1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÍnh gửi cô Witch...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hakuchuumu, 14/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Oan oan tương báo bao giờ mới dứt.Làm mod là phải dám đối mặt với dư luận.Tuy nhiên cũng có khi phải đạp lên dư luận mà sống
    Em suku có gì lăn tăn cứ xả hết ra đây anh xem nào.Có gì anh làm quan toà cho.Cái gì cũng phải có bằng chứng chứ.Em nói không như thế ai mà tin nổi
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em cundc nóng rồi, em cundc nóng rồi. Theo tớ thấy thì 3 cái lý do cundc đưa ra không hợp lý nhá .
    1. "Bố cô chứ" còn được hiểu là một câu mắng yêu. Bà nội tớ toàn mắng em gái tớ như thế thôi . Suy ra rằng nó không mất dạy cho lắm .
    2. Theo "khổ chủ" Witch141v thì hình như "khổ chủ" còn muốn nghe tiếp điều gì đấy (mặc dù không hiểu là còn cái gì để nghe ). Suy ra là "khổ chủ" chưa thấm cái gọi là "xúc phạm cá nhân" cho lắm, mod không nên chụp mũ cho người tốt như em haku gì gì đấy.
    3. Em haku gì gì đấy có tôn trọng Witch141v không ? Mau vào hô "tôn trọng, tôn trọng, tôn trọng" cái . (À mà khoá nick mất tiêu rồi còn đâu, hê hê ).
    Vốn muốn thanh minh hộ iem ấy mấy câu, dưng cơ mà tớ đang sợ sợ iem ý. Nên có khi treo thế đâm hay.... hê hê.... Không thù oán gì đâu nhá .
    Đây là lý do, he he, sợ lắm, sợ lắm..... Dân ngoại ngữ kinh thật...
    P/S: Bác kan có bị phát hỏi thăm như thế này không?
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, tớ giải thích cho đồng chí Idivalid nhé.
    Thứ 1: " Bố nhà cô " chỉ được hiểu là mắng yêu khi mà giữa người nói và người nghe có mối quan hệ thân thiết, còn không quen biết gì nhau mà dùng câu đó thì nó có nghĩa là chửi và trong trường hợp này nó là 1 câu mất dạy đấy.
    Thứ2 : "Khổ chủ "muốn nghe tiếp là để xem cái người có nick haku gì gì đó nói tiếp xem như thế nào, chứ mới chửi đổng bố "khổ chủ" lên như thế là không được, có khả năng chửi cho chửi, nhưng đừng có lôi bố mẹ người khác ra. Và nói cái gì thì nên đưa dẫn chứng cái đó, chứ chỉ nói không thì chẳng ai tin được đâu.
    Thứ 3: Theo tớ, trên cương vị là 1 mod thì tất cả các lý do đồng chí Cundc đưa ra đều hoàn toàn hợp lý, nick Haku kia đã vi fạm vào tất cả nội qui của TTVNOL và Cundc treo nick và khoá cái topic này không có điều gì đáng chê trách cả
    Cuối cùng :
    Đồng chí đừng vơ đũa cả nắm như thế nhé ........... dân ngoại ngữ cũng có nhiều loại, và không ai cũng như người mà đã gửi PM cho đồng chí đâu.
    P/S : đồng chí được hẹn "khi nào có thời gian thì chơi nhau cái nhá " ..... thế đồng chí đã trả lời câu ý thế nào đấy?
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đừng vơ đũa cả nắm như thế nhé ........... dân ngoại ngữ cũng có nhiều loại, và không ai cũng như người mà đã gửi PM cho đồng chí đâu.
    P/S : đồng chí được hẹn "khi nào có thời gian thì chơi nhau cái nhá " ..... thế đồng chí đã trả lời câu ý thế nào đấy?
    [/QUOTE]
    Hi hi, thế hoá ra tớ hiểu sai à? Thế mà tớ tưởng là tớ đúng cơ đấy. Thanks Witch141v đã giải thích dùm.
    Còn chuyện tớ trả lời ấy, đồng chí tò mò quá đấy . Đại ý là "em chã, em sơ, đồng chí mời người khác nhá, chấm hết". Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhỉ ?
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @ idvalid: Bài của tớ viết không đến nỗi như bác phân tích, nhưng thật sự cảm ơn bác vì đã giải trình rất rõ ràng cho một người trong "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu" ấy nhé. Người ta không hiểu tớ muốn nói gì, lại đòi chiến với tớ, sợ quá đi mất... Thôi, có gì bác hẹn với người ta như người ta yêu cầu nhé... gặp nhau rồi bác làm cho người ta hiểu...để người ta thoải mái về tâm lý thì sẽ không lúc nào cũng "thích chửi nhau" đâu (khổ thế cơ chứ!!!)
    Thêm nữa, đề nghị bác rút lại câu bác nhận xét về con gái NN đi nhé, em hachu này là " hiếm có khó tìm" trong toàn giới con gái đấy bác ạ, chứ trong trường NN chắc em ấy là một, là duy nhất. Bác đừng vơ luôn con gái NN mà lầm...
    Một lần nữa cảm ơn bác
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ biết tỏng bụng của Lysgarden rồi ấy chứ, lại còn giả bộ à?
    Đồng chí này chuyên đi suy dại trẻ con....
    Vâng, tớ rút....Tớ cũng hay qua trường Ngoại ngữ, thấy không đến nỗi nào...
  7. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu topíc này bi giờ là RECYCLE BIN à?seo mọi tiếp tục spam nhỉ?
    Có nên tiếp tục bàn cãi về nội dung của Topíc này nữa hay không?
  8. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái cô này tài quá, thế mà đồng chí cún nỡ đi khoá nick lại, tôi nghĩ có mà khoá đến cả ngày cũng kô hết được những cái nick kiểu thế này. Vì thế cứ để cô này nói đi. àh mà tiện đây cũng nhờ cô chút nhé, cô sang box Sinh Viên oanh tạc nó giúp tôi cái, dạo này nó hẩm hiu quá, cô làm cho nó náo tơi bời lên hộ tôi cái, chứ ở bên này khó lắm đó, híc, cám ơn cô nhìu nhìu nhá
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0

    Mọi người có hiểu câu "Một điều nhịn bằng chín điều lành" không ? Có thể ai cũng biết và hiểu, nhưng trong thực tế thì sao ít người vận dụng được nó thế.
    Chẳng phải riêng thành viên, mấy mod đáng kính cũng có đôi khi bị lôi cuốn vào cuộc tranh cãi. Mà đã cãi lộn thì còn làm gì thấy ai là mod ai là thành viên nữa. Có khi thấy mấy mod tranh cãi với một thành viên, người ta lại nghĩ sai.
    Chẳng phải tốt hơn nếu các mod có thể mềm mỏng nhưng quyết đoán trong hành động. Nghĩa là nói ít làm nhiều. Topic nào thực sự cần khoá / xoá cần giải thích có tình có lý ở mục hỏi đáp ấy và xoá /khoá dứt khoát.
    Chúng tôi cần biết bao cái Tâm trong sáng của người cầm cân nảy mực. Cái Tâm trong sáng để thấu hiểu mọi suy nghĩ, tâm trạng của các thành viên. Đừng để bị lôi cuốn vào cuộc cãi lộn để rồi tự mình lại mất bình tĩnh hơn người châm ngòi.
    To: các thành viên
    Chúng ta đến đây để chia sẻ với những người muốn chia sẻ. Cho dù không phải lúc nào chúng ta cũng cùng quan điểm, lý tưởng. Nhưng trong tranh luận chúng ta cũng nên tỏ thiện chí và tôn trọng người đối thoại chứ.
    Nói thật là thấy mọi người nóng nảy nhảy vào cuộc cãi lộn, chẳng có ai thấy vui cả. Những thành viên nào thiếu kiên nhẫn sẽ tìm giải pháp lánh xa diễn đàn, các bạn có hiểu không ?
    Tôi biết cái Tôi của mọi người to lắm, nhưng chẳng nhẽ lúc nào mình cũng có lý được à? Chịu nghe, chịu nhịn một chút có được không ?
    Thật buồn làm sao thấy có những thành viên rất ngoan cố bảo vệ ý kiến gây tranh cãi của mình, lại thấy thành viên khác lại khích bác thêm mấy câu, các mod lại hùa vào phân xử .. mà rồi chẳng cái gì được giải quyết cả.
    Sự thắng cuộc / thua cuộc được thừa nhận công khai trong tranh luận khó đạt được lắm, mà cũng không nên khiến ai đó phải tủi hổ, người khác lại đắc thắng mới phải chứ.
    Để xảy ra phổ biến những trường hợp như vậy các mod cũng có lỗi nhiều lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này