1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Kính gửi cụ Nguyễn Du" - Tố Hữu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Cyshmily, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mắt nhà này có vấn đề rồi, đi bác sĩ chúng nó Đông Tây y kết hợp cho.
  2. Ban_Ki_Moon

    Ban_Ki_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mày đi mà bán mắm thối đi rồi mà triết thuyết tép ươn với thính ngô mốc.
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    À à, Kém thật!
    Thì ra là Đồ Con Lợn!.
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy câu mà mắt sáng hơn rồi đấy. Chắc nhà này rất sợ gặp bác sĩ.
  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nhà này sợ bác sỹ, nhưng không sợ "bác sĩ"
    Được ngoc_nam sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 19/12/2006
  6. a_to_mic

    a_to_mic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Em ko cư trú ở box văn học này, nhưng qua đây quả là dc mở mang tầm nhìn.
    Em ko dám ý kiến ý cò với các bác, chỉ mong các bác giảm bớt các thể loại phân-thối cho em nhờ....
    Dạ em chào các bác, các bác đừng chửi em, hãy chửi nhau, em ngồi đây khoanh tay học hửi...
  7. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    MẤY NGƯỜI CÓ THÔI ĐI ĐƯỢC KO?
    XIN ĐẤY!

Chia sẻ trang này