1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÍnh gửi cô Witch...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hakuchuumu, 14/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là do mình cả...oan gia, oan gia !
    P/S: Cundc, tớ không biết đồng chí viết mấy dòng trên trong trạng thái như thế nào? Tớ nghĩ đến em haku gì gì đấy còn hiểu mà đồng chí còn nói như thế thì cũng hơi lạ... Mấy cái mỹ từ đẹp đẽ đó thì tớ không dám nhận, đồng chí thu hồi lại vậy.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    hakuchuumu!
    Chị chẳng hiểu mày là loại gì nữa em ạ. Con người, ai chẳng thích nghe nói ngọt. Nhưng mày bảo "Với lại tính em nó nông dân quen rồi, ăn nói bỗ bã quen rồi", thì chị dùng ngôn ngữ nông dân. Nhưng hoá ra, như thế thì mày lại tưởng là chị đang chửi bới mày. Mày xúc phạm người ta bằng câu chửi "bố nhà cô" thì mày bảo là mày chửi yêu. Ừ, thì chị chiều ý mày , chị xưng hô như người nông dân trong nhà với mày, chị nói cái giọng người trong nhà với nhau mắng yêu nhau, chị nhấn mạnh cái chữ TÌNH, thì mày cũng không chịu.
    Thật không hiểu cái thể loại nào thì mày chấp nhận được? Nói LÝ , xưng hô đúng với nguyên tắc thì mày dị ứng. Chiều mày, nói giọng bỗ bã thì mày lại rồ lên. Tao chịu mày rồi.
    Thôi thì chị cũng đã bỏ công ra chị bảo mày vài câu. Chị cũng nói là có nghe chị được câu này thì nghe, không thì cho chị xin chữ "****". Thế mà mày lại phải chửi bới dài dòng ra. Chị là chị không tức, mà chị KHINH mày lắm.
    Mà thôi, " tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Chị cũng nhận là chị có lỗi vì đã nhìn nhầm mày, vì đã quá tin ở trình độ học thức của mày. Chị cũng chẳng biết mày có chị gái ruột không, mày được gia đình mày bảo ban thế nào, nên chị chọn sai cách để bảo ban mày. Chị sai rồi. Mày thứ lỗi cho chị!
    Còn mày, chị chẳng trông chờ gì mày sáng mắt ra đâu. Mày làm hỏng box LQ-RNKC này rồi. Chị phải khoá nick mày lại thôi.
    Mày quen cái kiểu ăn nói với lối suy nghĩ ở bên forum cũ nào đó của mày thì mày biến về đấy cho chị nhờ. Cá dưới nước, chim trên trời. Sâu bọ thì đừng cố lên làm người em ạ!
    Mày bảo là chị "hơn gì" mày. Hay! Chị hơn tuổi mày đấy em ạ. Còn những cái khác thì chị không so đo vì nó vô cùng quá. Hôm trước chị cũng chỉ dùng vai người hơn tuổi để nói chuyện với mày chứ chị cũng chẳng dìm mày xuống thấp hơn chị. Với lại chị cũng nhận mà làm đàn em chị rồi mà mày không hiểu. Chẳng lẽ chị coi mày như rẻ rách mà chị còn vơ mày về làm em, thế thì quá là cùng một duộc à? Mày ngu dại lắm. Mày còn dám chửi cái Witch là ngu nữa à? Chị cáu rồi đấy.
    Còn cái trò mày muốn cho chị lỗ mũi ăn trầu thì chị sợ rồi. Chị quen dùng lời, giờ mày rủ chị dùng chân tay thì chị sợ thật. Chị hèn lắm. Mày tha cho chị. Kẻo rồi mày dạy dỗ chị chơi trò chân tay rồi thì chị lại thích trò đấy là không hay đâu em ạ.
    Thôi, cái đầu của con em chị cũng chỉ tiếp thu từng ấy thôi. Nói nhiều mày lại loạn óc lên thì chị không chịu trách nhiệm.
    Bây giờ, con em đã nói:
    [quote_hakuchuumu-11:11 16/10/2004]
    Còn Witch... bây giờ mới đọc hết bài của cô. Thành thật xin lỗi cô. Cô có thể đóng cáiTopic này được rồi!
    [/quote]
    Thế thì chị cũng mãn nguyện rồi, cho dù cái cách xin lỗi của mày vẫn còn khó nuốt lắm.
    Bây giờ chị khóa topic này, rồi chị treo nick mày luôn. Chị chán cái cách bỗ bã của mày rồi, con em hakuchuumu ạ. Nhiều người than phiền về cái cách post bài xuẩn ngốc của mày nữa.
    Còn muốn hàn huyên với con em nhiều. Nhưng thôi, chị nói nữa, người ta bảo chị chấp trẻ con. Như thế là ngu. Ai lại đi đôi co với kẹ dưới phân mình?
    Giá mày đừng so đo với chị có phải hay không. Đằng này mày so đo: "hơn gì" thì mày chỉ có thiệt thôi em ạ. Ở đây, ai cũng biết ai hơn ai. Chị biết là chị HƠN mày NHIỀU LẮM!
    Thế nhé!
    Thi đấu thì cũng phải chọn hạng cân em ạ.
    (Thật là... không hiểu mình nói cái câu trên đây thì nó có hiểu không nữa..)
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 16/10/2004
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    vyhuynh thân mến!
    Tôi cũng từng nghĩ: "Góp ý đúng đối tượng, tránh lãng phí thời gian và lời nói". Nhưng tôi cũng lại hay nói với mình rằng: PHẢI CÓ LÒNG TIN VÀO CON NGƯỜI. Vì thế tôi treo nick hakuchuumu, tôi khoá topic này lại, rồi tôi lại tháo nick đó ra. Đó là vì tôi muốn nói chuyện phải trái với hakuchuumu và tôi TIN Ở KHẢ NĂNG TIẾP THU CỦA MỘT NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC.
    Đáng tiếc rằng con người này - con người sở hữu nick hakuchuumu này - lại không xứng đáng với lòng tin của tôi, của bạn bè tôi, của chúng ta.
    Thế mới biết, trình độ ĐH cũng chỉ là cái để make-up cho một đầu óc mụ mị đến mức không hiểu nổi LÝ và TÌNH, đến mức không tôn trọng người khác đã bỏ thời gian ra để nói với mình.
    Cảm ơn vyhuynh! Tôi đã nhận ra rằng đối tượng đó không thể là đối tượng được chọn. Tôi khoá topic này lại đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này