1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Kính gửi cụ Nguyễn Du" - Tố Hữu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Cyshmily, 02/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Đạo khả đạo phi thường đạo
    Bác biết cái phi thường đạo là gì không - Ở đây tôi nói với ý là đạo - đào - chứ không phải đạo.
    Đạo - phi thường đạo: là đạo mà không phải đạo
  2. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì
  3. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Làm như mình biết nhiều lắm không bằng! Không là "đạo" ăn cắp thì cũng "đào" đường khoét vách ăn trộm hay giật tiền vay mượn thì cũng thế. Thằng TrienNguyen khen thằng NgocNam bên thi ca. Bây giờ thằng này khen thằng nọ bên box Văn. Phi thường quá, quá phi thường hị hị... Chị là chị thấy thối bỏ mẹ !!!
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị này lại ngứa mồm rồi. Nhà chị không ăn cơm mà ăn khoai ráy hả ?
    Em là em chả khen ai cái gì sất. Mà em cũng chả cần ai khen em cả. Có sao thì dùng thế, khen hay chê cũng chả làm cái đống vụn vặt của em biến thành "hiện tượng" mà có chê cũng chả làm em từ bỏ cái "sở nguyện" được.
    Cái mà chị ngửi thấy thối, thì cứ gọi nó là "cái thối" đi, đâu có ai bắt chị phải bảo nó là thơm.
    Lần sau, chị có há miệng ra thì nên suy nghĩ trước đi nhá!
    Cẩn thận vấp ngã giữa đường người ta lại bảo là "Con gái con lứa chả có ý tứ gì sất" Ôi mặt lắm chị à!
  5. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là chị đâu hẹp hòi bắt em bỏ cái "sở nguyện vụn vặt" của em. Nhưng khép bớt cái nắp thùng rác mồm lại khi muốn làm thầy đời. Lúc đek nào cũng như là thâm nho. Phi thường với phi ngựa.... nghe nhàm và chán bỏ mẹ. Lôi ba cái sách cũ ra làm màu mãi....
  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính chị !
    Em mà có thùng rác thì cũng đậy nó lại rồi. Chị chả phải nhắc!
    Vả lại.
    Thứ nhất là em không có tư cách để làm thày đời, chả dạy được ai. Bởi vậy nên em chả dạy đời ai hết.
    Thứ hai là cho dù em có lôi mấy cái sách cũ ra, chị cũng chả có tư cách mảy may nào để cấm cản mà cứ màu mè nhăng cuội ở đây. Nhà chị có chán thì cứ về mà đóng cửa bịt tai, ai cấm nhà chị điều đó đâu, tự do ngôn luận mà.
    Thứ ba là cho dù em có tự vênh vênh, tự tưởng thưởng điều gì, cũng chả làm thiệt hại cho ai. Chị bức xúc à ?
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cái cụ TrienNguyen là cụ nào mà văn thơ chữ nghĩa cả bồ thế nhể.
    đọc cái bài dài dài cụ viết em thấy các cụ danh nhân đất Việt sắp hàng 1 đi đều như duyệt binh. Chữ cổ tích cổ xâu hàng chuỗi.
    Buồn ngủ quá cơ...
    à, bạn gì đưa ra cái topic này , chỉ vài dòng thơ ngắn ngắn mà cũng gõ bị lỗi, thấy hơi lợn cợn thế nào ý
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng vẫn có người nhìn thấy. Thoả nguyện. Say được.
    Say thôi. Nằm bên chiếu rách ngẫm đời thênh thang...
    To A: Nhận ra tui đạo giọng văn thì kể cũng đã là tri âm. Nhưng không cách nào khác. Đi con đường này, chênh vênh bên bờ vực thẳm hố sâu với đỉnh ngàn hú thét...
  9. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em giai nuốt lời như nuốt củ... sung vậy. Thế cái câu này không mang hình thức dạy đời là gì?
    "Bác biết cái phi thường đạo là gì không - Ở đây tôi nói với ý là đạo - đào - chứ không phải đạo.
    Đạo - phi thường đạo: là đạo mà không phải đạo"
    Muốn chị bức xúc là điều khó em giai ợ! Nhưng chị thấy cái mùi thối thì chị phải quạt cho bớt !
    Tự do ngôn luận thì cần thiết và phải có. Nhưng cứ ỉa *** Trung Quốc thì dek ai hoan nghênh !
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em giai nuốt lời như nuốt củ... sung vậy.
    Muốn chị bức xúc là điều khó em giai ợ! Nhưng chị thấy cái mùi thối thì chị phải quạt cho bớt !
    Tự do ngôn luận thì cần thiết và phải có. Nhưng cứ ỉa *** Trung Quốc thì dek ai hoan nghênh !
    [/quote]
    Có mấy lời cùng thưa:
    1. Biết không dễ. Hiểu càng không dễ. Chửi, chê người càng khó. Chửi, chê cho đúng, thì phải hiểu cho đúng. Muốn hiểu đúng ít nhất phải biết người ta đang muốn nói gì. Nếu không biết nói gì, mà khen, chê là nhổ nước bọt lên trời, nhất định rơi đúng vào mặt mình.
    2. Cãi nhau thì có thể dùng hết những lời mọi rợ Tây Tàu các kiểu? Tự do ngôn luận là thế?
    3. Thế nào là c. Trung Quốc, thưa chị? Cái đó, nếu muốn ... nó, cũng phải học đấy. Mà buồn cười, cứ chê cho lắm vào, rồi thì mình cũng theo c. phương Tây chị "Lady Bird" ah! Mà theo thằng TQ, hay thằng Tây cũng chỉ thế thôi... Thế thì cứ Việt Nam là nhất nhỉ? Thế thì, TN cũng nói về Thơ Nguyễn Du, sao chị cũng chửi cả TN nhỉ?
    4. Người ta nói: Đứa ngu nhất, cũng biết rằng, chửi người vô cớ là bôi nhọ vào mặt mình. Ai cũng hiểu chuyện ấy hết. Người ta có thể câm lặng, người ta có thể nhẹ nhàng chỉnh sửa, người ta có thể tạt nước vào mặt, nhưng người ta... cũng có thể như chị đấy. Gào thét qua lại.
    5. Sự đời, cứ đi không kịp ý tưởng của người, thì phải chửi! Kẻo không, thiên hạ tin tưởng, tưởng là ta không biết gì. Cớ sao mà chị toàn nói đi những cái ngoài lề của vấn đề topic? Chị không biết gì về vấn đề hết? Không, có lẽ chị khiêm tốn đấy. Hoặc giả, chị là người phá phách và không biết tự trọng!? Hoặc giả, còn một lí do nào khác hơn?
    6. TN cũng đã là điên, khi nói những vấn đề thế này. Nhưng, có lẽ, nếu không nói... Nhưng cơ mà, ai chẳng biết, đâu là đúng là sai, khi họ đủ hiểu biết?
    7. Xin lỗi tất cả mọi người lỡ đọc đến đây mà không thấy chút gì vấn đề chuyên môn hoặc trao đổi về Thơ.
    TN.

Chia sẻ trang này