ, thế chai.
    Cuối cùng : muốn chửi tiếp thì nên kiếm cách có văn hoá hơn.
    @Cundc : Đừng khoá topic này, để nguyên xem sẽ có cách nói nào hay hơn không, hay chỉ đến thế là hết rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này